  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
bạn ko phải hèn ko đâu....cái này phải gọi là vừa ngu vừa hèn......đụng cái chết hả ? cơ hội bạn bị cũng ko cao đâu....mà cho là xui cờ bị đi thì bạn vẫn phải sống chứ........có hay không chỉ là 1 lần xác định và 1 kinh nghiệm để bạn nhớ đời thôi......ráng đứng lên bằng chính đôi chân của mình đi nè 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em quan hệ có BCS chứ? Hãy nói rõ hơn được không? | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: hải phong
|
em không xài bao cao su, vì em cũng nói chuyện với người này dc 1 tuần rùi. họ đề nghị em bỏ bao
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Không mang bao khi quan hệ với đối tượng không rõ tình trạng sức khỏe thì nguy cơ lẫy nhiễm rất cao.Bạn nên chờ đợi đủ 6 tuần đi test và cuối cùng là 12 tuần.Chúc bạn âm tính. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Một người trưởng thành luôn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
HIV là 1 virus yếu, không dễ lây, đặc biệt là từ nữ sang nam khó hơn từ nam sang nữ, khả năng bạn không có HIV sau 1 tiếp xúc duy nhất là cao, bạn nên tự tin XN khi đủ thời gian. | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC) Bài viết: 113  Thanks: 22 times Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
|
Hãy cam đảm đối diện với thực tế, tự tin đi XN và bạn hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 kết quả tốt. Chúc bạn có kết quả như ý... | Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
bạn hãy nghĩ tới những người thân của bạn , những anh em trong forum không ai là không hiễu rõ tâm trạng của bạn bây giờ...vì ai cũng đã trải qua như vậy ...và thực tế cũng đã có nhiều trường hợp âm tính hết đó thôi...mình tin rằng bạn sẽ vượt qua ..vì cuộc sống còn rất nhiều sự tươi đẹp
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: HCM Thanks: 6 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Có một chàng trai đi dạo trong rừng, vô tình anh ta gặp phải một con hổ đói và bị nó rượt theo ăn thịt. Anh ta cắm đầu chạy thì con hổ dí theo rất gần. Trong tới lúc tới gần vực thẳm, anh ta nghĩ thà nhảy xuống còn có hi vọng sống sót nên anh ta đã nhảy xuống. May mắn thay anh ta bị vướt vào một cái cây mơ mọc giữa lưng chừng vực và thật ra vực này cũng không quá sâu nhưng ở dưới có một con sư tử đang ngước nhìn lên trên và đồng thời có 2 con chuột 1 đen 1 trắng đang gặm ở gốc cây. Anh ta nghĩ rằng mình trước sau cũng chết nên thôi thì ngồi ở đây phó thán cho trời định. Lúc này anh ta thấy cây mơ đã ra trái, anh ta bèn ngồi ăn những quả mơ mà anh cho rằng là ngon ngọt nhất từ đó đến giờ xong anh ta lăn ra ngủ. Tới lúc tình dậy thì anh ta thấy mình vẫn còn sống và vẫn đang ở trên cây nhưng con hổ không còn trên bờ vực, 2 con chuột cũng biến mất và con sư tử cũng không còn. Thật ra trong lúc anh ngủ thì con hổ vì quá đói đã gầm 1 tiếng thật lớn rồi nhảy xuống vồ anh nhưng không trúng anh, tiếng gầm khiến 2 con chuột hoảng sợ bỏ chạy và con hổ rớt xuống đã đánh với con sư tử 1 trận kết quả 2 con đều bị thương và bỏ chạy vào rừng.
Bạn ơi trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng gặp những điều tương tự. Con hổ như các hiểm nguy bệnh tật ta thường gặp phải, con chuột trắng biểu hiện cho ngày và con chuột đen biểu hiện cho đêm, con sư tử là cái chết. Con người sớm muộn gì cũng chết nhưng đừng vì điều đó mà chán nản ưu uất, hãy sống không thẹn với lương tâm, lo nghĩ cho những người bạn quan tâm thương yêu nhất để khi có không may bạn phải rời xa họ, bạn cũng có thể mỉm cười vì họ đang sống rất hạnh phúc và sẽ luôn nhớ đến bạn.
