  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
Chào ban quản trị và anh !!!!
I) năm 2009, em có quan hệ 1 cô bạn quen được 3 ngày ( bạn này làm chung cơ quan với bạn thân của em) .đây là quan hệ lần đầu tiên trong đời em nhưng em có sử dụng BCS.
II) năm 2011 (tức là năm nay) em về quê ăn tết , gặp thằng hàng xóm tên Quốc ( ko biết nó là dân xì ke ma tuý,mà thấy nó cũng hiền va nó rũ em đi nhâu)
trong lúc nhậu nó làm quen được 2 nàng ngồi bàn bên cạnh khoang tầm 18,19 tuổi ( 1 em thì còn học lớp 11, 1 em kia thì nghĩ học) thế cùng đi hát karaoke va nhậu , tầm 12h30 thuê 2 phòng nhà nghĩ , 1 thằng 1 cô .
nhưng em ko quan hệ tình dục chỉ lo bú vú ( ngực cô ấy )và tay em chà sơ bên ngoài lông chứ không vô âm đạo ,thấy tay mình cũng dính 1 phần ẩm ước của dịch nàng, khoảng 4h30khuya về nhà . em mới trổi dậy về những kiến thức HIV.
tới tháng 30/3/2011 em đi vô bệnh viện NHiệt Đới- tphcm, xet nghiệm elisa 3 test ===> la không phat hiện kháng thể hiv. (tức là xet nghiệm sau 2 lần phạm giới)
em muốn hỏi anh : 1 )elisa 3 test cho chắc chắn và hiện đại ko?
2)nguy cơ lần 1 ( tức là năm 2009) khoảng cách 2 năm mấy với xét nghiệm 3test thế là tốt rồi ?
3) nguy cơ lần 2 ( tức là năm 2011) khoảng cách 8 ->9 tuần rồi với xét nghiệm 3 test đủ đảm bảo 100% ? .
giả sử cô ấy bị HIV không biết và có con nhỏ có sửa.
* em có nên xet nghiệm lại không ạ?
em cảm thấy : làm trái lương tâm là 1 điều cắn rứt với người thân!!! nói ra trong lòng thấy nhẹ hơn .thứ thaSửa bởi quản trị viên 03/08/2011 lúc 05:43:28(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
vì em post bài hoài và liên tục mà bài em không biết nằm o đâu , nên nhắn tin riêng mong anh thông cảm
chào ban Quản Trị và anh TUẤN !!! cho em xin 5 phút và nếu có post sai topic xin chuển dùm em .
tâm sự : làm trái lương tâm là 1 điều cắn rứt ! thà nói ra cho nhẹ lòng va thứ tha
i) đầu năm 2009 em về quê ăn tết, có quen 1 cô nàng 3 ngày ( bạn này làm cùng với cơ quan bạn em , cô này có tính mê trai và khoe, mặt không đẹp ,nay đã đi đâu không biết) 1 lần say rượu em đã quan hệ tình dục nhưng có sử dụng BCS.
ii) Đầu năm 2011 em về quê an tết , có quen 1 thằng tên L gần nhà no rũ đi nhậu em thấy bạn cũng hiền nhưng em không biết L bị xì ke ma tuý … gì đâu ,em đi nhậu cùng . trong quá trình nhậu hắn tỏ tình với 2 cô nàng bên bàn nhậu bên kia ( 1 nàng còn học và thì nghĩ học ) và cuối cùng quen ,ngay đêm đó thuê 2 phòng nghĩ , mỗi thằng 1 nàng . Nhưng em không có quan hệ tình dục , chỉ lo biết la liếm vú ( bú núm vú) ,và chạm sơ 1 lần vào mu lông nàng( nhưng ko có vô âm đạo )thấy tay mình hơi có rít rít (chất dịch). 4h30khuya em về nhà ,mới nghĩ kiến thức HIV trỗi vậy . ngày 30/3/2011 em tới BV Nhiệt Đới xn elisa 3 test => là không có kháng thể HIV . ( xét nghiệm sau 2 lần phạm giới )
Cho em được hỏi :
1) elisa 3 test có chính xác và hiện đại ?
