  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2011(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 27 bài viết
|
(Tamnhin.net) - Bố Giời chỉ cần quét một nhát bão, là cả một vùng dập nát, thối rữa, tan chìm trong biển nước mênh mông, bao sinh mệnh ra đi, bao sinh mệnh trắng tay trong nỗi đau triền miên cả đời không lành sẹo. Mẹ Đất chỉ cần rùng mình một cơn là cả thành phố đổ sập, vùi ngàn vạn con người dưới lòng đất đen. Con người từng vỗ ngực cho mình là Chúa tể muôn loài, nhưng chớ để Bố Giời Mẹ Đất nổi giận…
Năm 2011, loài người còn chưa kịp sửa chữa lành đau thương và đổ nát ở Nhật Bản sau động đất và sóng thần,

Cảnh động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10/2011
|
còn đang vùng vẫy ngụp lặn trong lũ lụt kinh hoàng tại Thái Lan, thì một cơn rùng mình của Mẹ Đất lại ập đến Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều tòa nhà cao tầng, khách sạn và khu chung cư đã bị sập, mức độ tàn phá quá lớn. Mọi
người đều hoảng loạn. Mạng viễn thông chết.
Chúng ta còn có thể nghe thấy nhiều tiếng la thét từ dưới các tòa nhà đổ nát. Những gương mặt dập nát in hằn đau đớn được đưa lên từ gạch vữa vùi lấp, những ánh mắt thất thần dõi vào hư vô, những tiếng thét tuyệt vọng, những cánh tay trần cào bới đống gạch vụn trong niềm đau đã vượt ngưỡng chịu đựng… Những mái đầu người bất lực cúi gục xuống đất trong
đau khổ, thầm hỏi Mẹ Đất xem họ còn biết làm gì…
Những tiếng kêu la dưới đống đổ nát, những vật lộn kiệt quệ sức lực và
tinh thần trong mưa lũ có thấu đến Trời xanh, có thấu tới Đất đỏ?
Con người làm gì nên nỗi để Đất Trời nổi giận?
Các nhà khoa học đã đưa ra lời cảnh tỉnh về những thảm họa sẽ xảy đến cho con người trong tương lai, nhưng sự phòng ngừa vẫn chưa được chuẩn bị đủ và ở mức cao nhất. Con người còn đang mải bận rộn chinh phục thiên nhiên nhằm mang đến những tiện nghi, thoải mái cho cuộc sống của mình,
thỏa mãn những tham vọng của mình.
Con người cũng mê mải lao đi kiếm tìm quyền lực, chinh phạt lẫn nhau để tạo vị thế, chiếm của cải, tự gây ra xiết bao đau khổ cho nhau. Đó đây vẫn có những bầy người nhảy nhót reo vui ăn mừng tập thể trước cái chết
khổ nhục của kẻ khác.
Những âm mưu, những tính toán thâm hậu để chống lại nhau, những năng lực, tiền của dồn vào việc tổ chức chiến tranh tranh giành với nhau quyền lợi, sao không dồn vào việc xây dựng chăm sóc thiên nhiên và chuẩn bị đối phó với thiên tai, thảm họa bất ngờ xảy ra? Tại sao không nghĩ
về luật nhân quả trong mọi trường hợp?
Mưa bão, lũ lụt, động đất… chính là thông điệp, là lời cảnh tỉnh của thiên nhiên: con người đừng vội quay ra tranh giành, tiêu diệt lẫn nhau,
hãy tập trung chống chọi với những thảm họa thiên nhiên đi đã.
Kiều Bích Hậu |
Hãy học cách quan hệ tình dục an toàn, điều đó sẽ rất tốt cho bạn, gia đình và toàn xã hội. http://vov.vn |
 1 người cảm ơn Ròm cho bài viết.
|
tpo trên 28-10-2011(UTC) ngày
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.