  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Anh ơi anh giúp em với. Em đang khủng hoảng và hoang mang tột độ. Em có quan hệ với bạn trai, không dùng biện pháp bảo vệ. Mặc dù chưa lần nào em cho anh ấy vào sâu nhưng cũng có tiếp xúc trực tiếp rồi. Gần đây em biết được quá khứ ăn chơi, buông thả của anh ấy. Em biết anh ấy có quan hệ với nhiều cô gái. Em hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy biết chọn người không bệnh. Nhưng thực sự em sợ lắm. Liệu anh ấy có bị H và em có thể bị lây không anh. Phải chờ 3 tháng thì kết quả xét nghiệm mới chính xác được phải không anh? Em sốt ruột và khủng hoảng quá, chỉ muốn nhanh chóng đi xét nghiệm và biết kết quả thôi. Em ân hận và dằn vặt bản thân vô cùng, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản năng mà để dẫn đến nỗi đau hôm nay. Anh cho em vài lời khuyên nhé ạ. Em cảm thấy tuyệt vọng quá!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: tandio  Anh ơi anh giúp em với. Em đang khủng hoảng và hoang mang tột độ. Em có quan hệ với bạn trai, không dùng biện pháp bảo vệ. Mặc dù chưa lần nào em cho anh ấy vào sâu nhưng cũng có tiếp xúc trực tiếp rồi. Gần đây em biết được quá khứ ăn chơi, buông thả của anh ấy. Em biết anh ấy có quan hệ với nhiều cô gái. Em hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy biết chọn người không bệnh. Nhưng thực sự em sợ lắm. Liệu anh ấy có bị H và em có thể bị lây không anh. Phải chờ 3 tháng thì kết quả xét nghiệm mới chính xác được phải không anh? Em sốt ruột và khủng hoảng quá, chỉ muốn nhanh chóng đi xét nghiệm và biết kết quả thôi. Em ân hận và dằn vặt bản thân vô cùng, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản năng mà để dẫn đến nỗi đau hôm nay. Anh cho em vài lời khuyên nhé ạ. Em cảm thấy tuyệt vọng quá!
Lời khuyên là kiên nhẫn chờ đủ 12 tuần đi xét nghiệm.
Chúc AT. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Quan hệ tình dục không sử dụng BCS mà chưa biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe của bạn tình là quan hệ tình dục không an toàn! Bạn đã có nguy cơ và cần thiết phải xét nghiệm! Tôi hy vọng những gì bạn trai bạn nói là đúng! Chúc bạn may mắn! HIV thực ra rất khó lây nhiễm!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Quan hệ tình dục không sử dụng BCS mà chưa biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe của bạn tình là quan hệ tình dục không an toàn! Bạn đã có nguy cơ và cần thiết phải xét nghiệm! Tôi hy vọng những gì bạn trai bạn nói là đúng! Chúc bạn may mắn! HIV thực ra rất khó lây nhiễm!
Viết anh bạn trai nói biết chọn người không bệnh là không có cơ sở khoa học? Làm sao để biết 1 người có hoặc không có H? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC) Bài viết: 113  Thanks: 22 times Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
|