2) với trường hợp 2009 khoản cách 2 năm với elisa 3 test la chính xác 100%?
3) Với trườn hợp 2011 khoảng cách 9 tuần rồi . giả sử cô nàng ấy bị HIV mà ko hay và có sửa cho con nhỏ thì em có nguy cơ không ? hay cần 1 lần xn nửa?
xin anh Tuấn và BQT trợ giúp ,để có 1 cuộc sống tươi đẹp hơn !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
đó là lần đẩu tiên QHTD cua em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: jimmy2011 
vì em post bài hoài và liên tục mà bài em không biết nằm o đâu , nên nhắn tin riêng mong anh thông cảm
chào ban Quản Trị và anh TUẤN !!! cho em xin 5 phút và nếu có post sai topic xin chuển dùm em .
tâm sự : làm trái lương tâm là 1 điều cắn rứt ! thà nói ra cho nhẹ lòng va thứ tha
i) đầu năm 2009 em về quê ăn tết, có quen 1 cô nàng 3 ngày ( bạn này làm cùng với cơ quan bạn em , cô này có tính mê trai và khoe, mặt không đẹp ,nay đã đi đâu không biết) 1 lần say rượu em đã quan hệ tình dục nhưng có sử dụng BCS.
ii) Đầu năm 2011 em về quê an tết , có quen 1 thằng tên L gần nhà no rũ đi nhậu em thấy bạn cũng hiền nhưng em không biết L bị xì ke ma tuý … gì đâu ,em đi nhậu cùng . trong quá trình nhậu hắn tỏ tình với 2 cô nàng bên bàn nhậu bên kia ( 1 nàng còn học và thì nghĩ học ) và cuối cùng quen ,ngay đêm đó thuê 2 phòng nghĩ , mỗi thằng 1 nàng . Nhưng em không có quan hệ tình dục , chỉ lo biết la liếm vú ( bú núm vú) ,và chạm sơ 1 lần vào mu lông nàng( nhưng ko có vô âm đạo )thấy tay mình hơi có rít rít (chất dịch). 4h30khuya em về nhà ,mới nghĩ kiến thức HIV trỗi vậy . ngày 30/3/2011 em tới BV Nhiệt Đới xn elisa 3 test => là không có kháng thể HIV . ( xét nghiệm sau 2 lần phạm giới )
Cho em được hỏi :
1) elisa 3 test có chính xác và hiện đại ?
2) với trường hợp 2009 khoản cách 2 năm với elisa 3 test la chính xác 100%?
3) Với trườn hợp 2011 khoảng cách 9 tuần rồi . giả sử cô nàng ấy bị HIV mà ko hay và có sửa cho con nhỏ thì em có nguy cơ không ? hay cần 1 lần xn nửa?
xin anh Tuấn và BQT trợ giúp ,để có 1 cuộc sống tươi đẹp hơn !!!
+2009 ,em qhtd có bcs (ko rách,ko tuột) là an toàn.