Câu truyện trên là một câu truyện ngụ ngôn mình đã từng đọc. mình thấy rất hay và muốn chia sẻ với bạn, đừng quá suy nghĩ tiêu cực hãy thư giãn đầu óc đọc truyện hay xem một bộ phim, nghe nhạc và tập thể dục thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh. Sau 6 tuần hãy làm một cái xét nghiệm để hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình.
Chúc bạn luôn may mắn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: DeadOrAlive  Có một chàng trai đi dạo trong rừng, vô tình anh ta gặp phải một con hổ đói và bị nó rượt theo ăn thịt. Anh ta cắm đầu chạy thì con hổ dí theo rất gần. Trong tới lúc tới gần vực thẳm, anh ta nghĩ thà nhảy xuống còn có hi vọng sống sót nên anh ta đã nhảy xuống. May mắn thay anh ta bị vướt vào một cái cây mơ mọc giữa lưng chừng vực và thật ra vực này cũng không quá sâu nhưng ở dưới có một con sư tử đang ngước nhìn lên trên và đồng thời có 2 con chuột 1 đen 1 trắng đang gặm ở gốc cây. Anh ta nghĩ rằng mình trước sau cũng chết nên thôi thì ngồi ở đây phó thán cho trời định. Lúc này anh ta thấy cây mơ đã ra trái, anh ta bèn ngồi ăn những quả mơ mà anh cho rằng là ngon ngọt nhất từ đó đến giờ xong anh ta lăn ra ngủ. Tới lúc tình dậy thì anh ta thấy mình vẫn còn sống và vẫn đang ở trên cây nhưng con hổ không còn trên bờ vực, 2 con chuột cũng biến mất và con sư tử cũng không còn. Thật ra trong lúc anh ngủ thì con hổ vì quá đói đã gầm 1 tiếng thật lớn rồi nhảy xuống vồ anh nhưng không trúng anh, tiếng gầm khiến 2 con chuột hoảng sợ bỏ chạy và con hổ rớt xuống đã đánh với con sư tử 1 trận kết quả 2 con đều bị thương và bỏ chạy vào rừng.
Bạn ơi trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng gặp những điều tương tự. Con hổ như các hiểm nguy bệnh tật ta thường gặp phải, con chuột trắng biểu hiện cho ngày và con chuột đen biểu hiện cho đêm, con sư tử là cái chết. Con người sớm muộn gì cũng chết nhưng đừng vì điều đó mà chán nản ưu uất, hãy sống không thẹn với lương tâm, lo nghĩ cho những người bạn quan tâm thương yêu nhất để khi có không may bạn phải rời xa họ, bạn cũng có thể mỉm cười vì họ đang sống rất hạnh phúc và sẽ luôn nhớ đến bạn.
Câu truyện trên là một câu truyện ngụ ngôn mình đã từng đọc. mình thấy rất hay và muốn chia sẻ với bạn, đừng quá suy nghĩ tiêu cực hãy thư giãn đầu óc đọc truyện hay xem một bộ phim, nghe nhạc và tập thể dục thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh. Sau 6 tuần hãy làm một cái xét nghiệm để hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình.
Chúc bạn luôn may mắn.
Tiết mục kể chuyện em nghe zzzz | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có một cô bé trước khi bước vào ca phẩu thuật tim thập tử nhất sinh đã bày tỏ : " Ai cũng một lần phải chết, vấn đề chỉ là thời gian thôi, và hiện tại tôi đang đấu tranh hết mình để giành lấy cái sự sống này, tôi phải cố gắng thật nhiều, không phải cho tôi mà là cho những ai đã và đang quan tâm đến tôi." ( Nguồn : Báo Mực tím )
Và kết quả là ca phẩu thuật thành công mỹ mãn
Bạn không nên bi quan quá, hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng vì :
1. Chưa chắc gì bạn đã bị nhiễm HIV
2. Dù có bị nhiễm thì nếu sống tốt vẫn có thể sống 10 năm thậm chí 20 năm, với khoa học tiến bộ như hiện nay thì không bao lâu sẽ có thuốc chữa bệnh tuyệt đối HIV mà.
