  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
Chị ơi ! Miệng nói cứng mà lòng thì mềm yếu thế , để em giúp chị thấy những cái lợi khi chồng đi xa nhé
1 : Có nhiều việc chị phải làm mà lẽ ra nếu có anh ở nhà, anh sẽ làm giúp chị. Từ những "vụ việc" như thế chị sẽ thấy mình vững tin hơn , bản lĩnh hơn .biết đâu đến khi anh về chị lại biết sữa bóng đèn , thay ống nước nhoay nhoáy thì sao ?
2 : Xa nhau , sẽ nhớ nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn , chị sẽ được quay lại những cảm giác bâng khuâng , nhung nhớ thưở ban đầu , như vậy cũng là 1 cách "hấp hôn" đấy  
Đấy chị thấy ko , đâu phải chồng đi xa là có hại , có những cái lợi lớn trước mắt đấy chị ạ , vui lên chị nhé và cố gắng vượt qua 1 ngàn mấy trăm ngày còn lại
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 3 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
ĐMtuoixuan trên 09-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 09-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Sao phải nhớ nhỉ ... ngồi đặt ra câu hỏi , không biết hắn sang đấy có nhớ mình không ?
-và tự trả lơì chắc hắn chẳng nghĩ gì đến mình đâu
- và tự chốt 1 câu! hắn không nhớ mình thì làm sao phải nhớ hắn | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
"hắn không nhớ mình thì làm sao phải nhớ hắn " Anh trọc kết luận câu này chuẩn ko cần chỉnh. Đàn ông ra ngoài ko còn là của mình nữa => Vậy tại sao chị phải buồn => Vui nên
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 4 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
ĐMtuoixuan trên 09-10-2011(UTC) ngày, TrâmĐặng trên 09-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 09-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC) Bài viết: 355 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 965 lần Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
|
Originally Posted by: tpo 
cohien ơi! tpo nói đúng đấy .hãy cố lên bạn nhé. yêu là phải có niềm tin, thời gian càng dài tình yêu của bạn càng có giá trị trước người bạn yêu .mình tin cohien sẽ mạnh mẽ trong những ngày chờ đợi hạnh phúc quay về và mình chúc cohien thật hạnh phúc . | con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski) |
 3 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
|
TrâmĐặng trên 09-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 09-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 4 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
TrâmĐặng trên 09-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 09-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 09-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Nhật ký về những nỗi buồn...nhưng hôm nay mình sẽ viết về những niềm vui..
Mình nhớ ko nhầm thì đã khá lâu mình ko được cười vô tư và thoải mái như vậy...
2 hôm nay mình vui...vui lắm..được ăn..được chơi..được hát hò..và chém gió..
Bình thường, vì công việc mình vẫn phải ăn..phải chơi..phải hát hò...nhưng ko được chém gió..
Nhưng 2 hôm nay mình được hưởng không khí đúng nghĩa của ăn chơi, chỉ chơi..ko so đo, ko suy tính, ko có những dự định, ko có những âm mưu...hix..ko có những câu chuyện sáo rỗng kiểu lịch sự xuông, ko có cả sự luồn cúi...Mình vui lắm...cảm ơn diễn đàn, cảm ơn các bạn...mọi người đã cho tôi cảm giác vui vẻ trong thời gian trống vắng này. Mọi người đã cho tôi thấy mình được chia sẻ, được hưởng sự quan tâm ấm cúng giống như người nhà vậy!
Chả biết nới gì hơn ngoài 2 chữ cảm ơn các bạn...  
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 7 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
2 chữ hả. Em là em thấy 4 chữ lận đó nghen. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
 2 người cảm ơn langson cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
"Chả biết nới gì hơn ngoài 2 chữ cảm ơn các bạn... " Cảm ơn suông chán quá ! chị cohien cảm ơn bằng cái j quy đổi bằng với từ cảm ơn ko? Cái j nhỉ???????????
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
cohien trên 12-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC) Bài viết: 355 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 965 lần Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
|
| con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski) |
 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
|
cohien trên 12-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|

Đêm, nỗi cô đơn và khoảng lặng!
Nó thích đêm, thích sự yên tĩnh, lặng yên của đường khuya vắng vẻ, ngồi bó gối lắng tai nghe tiếng vọng của những con tàu từ dòng sông gần đấy, thích nghe nhịp thở đều đều của chính mình cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
cũ...
Đêm lặng yên, âm thầm trôi, dành cho nó một góc riêng thu mình lại. NGồi một mình trong đêm thâu dễ khiến ta cảm thấy cô đơn. Mà đối với nó, cô đơn là một nỗi ám ảnh. Trong khái niệm của mỗi người, cô đơn là....cô đơn, dẫu trong hoàn cảnh nào và thời gian nào. Nhưng, nó có hai loại cô đơn của riêng mình. ban ngày, cuộc sống thật ồn ào, nhộn nhịp. Người ta lao vào công việc, bận rộn với những lo toan mưu sinh. Không ai có đủ thời gian để lắng nghe chính mình. Những niềm vui, nỗi buồn đến thật nhanh. Họ tiếp nhận chúng, không kịp nghe một tiếng reo vui hay khóc nấc của con tim, họ kìm lòng lại, và tiếp tục lao vào dòng chảy cuộc sống. Và...giữa không khí xô bồ, náo nhiệt ấy, bất chợt, có ai đó cảm thấy cô đơn, họ sẽ thấy mình lạc lõng, chơ vơ. Cuộc sống xung quanh ồn ào thế, có biết bao nhiêu người, vậy sao, ta lại lạc lõng, chơ vơ giữa dòng
người đông đúc?