+2011 ,hoàn toàn ko có nguy cơ lây nhiễm. =>Trường hợp em ko có nguy cơ ,ko cần đi xn ,em hoàn toàn yên tâm (bằng chứng là em đã xn âm tính ở tuần 8 đấy ). | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
cảm on anh adidaphat
em cũng cảm ơn trời phật
năm 2009 em cung có kiến thức đeo BCS , mấy anh cũng biết lần đầu đeo vào khó chụi em hay lấy tay sờ vào hoài vì sợ no ko dư đầu ở núm bao , sợ nó tét. em ôm áp 1 tí rồi sờ vào thấy cái bao mất tiêu ( em say nhưng vẫn rất nhớ là lúc đó em chưa đúc vào âm đạo cô ấy, vì cô ấy mới cỡi quần ra tới đầu rối àh làm sao đúc vô Âm đạo được) ,sau đó em mới đeo bao khác vào và QHTD,nhưng không xuất tinh vì lần đầu tien quan hệ ko cảm giác gì cả,nhung em bị ảo giác cứ ''sợ là đã cho la đúc vô ÂM đạo rồi " nên em căn cứ vào '' nếu chưa kéo quần ra xuống đầu rối thhì làm sao ma đúc vào. em bị ám ảnh qua. do sự hiểu biết về HIV mới đây ở fourm làm em càng liều lĩnh mà quyết định 30/03/2011 đi xn , em thấy trong giấy ghi ''không phát hiện kháng thể hiv'' . ma em thì càng ko biết về elisa 3test. chắc phải nghiên cứu them.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
tóm lại là 2 lần có nguy cơ vì không rõ lai lịch(biết đâu cô ấy bị hiv). nhưng em xet nghiệm chỉ có 1lần 30/3/2011 là sau 2 vụ ấy. khoang cách thời gian là 2 năm ,cái thứ 2 là  9 tuần. thế em không yên tâm 100% ko? vì em hiểu ai cũng pai xn 2 lần mà?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: jimmy2011 
vì em post bài hoài và liên tục mà bài em không biết nằm o đâu , nên nhắn tin riêng mong anh thông cảm
chào ban Quản Trị và anh TUẤN !!! cho em xin 5 phút và nếu có post sai topic xin chuển dùm em .
tâm sự : làm trái lương tâm là 1 điều cắn rứt ! thà nói ra cho nhẹ lòng va thứ tha
i) đầu năm 2009 em về quê ăn tết, có quen 1 cô nàng 3 ngày ( bạn này làm cùng với cơ quan bạn em , cô này có tính mê trai và khoe, mặt không đẹp ,nay đã đi đâu không biết) 1 lần say rượu em đã quan hệ tình dục nhưng có sử dụng BCS.
ii) Đầu năm 2011 em về quê an tết , có quen 1 thằng tên L gần nhà no rũ đi nhậu em thấy bạn cũng hiền nhưng em không biết L bị xì ke ma tuý … gì đâu ,em đi nhậu cùng . trong quá trình nhậu hắn tỏ tình với 2 cô nàng bên bàn nhậu bên kia ( 1 nàng còn học và thì nghĩ học ) và cuối cùng quen ,ngay đêm đó thuê 2 phòng nghĩ , mỗi thằng 1 nàng . Nhưng em không có quan hệ tình dục , chỉ lo biết la liếm vú ( bú núm vú) ,và chạm sơ 1 lần vào mu lông nàng( nhưng ko có vô âm đạo )thấy tay mình hơi có rít rít (chất dịch). 4h30khuya em về nhà ,mới nghĩ kiến thức HIV trỗi vậy . ngày 30/3/2011 em tới BV Nhiệt Đới xn elisa 3 test => là không có kháng thể HIV . ( xét nghiệm sau 2 lần phạm giới )
Cho em được hỏi :
1) elisa 3 test có chính xác và hiện đại ?
2) với trường hợp 2009 khoản cách 2 năm với elisa 3 test la chính xác 100%?
3) Với trườn hợp 2011 khoảng cách 9 tuần rồi . giả sử cô nàng ấy bị HIV mà ko hay và có sửa cho con nhỏ thì em có nguy cơ không ? hay cần 1 lần xn nửa?
xin anh Tuấn và BQT trợ giúp ,để có 1 cuộc sống tươi đẹp hơn !!!
Chào Bạn !
Nếu bạn tìm hiểu trên diễn đàn thì sẽ không còn lo lắng.Vì những vấn đề bạn lo lắng là không có nguy cơ.
Về xét nghiệm,Bệnh viện Nhiệt Đới là một trong những bệnh viện tại TP.HCM có thẩm quyền khẳng định DƯƠNG TÍNH HIV do bộ y tế cho phép.Bạn yên tâm với 3 test âm tính vì đây là phương cách để khẳng định.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: binh duong
Cảm ơn: 1 lần
|
em cám ơn 2 anh : anh tuấn và anh adidaphat. thế trường hợp của em yên tâm rồi và cũng không cần xn lại chứ .
1 lần nửa chân thành sự nhiệt tình 2 anh. em luôn ung hộ 2 anh và học hỏi 2 anh trên 4 fourn này .
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|