Dẫu gì mọi chuyện đã xảy ra rồi nên bạn hãy bình tĩnh và kiếm việc gì đó làm để thời gian mau qua, rồi chờ đủ thời gian để đi XN. Tôi mong là a ý không sao để bạn cũng không sao. Tuy bạn rất hoang mang và khủng hoảng nhưng cũng phải nói để bạn hiểu: Có H không phải là dấu chấm hết. Trên d đàn này, rất nhiều người có H vẫn sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả đấy thôi. Hiện tại, nếu được điều trị thuốc có thể sống hơn chục năm mà vẫn mạnh khỏe cơ mà...Chúc bạn âm tính  | Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Ngày tham gia:: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Bình tĩnh đi bạn . Có nhiều cặp vợ chồng khi phát hiện thì chồng đã ơ giai đoạn cuối nhưng vợ và con ko sao cả . ko phải cứ quan hệ là lây hiv ngay . Bạn đọc kỹ kiến thức trong dd xem tỉ lệ lây nhiễm là bn % nhé . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Thực sự từ trước đến giờ em cũng chẳng quan tâm gì đến cái gọi là căn bệnh thế kỉ vì cuộc sống của em trôi qua êm đềm, chỉ có ăn ngủ và học. E
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Thực sự từ trước đến giờ em chẳng quan tâm mấy đến cái gọi là căn bệnh thế kỉ vì cuộc sống của em trôi qua êm đềm và bình yên, chỉ có việc ăn ngủ và học hành. Trải qua chuyện này với em quả là 1 cú sock lớn. Hy vọng như 1 anh trong diễn đàn nói HIV k dễ lây nhiễm mặc dù em biết đó chỉ là 1 lời an ủi. Em cũng không biết sự tò mò, mù quáng nào đã dẫn em đến chuyện kinh khủng đó vì bản thân em có đủ tri thức để hiểu những nguy cơ từ việc quan hệ không an toàn như mắc STDs, mang thai và tồi tệ nhất là nhiễm H. 11 tuần chờ đợi mỏi mòn nữa em mới có thể đi xét nghiệm. Đúng là 1 phút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà đẩy cuộc đời chính mình vào nguy hiểm tột cùng. Cả 1 tương lai phía trước của em, em hoảng loạn quá. Sau 3 tháng xét nghiệm âm tính thì cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm được đúng không ạ. Mà phải sau 6 tháng vẫn âm tính mới có thể yên tâm hoàn toàn được phải không ạ? Em sợ lắm mấy hôm nay em bị đau họng, cảm lạnh, nhức đầu, đau người, giống các triệu chứng của người mới nhiễm H quá. Em chỉ mong những dấu hiệu này là do thời tiết thay đổi, em lại quá stress, mất ngủ nên mới thế. Hu hu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: tandio  Anh ơi anh giúp em với. Em đang khủng hoảng và hoang mang tô%3ḅt đô%3ḅ. Em có quan hê%3ḅ với bạn trai, không dùng biê%3ḅn pháp bảo vê%3ḅ. Mặc dù chưa lần nào em cho anh ấy vào sâu nhưng cũng có tiếp xúc trực tiếp rồi. Gần đây em biết được quá khứ ăn chơi, buông thả của anh ấy. Em biết anh ấy có quan hê%3ḅ với nhiều cô gái. Em hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy biết chọn người không bê%3ḅnh. Nhưng thực sự em sợ lắm. Liê%3ḅu anh ấy có bị H và em có thể bị lây không anh. Phải chờ 3 tháng thì kết quả xét nghiê%3ḅm mới chính xác được phải không anh? Em sốt ruô%3ḅt và khủng hoảng quá, chỉ muốn nhanh chóng đi xét nghiê%3ḅm và biết kết quả thôi. Em ân hâ%3ḅn và dằn vặt bản thân vô cùng, chỉ vì mô%3ḅt phút không kiềm chế được bản năng mà để dẫn đến nỗi đau hôm nay. Anh cho em vài lời khuyên nhé ạ. Em cảm thấy tuyê%3ḅt vọng quá!
Chắc phải khăn gói theo học hỏi anh bạn này quá
Bạn có thể nói rõ "tiếp xúc trực tiếp" là thế nào không?
HIV không dễ lây không phải là 1 lời an ủi, đó là 1 thực tế và ai có hiểu biết về HIV đều biết thực tế này
| HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Dạ tức là bộ phân đó của con trai và con gái có chạm vào nhau ấy ạ, nhưng chưa bao giờ em cho anh ấy tiến vào sâu vì em sợ đau, sợ rách màng trinh, sợ có con. Nói kĩ thì thật vô cùng ngượng. Tức là tiếp xúc trực tiếp nhưng em khép chân chứ không mở rộng chân ấy. Anh ấy có xuất tinh ra ngoài nhưng theo em là không tránh khỏi tinh dịch của anh ấy vẫn có vài giọt vào người em. Hic. Nói chung em cũng chẳng xấu hổ gì nữa, cứ coi như đang nói về vấn đề khoa học, cơ chế hoạt động của cơ thể con người đi ạ. Em đã cương quyết chia tay khi cảm thấy anh ta là con người sống quá buông thả. Anh ta còn bảo em anh ta quan hệ với cả đống cave, tiêm chích ma túy nữa nên coi chừng mà em bị lây HIV đấy. Em quá kinh sợ và thực sự sống trong tâm trạng hoảng hốt, mất ăn mất ngủ. Em cũng chẳng thể chia sẻ với bố mẹ em được vì chuyện này quá động trời đối với 1 đứa con gái mà bố mẹ em vẫn cho là rất ngố tàu. Thực sự HIV không dễ lây thật hả anh? Em đã quan hệ kiểu đó với anh ta 3 lần rồi. Hu hu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Dạ tức là bộ phân đó của con trai và con gái có chạm vào nhau ấy ạ, nhưng chưa bao giờ em cho anh ấy tiến vào sâu vì em sợ đau, sợ rách màng trinh, sợ có con. Nói kĩ thì thật vô cùng ngượng. Tức là tiếp xúc trực tiếp nhưng em khép chân chứ không mở rộng chân ấy. Anh ấy có xuất tinh ra ngoài nhưng theo em là không tránh khỏi tinh dịch của anh ấy vẫn có vài giọt vào người em. Hic. Nói chung em cũng chẳng xấu hổ gì nữa, cứ coi như đang nói về vấn đề khoa học, cơ chế hoạt động của cơ thể con người đi ạ. Em đã cương quyết chia tay khi cảm thấy anh ta là con người sống quá buông thả. Anh ta còn bảo em anh ta quan hệ với cả đống cave, tiêm chích ma túy nữa nên coi chừng mà em bị lây HIV đấy. Em quá kinh sợ và thực sự sống trong tâm trạng hoảng hốt, mất ăn mất ngủ. Em cũng chẳng thể chia sẻ với bố mẹ em được vì chuyện này quá động trời đối với 1 đứa con gái mà bố mẹ em vẫn cho là rất ngố tàu. Thực sự HIV không dễ lây thật hả anh? Em đã quan hệ kiểu đó với anh ta 3 lần rồi. Hu hu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: tandio  Dạ tức là bô%3ḅ phân đó của con trai và con gái có chạm vào nhau ấy ạ, nhưng chưa bao giờ em cho anh ấy tiến vào sâu vì em sợ đau, sợ rách màng trinh, sợ có con. Nói kĩ thì thâ%3ḅt vô cùng ngượng. Tức là tiếp xúc trực tiếp nhưng em khép chân chứ không mở rô%3ḅng chân ấy. Anh ấy có xuất tinh ra ngoài nhưng theo em là không tránh khỏi tinh dịch của anh ấy vẫn có vài giọt vào người em. Hic. Nói chung em cũng chẳng xấu hổ gì nữa, cứ coi như đang nói về vấn đề khoa học, cơ chế hoạt đô%3ḅng của cơ thể con người đi ạ. Em đã cương quyết chia tay khi cảm thấy anh ta là con người sống quá buông thả. Anh ta còn bảo em anh ta quan hê%3ḅ với cả đống cave, tiêm chích ma túy nữa nên coi chừng mà em bị lây HIV đấy. Em quá kinh sợ và thực sự sống trong tâm trạng hoảng hốt, mất ăn mất ngủ. Em cũng chẳng thể chia sẻ với bố mẹ em được vì chuyê%3ḅn này quá đô%3ḅng trời đối với 1 đứa con gái mà bố mẹ em vẫn cho là rất ngố tàu. Thực sự HIV không dễ lây thâ%3ḅt hả anh? Em đã quan hê%3ḅ kiểu đó với anh ta 3 lần rồi. Hu hu.
Hành vi của bạn được gọi là Forttage thuộc nhóm non-penetrative (quan hệ không xâm nhập), bạn chỉ có nguy cơ khi DV của anh ta đi vào trong AD của bạn, còn chỉ cạ cạ ma sát bên ngoài thì bạn không có nguy cơ nhiễm HIV.
Bạn chia tay với 1 đối tượng như thế là 1 việc hoàn toàn đúng đắn.