Còn nỗi cô đơn kia là nỗi cô đơn trong đêm đen. Những nỗi buồn, niềm vui ban ngày, giờ đây người ta mới "thấm", mới đủ bình tĩnh, thời gian để suy ngẫm và cảm nhận trọn vẹn. Đêm lặng im và nó im lặng. Đêm không ồn ào như ban ngày. Đêm cho nó một dấu lặng, một dấu lặng tĩnh tâm để hiểu thấu chính mình, để phâm tích, hiểu hết nỗi cô đơn. Sự yên tĩnh của đếm khiến nó bình yên, không cảm thấy rằng mình đang chơ vơ lạc lõng. Đôi khi, nó tưởng đêm cũng cô đơn. Mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ mình đêm và trăng sao còn thao thức. Mà trăng sao thì xa xôi quá! Vậy nên, đêm cô đơn... Suy nghĩ ấy khiến nó cảm thấy nó và đêm đồng cảnh. Vậy nên sự cô đơn trong đêm khuya "dễ chịu" hơn, khiến lòng thanh thản
hơn, bình yên hơn...
Mỗi người luôn cố sống thực với chính mình nhưng mấy ai làm được điều tuyệt vời ấy. Ban ngày, nó vẫn sống, sống với một phần của nó và một phần của ai đó. "Phần của ai đó" là những điều nó học được từ người khác, rằng phải làm thế này, làm thế kia; là những bài học máu xương nó rút ra từ những lần vấp ngã; là những quy định, ràng buộc mà nó học chấp nhận và thực hiện. Về đêm, không còn ai bên nó, mọi quy tắc, giáo điều cũng chìm vào giấc ngủ cùng với những người xung quanh. Và nó lại sống trọn vẹn với chính mình. Nửa kia đó có thể tốt, có thể xấu, nhưng là của nó. Nó lắng nghe những điều "nửa kia" thổ lộ, trăn trở, muộn phiền. Nó lắng nghe chính mình! Thấu hiểu, giải tỏa, và ngày mai tiếp tục sống-
khóa chặt nửa kia
Nó trân trọng từng phút giây của đêm, từng phút giây nó gần gũi với bản thân mình. Có ai đó sợ đêm vì họ nghĩ đêm cô đơn, trống vắng; có kẻ nghĩ rằng đêm nhàm chán, tẻ nhạt làm sao! Đêm là thế! Nhưng chính sự lặng yên tưởng chứng tẻ nhạt ấy lại mang đem những giá trị quý giá, những khoảng lặng cần
thiết cho tâm hồn...
st.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 8 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Ngủ sớm nhé, đừng thức quá khuya hại người lắm, biết không ? | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 3 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 18-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Buồn quá ! cứ nghĩ đến cohien lại thấy tim mình nhói đau giá như em chưa có chồng ... thôi hẹn kiếp sau | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
| After all, tomorrow is another day |
 3 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
cohien trên 21-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 21-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: prettylady 
Em cười té luôn rồi ấy chị ạ!..  
Đau bụng quá, thôi em xin anh..anh mà nói thế nữa là xong đời em đấy | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Bài thơ này hay quá, đọc xong thấy nao lòng, bình dị nhưng chứa bao thông điệp...hix..nhớ rồi..!!!
ĐÔI DÉP.
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục, không đi cùng người khác
Số phận chiếc nầy phụ thuộc ở chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên mọi bước đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau một bước đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
st.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 7 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Hạnh phúc hội ngộ năm tố nữa
Tuyến đường ven hồ bao kỷ niệm
Linh Địa nơi đây cafe quán
Thu đi Xuấn đến vẫn sum vầy
Thiện chí thành tâm cùng nhau tám
  
Lady sexy đầy quyến rũ
Cohien thảo mộc mãi xanh tươi
T&L một tương lai tươi sáng
Bongxinh quyến rũ mỗi Thu về
Mainga đãng trí 0 1 2 4
hè hè, em làm thơ con cóc tặng các chị | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 6 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  ... thôi hẹn kiếp sau
Cái này nghe quen quen, hình như có người copy bản quyền của mình thì phải  | |
 2 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC) Bài viết: 355 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 965 lần Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
|
Mainga đãng trí 0 1 2 4
sao mainga làm thơ hay wa mà hậu thì lại chê mình thế nhể  | con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski) |
 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
|
cohien trên 23-10-2011(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|