3. Bạn còn gia đình, bạn bè, đó là động lực bạn cần phải sống, dù họ có biết vẫn sẽ tha thứ cho bạn.
Chúc bạn vượt qua được thử thách lớn này | YH : [email protected] >>>> Hãy chia sẻ khi bạn cần SĐT : 0979.232.972 Không nên QHTD bừa bãi và cách dịch vụ ăn bánh trả tiền |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Gần hết năm 2011 rồi mà vẫn có thành viên quan hệ không có BCS rồi lên DD lo lắng rên rỉ!
Ann, Global Moderator của aidsmeds.com có câu nói rất hay: Khi bạn quan hệ không sử dụng BCS nghĩa là bạn chấp nhận nguy cơ lây nhiễm HIV và một lô bệnh khác.
Test sau 6 tuần và 13 tuần! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow 
Ann, Global Moderator của aidsmeds.com có câu nói rất hay: Khi bạn quan hệ không sử dụng BCS nghĩa là bạn chấp nhận nguy cơ lây nhiễm HIV và một lô bệnh khác.
Không hay lắm.....nhưng đúng 
Ann không nói hoa văn, tất cả những gì bà nói rất thực tế  | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Chỉ có 2 câu đơn giản mà bao nhiêu người vẫn không thể nhớ nổi, đúng là buồn
You need to be using condoms for anal or vaginal intercourse, every
time, no exceptions until such time as you are in a securely monogamous relationship where you have both tested for ALL sexually transmitted
infections together.
Use condoms for anal or vaginal intercourse, correctly and consistently, and you will avoid hiv infection. It really is that simple!
Smile
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-01-2012(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
chào mọi người!
tôi có nguy cơ lây nhiễm cách đây đã 4 tuần. tôi quan hệ tình dục không mang BCS. đến 4 lần rồi bây giờ tôi thấy hơi lo lắng. chưa thấy những biểu hiện như sụt ký, sốt, đổ mồ hôi, ho.... mấy ngày nay tôi thấy đau ở khớp chân (tôi nghi ngờ đó là hạch) nhưng nó không nổi lên. khoảng 3 ngày thì hết. nhưng đến hôm nay tôi lại thấy nó đau nhẹ phần dưới háng cũng giống như hạch bắt đầu hình thành. mong các anh chị hãy tư vấn cho tôi tâm trang tôi đang rất hoang mang và lo lắng. người mà tôi quan hệ thấy khỏe mạnh và trắng trẻo ko biết tình trạng của tôi như thế nào?
rất chân thành cảm ơn!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: hiephs  chào mọi người!
tôi có nguy cơ lây nhiễm cách đây đã 4 tuần. tôi quan hệ tình dục không mang BCS. đến 4 lần rồi bây giờ tôi thấy hơi lo lắng. chưa thấy những biểu hiện như sụt ký, sốt, đổ mồ hôi, ho.... mấy ngày nay tôi thấy đau ở khớp chân (tôi nghi ngờ đó là hạch) nhưng nó không nổi lên. khoảng 3 ngày thì hết. nhưng đến hôm nay tôi lại thấy nó đau nhẹ phần dưới háng cũng giống như hạch bắt đầu hình thành. mong các anh chị hãy tư vấn cho tôi tâm trang tôi đang rất hoang mang và lo lắng. người mà tôi quan hệ thấy khỏe mạnh và trắng trẻo ko biết tình trạng của tôi như thế nào?
rất chân thành cảm ơn!
Chào bạn !