Mình nhắc lại : Nếu anh ta không nhét DV vào trong AD của bạn, bạn không có nguy cơ, No penetrative - no risk
-----------------------------------------------------------------------------------
Các bạn hãy đánh giá đúng tiếp xúc trước khi tư vấn nhé  | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Theo như những gì bạn mô tả, bạn đã có hành vi quan hệ không an toàn và bạn phải test HIV sau 6 tuần tính từ lần quan hệ GẦN ĐÂY NHẤT! Và tôi có thể nói bạn sống cũng quá buông thả với bản thân mình, trách gì anh ta! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 294  Đến từ: TP.HCM Thanks: 21 times Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
|
Originally Posted by: tandio  Dạ tức là bô%3ḅ phân đó của con trai và con gái có chạm vào nhau ấy ạ, nhưng chưa bao giờ em cho anh ấy tiến vào sâu vì em sợ đau, sợ rách màng trinh, sợ có con. Nói kĩ thì thâ%3ḅt vô cùng ngượng. Tức là tiếp xúc trực tiếp nhưng em khép chân chứ không mở rô%3ḅng chân ấy. Anh ấy có xuất tinh ra ngoài nhưng theo em là không tránh khỏi tinh dịch của anh ấy vẫn có vài giọt vào người em. Hic. Nói chung em cũng chẳng xấu hổ gì nữa, cứ coi như đang nói về vấn đề khoa học, cơ chế hoạt đô%3ḅng của cơ thể con người đi ạ. Em đã cương quyết chia tay khi cảm thấy anh ta là con người sống quá buông thả. Anh ta còn bảo em anh ta quan hê%3ḅ với cả đống cave, tiêm chích ma túy nữa nên coi chừng mà em bị lây HIV đấy. Em quá kinh sợ và thực sự sống trong tâm trạng hoảng hốt, mất ăn mất ngủ. Em cũng chẳng thể chia sẻ với bố mẹ em được vì chuyê%3ḅn này quá đô%3ḅng trời đối với 1 đứa con gái mà bố mẹ em vẫn cho là rất ngố tàu. Thực sự HIV không dễ lây thâ%3ḅt hả anh? Em đã quan hê%3ḅ kiểu đó với anh ta 3 lần rồi. Hu hu.
Bình tĩnh đi bạn, 4 tuần bạn hãy xét nghiệm ở Hòa Hảo bằng pp combo, kết quả chính xác >95% sau 4 tuần. Mọi người sẽ ở bên bạn, chúc bạn may mắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Hành vi chưa rõ ràng mà cứ kéo nhau đi XN zậy trời.
Chưa rõ bạn ấy có quan hệ xâm nhập hay không mà  | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-09-2011(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Nơi còn sự sống Thanks: 1 times
|
Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD  Hành vi chưa rõ ràng mà cứ kéo nhau đi XN zậy trời.
Chưa rõ bạn ấy có quan hệ xâm nhập hay không mà 
Vậy chính xác trường hợp đó có nguy cơ không mấy anh? 2 anh có uy tín trong diễn đàn lại có 2 câu trả lời trái ngược nhau. Tại lúc trc em cũng có đọc 1 bài nói dương vật chỉ cạ vào âm đạo thì không lây nhiễm. | Nếm trải sự lo sợ mới thấy mình đã từng quá vô tâm. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Không có gì trái ngược cả.
Nếu DV xâm nhập vào AD thì có nguy cơ ngược lại nếu chỉ cạ cạ bên ngoài thì không. | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC) Bài viết: 113  Thanks: 22 times Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
|
''Dạ tức là bô%3ḅ phân đó của con trai và con gái có chạm vào nhau ấy ạ, nhưng chưa bao giờ em cho anh ấy tiến vào sâu vì em sợ đau, sợ rách
màng trinh, sợ có con....''
Thế này mà bạn gọi là tiếp xúc trực tiếp ah? Bạn nói như lúc đầu thì mọi người sẽ hiểu nhầm hết nên mới tư vấn đi XN  Theo tôi hiểu thì anh ta chưa cho được hẳn vào trong mà chỉ là tiếp xúc bên ngoài -> Không có nguy cơ đâu, tuy nhiên với 1 anh chàng như thế này thì bạn chia tay là xứng đáng. Hãy trang bị thêm kiến thức về quan hệ tình dục an toàn nữa nhé!  | Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Hà Nội
|
Em thực lòng cảm ơn những tư vấn của mọi người ạ. Sau khi được một chị trong diễn đàn của mình tư vấn riêng em cũng đã có thêm nhiều kiến thức và cảm thấy bình tĩnh hơn. Đồng thời hiếu rằng hành vi của mình chưa phải là QHTD thực sự. Tuy nhiên, em sẽ vẫn chờ đủ 3 tháng để đi xét nghiệm cho an tâm hoàn toàn. Em cũng cho rằng phẩm giá hay lối sống của con người không thể đánh giá chính xác thông qua một hành vi như vậy ạ. Sau chuyện này em cũng rút ra được nhiều bài học quý giá. Hy vọng em còn có cơ hội để sửa sai và sống tốt hơn ạ!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|