Bữa hôm 20/8 vừa qua do say xỉn quá đám bạn rủ đi ......
Không hiểu do say quá hay gì mà em không mang bao cao su ....
Em còn nhớ lúc đầu do em xìu nên đã kêu gmd os cho em .... mà lúc đấy cô này không chịu ( ko hiểu sau ? )
Sau đó thấy em làm 1 hồi ko lên , cô ta nói cô ta không bệnh gì đâu làm đi cho nhanh nên e tuột bao ra ( hối hận quá trời )
Sau đó làm vài phút thì em xuất .... sau đó em có vào wc rửa !
Hôm sau tỉnh lại thì em sợ hãi nên tìm mua thuốc PEP ở nơi em sống ( miền tây ) nhưng ko có ! qua vài ngày sau hết 72h thì tìm dc diễn đàn này và số của anh tuấn nhưng đã muộn !
2 ngày sau thì em bị mẩn đỏ dương vật ... em mua thuốc trị nấm thoa vào thì thấy bớt và nổi đốm trắng trên dương vật ... nhưng ít ... giờ bớt nhiều rồi ....
Em có nt cho cô gái mại dâm ấy ( do cô ta cung cấp bảo sau này có gì gọi ) và cô ta trả lời là " có sau đâu , có gì thì chết !! haha " ... nhưng hình như thấy em lo quá lại phản ứng mạnh nên cô ta gọi lại nói là " a cứ ngủ đi đừng lo không sau đâu , giống trẻ con quá ! "

.... cô ta còn đồng ý là nếu lo thì dắt cô ta đi xét nghiệm đi , nhưng em nghĩ nếu cô ta vừa bị đây thì có lẽ cô ta cũng không biết .... nên thôi ! em đành phải nói là em xét nghiệm rồi và dương tính ... sau đó cô ta gọi lại rất nhiều cuộc nhưng em ko bắt máy vì quá chán nản ....
Cho em hỏi nếu em chờ 6 tuần để đi test cho khỏi stress ở Tp.HCM thì đến đâu test và giá cả bao nhiêu ạ ???
Giờ em biết là hành vi của e có nguy cơ cao lắm ... nên rất lo sợ ... chỉ mong nhanh tới ngày xét nghiệm để giải tỏa

... !
Mong các anh chị đồng cảm ....