Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lancer  
#1 Đã gửi : 07/09/2011 lúc 07:43:26(UTC)
lancer

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 4 lần
1 tuần trước em lỡ quan hệ với GMD có sử dụng bcs nhưng lúc đeo vào em không bóp cái túi khí nhở ở đầu. Em đọc hướng dẫn trên mạng và gọi điện tư vấn thì người ta bảo như thế thường xuyên rách bao. Em muốn hỏi các anh chị có nhiều kinh nghiệm thì như thế liệu có rách bao mà  mình không biết ko? Nếu rách sẽ rách toạc ra hay nhỏ nhỏ mà mình không nhìn thấy?

Em đang lo lắng quá
Quảng cáo
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#2 Đã gửi : 08/09/2011 lúc 12:23:21(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: lancer Go to Quoted Post
1 tuần trước em lỡ quan hệ với GMD có sử dụng bcs nhưng lúc đeo vào em không bóp cái túi khí nhở ở đầu. Em đọc hướng dẫn trên mạng và gọi điện tư vấn thì người ta bảo như thế thường xuyên rách bao. Em muốn hỏi các anh chị có nhiều kinh nghiệm thì như thế liệu có rách bao mà  mình không biết ko? Nếu rách sẽ rách toạc ra hay nhỏ nhỏ mà mình không nhìn thấy?

Em đang lo lắng quá

Nói thường xuyên rách bao là sai.
Nhưng nói đây là nguyên nhân thường xuyên gây rách bao đúng.
BCS vẫn khó rách khi bạn dùng sai cách.

Và nếu BCS rách, chắc chắn bạn sẽ biết, nó rách toạc ra.
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
thanks 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
lancer trên 10-09-2011(UTC) ngày
Offline lancer  
#3 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 10:27:20(UTC)
lancer

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 4 lần
Em xin lỗi vì post bài ở chỗ khác nhưng em đang hoảng loạn quá.
Em không phân biệt nổi điều gì nữa.
Em xin kể lại là có dùng bcs nhưng quên bóp cái túi khí nhỏ ở đầu. Xong việc thì người kia tháo bcs cho em, em bảo kiểm tra lại xem bcs có bị rách không thì lúc đầu nó bảo rách. Em hỏi lại " thật hay đùa đấy?" thì nó dơ cái bcs lên cho em nhìn nhưng vì đèn đỏ mờ mờ nên em chỉ thấy ở đầu chỗ chữa tinh dịch vẫn còn đục đục, vẫn còn tinh dịch ở trong nên cũng không xem lại nữa. Nó còn cười cười bảo là làm gì có giọt nào chảy ra, lúc về còn trêu em.
Sau vài ngày càng lúc em càng hoảng sợ, không phân biệt được bcs có bị rách không? người kia đùa hay thật? 

Em thực sự sơ hãi nên a Tuấn đừng coi đây là spam mà xóa bài. Mong các anh tư vấn giúp em để em biết trong trường hợp này em có nguy cơ không? Em còn không thể tin được vào bản thân, chỉ sợ rách bao mà lúc rút ra em nhìn lướt qua  không biết.

Em sợ lắm, sợ sẽ không thể phụng dưỡng được cha mẹ, sợ làm bố mẹ khổ. 
Offline mainga1402  
#4 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 12:39:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: lancer Go to Quoted Post

Em sợ lắm, sợ sẽ không thể phụng dưỡng được cha mẹ, sợ làm bố mẹ khổ. 

có thể bạn thấy bạn buồn cười quá nên đùa bạn.
Nếu rách bạn sẽ cảm nhận được, trừ trường hợp phê quá không biết gì

còn việc phụng dưỡng bố mẹ thì bạn khỏi lo.
Dù có hiv thì mọi người vẫn có thể phụng dưỡng bố mẹ bình thường, bạn hãy  bắt tay vào việc này từ ngày mai luôn nhé.

Hy vọng qua lần này bạn sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau ( dùng bao cao su thì vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%), nguy cơ vẫn có VD như rách bao, tuột bao,,,,

Mình nghĩ Trường hợp của bạn lần này không sao cả, nhưng hy vọng bạn sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
lancer trên 10-09-2011(UTC) ngày
Offline phongbinh  
#5 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 07:45:30(UTC)
phongbinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC)
Bài viết: 113
Man

Thanks: 22 times
Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
Originally Posted by: lancer Go to Quoted Post
Em xin lỗi vì post bài ở chỗ khác nhưng em đang hoảng loạn quá.
Em không phân biệt nổi điều gì nữa.