Để khẳng định hành vi này bạn cần đi xét nghiệm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: hiephs  chào mọi người!
tôi có nguy cơ lây nhiễm cách đây đã 4 tuần. tôi quan hệ tình dục không mang BCS. đến 4 lần rồi bây giờ tôi thấy hơi lo lắng. chưa thấy những biểu hiện như sụt ký, sốt, đổ mồ hôi, ho.... mấy ngày nay tôi thấy đau ở khớp chân (tôi nghi ngờ đó là hạch) nhưng nó không nổi lên. khoảng 3 ngày thì hết. nhưng đến hôm nay tôi lại thấy nó đau nhẹ phần dưới háng cũng giống như hạch bắt đầu hình thành. mong các anh chị hãy tư vấn cho tôi tâm trang tôi đang rất hoang mang và lo lắng. người mà tôi quan hệ thấy khỏe mạnh và trắng trẻo ko biết tình trạng của tôi như thế nào?
rất chân thành cảm ơn!
H không thể đoán biết qua triệu chứng, và người có H là người bình thường, chỉ có xét nghiệm mới biết được có H hay không? Bạn nên đi xét nghiệm để biết tình hình của mình hiện tại! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Đi xét nghiệm đi bạn. mình vừa xét nghiệm xong và nhận ra một điều Stress còn đáng sợ hơn HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2011(UTC) Bài viết: 67  Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: hiephs  chào mọi người!
tôi có nguy cơ lây nhiễm cách đây đã 4 tuần. tôi quan hệ tình dục không mang BCS. đến 4 lần rồi bây giờ tôi thấy hơi lo lắng. chưa thấy những biểu hiện như sụt ký, sốt, đổ mồ hôi, ho.... mấy ngày nay tôi thấy đau ở khớp chân (tôi nghi ngờ đó là hạch) nhưng nó không nổi lên. khoảng 3 ngày thì hết. nhưng đến hôm nay tôi lại thấy nó đau nhẹ phần dưới háng cũng giống như hạch bắt đầu hình thành. mong các anh chị hãy tư vấn cho tôi tâm trang tôi đang rất hoang mang và lo lắng. người mà tôi quan hệ thấy khỏe mạnh và trắng trẻo ko biết tình trạng của tôi như thế nào?
rất chân thành cảm ơn!
Chào bạn.
Bạn quan hệ không sử dụng BCS nghĩa là bạn đã quan hệ không an toàn. Theo lý thuyết thì bạn đã có một nguy cơ nhất định, cho nên để biết được tình trạng của mình bạn cần phải xét nghiệm ở tuần thứ 6 và ở tuần thứ 12 và trong suốt thời gian này bạn không được quan hệ với bạn tình mà không sử dụng BCS để tránh có thêm nguy cơ mới bạn nhé. Còn vấn đề triệu chứng không nói lên được điều gì hết, chỉ có xét nghiệm mới biết được một người nào đó có bị nhiễm HIV hay không thôi.
Bạn cũng đừng lo lắng quá không phải người lạ nào cũng bị nhiễm HIV đâu bạn, cho nên hãy đợi đủ thời gian để đi xét nghiệm và hãy tạm quên đi những gì liên quan đến HIV đi bạn hehe, hãy cùng gia đình đón một mùa tết thật vui vẻ bạn nhé, qua tết tình tiếp hehe.
Chúc bạn mọi điều như ý. | hãy chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chỉ có xn mới biết bạn nhé, chúc bạn at | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
Nên xn vào lúc 3 tháng, mà nổi hạch HIV là hạch toàn thân, rất đau, dễ đi động... có thể bạn nhầm hạch với bướu da, vì nó rất giống nhau, bạn thử rờ xem nó có di động không? Và đi đôi nổi hạch có kèo theo sốt cao. Nói thể không có nghĩ là nổi hạch là bị HIV đâu  , mình nói để bạn phân biệt cho khỏi nhầm, vì hạch khi sưng lên thì rất to, đó là phản ứng khi cơ thể chống chọi lại với 1 loại bệnh tật nào đó trong cơ thể. Nói chung là bạn 3 tháng sau xn, chúc AT.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|