Dear mọi người,
Cách đây 2 tháng, em có QHTD với 1 phụ nữ. Có 1 lần, em cho tay vào
trong âm đạo của chị ấy để kích thích cô bé, chị ấy thích quá nên ngồi
chỏm dậy và đưa thẳng vào dương vật của em. Em vội rút ra liền.
Vì như thế này thôi mà em lo sợ là bị nhiễm HIV. (Các lần sau em đều
dùng BCS vì chị bảo chị sợ có con với em thì chết). Em biết thông qua
dịch âm đạo, virus HIV có thể thấm vào những lỗ xay sát nhỏ của dương
vật mà thâm nhập vào. Trường hợp của em như thế, thì mức độ xay sát chưa
có nhiều, nên virus HIV có thể chưa vào được.
Về người phụ nữ em QH, người ấy hơn em 20 tuổi, làm việc trong cơ quan bộ công an.
Em có tìm hiểu quá khứ tình dục của chị ấy như sau: chị ấy quen 1 người
đàn ông và lỡ có con với người đó, hiên tại con chị ấy gần = tuổi em và
vẫn khoẻ mạnh. Chị ấy nói em là người thứ 2 chị ấy QH (chị ko quen ai kể
từ khi sinh con tới giờ vì thấy ko hợp ai cả)
Vì làm trong cơ quan nhà nước, nên chị phải khám sức khoẻ thường xuyên 2 lần/1 năm và cũng hay hiến máu.
Em biết chị ấy qua yahoo và sau khi nói chuyện gần 1 năm, em và chị ấy mới gặp nhau và QH với nhau.
Theo em nghĩ là mình đã gặp người tốt. Và nguy cơ của em rất thấp.
Hiện tại thì em không có chịu chứng gì khó chịu ở cơ quan sinh dục, vẫn
lên cân thường xuyên, chỉ là tâm lý không ổn, hay sợ mình bị bệnh

vì
đây cũng là người đầu tiên em QH
Anh chị giải toả tâm lý giúp em với ạ! Em cảm ơn nhiều ạ!