Em xin kể lại là có dùng bcs nhưng quên bóp cái túi khí nhỏ ở đầu. Xong
việc thì người kia tháo bcs cho em, em bảo kiểm tra lại xem bcs có bị
rách không thì lúc đầu nó bảo rách. Em hỏi lại " thật hay đùa đấy?" thì nó dơ cái bcs lên cho em nhìn nhưng vì đèn đỏ mờ mờ nên em chỉ thấy ở đầu chỗ chữa tinh dịch vẫn còn đục đục, vẫn còn tinh dịch ở trong nên cũng không xem lại nữa. Nó còn cười cười bảo là làm gì có giọt nào chảy ra, lúc về còn trêu em.
Sau vài ngày càng lúc em càng hoảng sợ, không phân biệt được bcs có bị rách không? người kia đùa hay thật? 
-> Dòng chữ bôi đen chứng tỏ bcs không hề
bị rách toạch đâu, còn nếu rách nhỏ như châm kim thì cũng chỉ
có chuyện tinh dịch chảy ra thôi chứ ko có chuyện chảy ngược vô....mọi lo lắng của bạn do bạn đã quan hệ với GMD...
Cá nhân tôi thì nghĩ là hoàn toàn không sao mặc dù bạn quên bóp đầu bcs để đuổi không khí ra nhưng bcs không rách mà.



Em thực sự sơ hãi nên a Tuấn đừng coi đây là spam mà xóa bài. Mong các
anh tư vấn giúp em để em biết trong trường hợp này em có nguy cơ không?
Em còn không thể tin được vào bản thân, chỉ sợ rách bao mà lúc rút ra em nhìn lướt qua  không biết.

-> Việc có nguy cơ hay không chỉ mình bạn
biết vì bạn làm mà còn không biết thì ai biết và bạn vẫn
có thể phụng dưỡng được bố mẹ mình không phân biệt có bị H hay không....


Em sợ lắm, sợ sẽ không thể phụng dưỡng được cha mẹ, sợ làm bố mẹ khổ. 
Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi...
thanks 1 người cảm ơn phongbinh cho bài viết.
lancer trên 10-09-2011(UTC) ngày
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#6 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 08:38:57(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: lancer Go to Quoted Post
Em xin lỗi vì post bài ở chỗ khác nhưng em đang hoảng loạn quá.
Em không phân biệt nổi điều gì nữa.
Em xin kể lại là có dùng bcs nhưng quên bóp cái túi khí nhỏ ở đầu. Xong việc thì người kia tháo bcs cho em, em bảo kiểm tra lại xem bcs có bị rách không thì lúc đầu nó bảo rách. Em hỏi lại " thật hay đùa đấy?" thì nó dơ cái bcs lên cho em nhìn nhưng vì đèn đỏ mờ mờ nên em chỉ thấy ở đầu chỗ chữa tinh dịch vẫn còn đục đục, vẫn còn tinh dịch ở trong nên cũng không xem lại nữa. Nó còn cười cười bảo là làm gì có giọt nào chảy ra, lúc về còn trêu em.
Sau vài ngày càng lúc em càng hoảng sợ, không phân biệt được bcs có bị rách không? người kia đùa hay thật? 

Em thực sự sơ hãi nên a Tuấn đừng coi đây là spam mà xóa bài. Mong các anh tư vấn giúp em để em biết trong trường hợp này em có nguy cơ không? Em còn không thể tin được vào bản thân, chỉ sợ rách bao mà lúc rút ra em nhìn lướt qua  không biết.

Em sợ lắm, sợ sẽ không thể phụng dưỡng được cha mẹ, sợ làm bố mẹ khổ. 


Không ai xóa bài của bạn cả, theo như bạn mô tả thì BCS không rách, và thường khi bạn hỏi 1 người 1 câu như vậy, hầu hết sẽ được trả lời là "rách rồi"
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline xindoimotcohoi  
#7 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 01:51:07(UTC)
xindoimotcohoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-05-2011(UTC)
Bài viết: 261
Man
Đến từ: Niềm tin chiến thắng !

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 37 lần trong 35 bài viết
Originally Posted by: lancer Go to Quoted Post
1 tuần trước em lỡ quan hệ với GMD có sử dụng bcs nhưng lúc đeo vào em không bóp cái túi khí nhở ở đầu. Em đọc hướng dẫn trên mạng và gọi điện tư vấn thì người ta bảo như thế thường xuyên rách bao. Em muốn hỏi các anh chị có nhiều kinh nghiệm thì như thế liệu có rách bao mà  mình không biết ko? Nếu rách sẽ rách toạc ra hay nhỏ nhỏ mà mình không nhìn thấy?
Em đang lo lắng quá[/quote
Bạn ơi đố bạn !Qủa bóng bay khi bơm hơi căng quá nó nổ và vỡ  như thế nào to hay bé ? hay săm xe máy ,xe đạp nếu nó bị bục thì bục theo đường dài hay ngắn ? bao cao su cũng vậy ....
XINDOIMOTCOHOI
thanks 1 người cảm ơn xindoimotcohoi cho bài viết.
lancer trên 10-09-2011(UTC) ngày
Offline lancer  
#8 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 04:11:26(UTC)
lancer

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 4 lần
Được các anh tư vấn em yên tâm hơn 1 chút rồi. Mấy ngày nay em không tập trung được vào việc gì.


Em xin hỏi là ở Hà Nội có chỗ nào xn combo không vậy? Em đọc trên diễn đàn thì thấy xn combo ở tuần thứ 4 cho kết quả khá chắc chắn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.