Hix mình đang rất lo sợ và hoang mang.
Trước hết mình xin giới thiệu sơ qua một chút.
Mình 26 tuổi, mình đã có người yêu, mình và người yêu cùng quê, nhưng hiện tại mình và người yêu đang xa nhau, hai đứa mình học trong Nam và quen nhau cũng được gần 2 năm, nhưng mình ra trường và về bắc làm việc được gần 1 năm, cuối năm nay người yêu mình học xong và cũng sẽ về bắc chúng mình cũng tính chuyện cưới xin khi người yêu về, mình có công việc và thu nhập ổn định, mình có quan hệ gia đình và bạn bè hạnh phúc, cuộc sống thật đang thật tươi đẹp với một người con trai như mình...nhưng gần một tháng nay, chính xác là 28 ngày rùi mình sống trong sợ hãi, hoang mang cực độ, lúc nào mình cũng nghĩ về nó, cả lúc tỉnh cũng như khi mơ ngủ, gần 1 tháng nay mình ko còn nở nụ cười trên môi nữa, mà chắc các bạn cũng biết mình đang vướng mắc vào chuyện gì rùi...
Sau một lần đi liên hoan cuối tháng, mình nhớ chính xác là ngày 29-09 âm lịch. Mình và bạn bè đi nhậu về, cũng do có rượu trong người, nên mình rủ bạn bè đi hát, khi đến quán karaoke mình nhớ lần trước có nhậu với đối tác quán thịt mèo và có số của e phục vụ trong quán thế là mình gọi ra, e đó đi ngay, khi đến chở e, do có rượu trong người mình cũng mạnh bạo rủ e đi nhà nghỉ, và e cũng có vẻ ko phản đối, thế mình chở e đi, mình có quan hệ với e 2 lần, lần đầu thì gần như khi mình cho vào cái là ra ngay, và sau đó khoảng 15 phút là lần 2, lần 2 thì mình và e quan hệ lâu hơn và mạnh hơn, khi đi rửa thì bao quy đầu của mình có một vài vết xước, và sau đó tụi mình về quán karaoke hát tiếp với mọi người, sau đó mình chở e về nhưng khi về đến nhà mình không sao ngủ được vì khi đó có lẽ mình đã tỉnh rượu, cả đêm đó mình trằn trọc, một phần thấy có lỗi với người yêu, một phần mình sợ hãi, mình sợ mình mắc H, hum nay mình trấn an chính mình là mình quan hệ 1 lần với 1 cô gái thì có lẽ ko sao, nhưng vài ngày sau mình biết cô gái đó trước làm gái, lúc đó chân tay mình run lẩy bẩy, mình tự nhằn vặt mình là sao lúc đó mình lại ngu thế, bồng bột thế, mình chỉ tìm mỗi lý do tự biện hộ cho hành vi ngu suẩn của mình là tại rượu, càng lúc mình càng tự trách mình, mình thấy có lỗi với chính bản thân mình, với bạn bè mình, với gia đình mình, và nhất là với người yêu mình, và nếu số phận của mình có may mắn không dính H thì mình tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ bù bắp cho cô ấy, và nếu số phận nghiệt ngã với mình thì mình tìm lý do gì để chia tay cô ấy đây hixhix, có lẽ mình ko đủ can đảm để nói sự thật cho cô ấy biết, nói cho cô ấy biết rằng người mà cô ấy đang yêu thương hết mực kia đang mang trong người căn bệnh thế kỉ, căn bệnh mà xã hội vẫn còn kỳ thị, và còn bố mẹ mình nữa, bố mẹ đi hết cùng trời cuối đất để sinh ra mình, bố mẹ sẵn sàng bỏ nghề nghiệp của mình chỉ vì mún có thằng con trai nối dõi, năm chị gái của mình sẽ ra sao khi biết thằng e trai hiền lành, ngoan ngoãn của mình bị HIV đây, bạn bè mình nữa nó nghĩ gì khi biết thằng bạn thành đạt nhất nhóm lại bị SIDA, và còn tương lai nào cho mình nữa....huhu
Mình đang suy sụp hoàn toàn, người mình đã có một số biểu hiện của bệnh, như ngứa ngáy, tuần trước thỉnh thoảng có ban đỏ và tuần này mình có lên một số mụn đỏ, cứng và rất ngứa, mình chỉ bị vài cái ở cổ và đầu gối, còn bẹn ko bị...Khi được 2 tuần sau khi quan hệ mình đã đi xét nghiệm, và bác sỹ tư vấn cho mình là chính bản thân mình không bị H thôi, còn mún biết chính xác lần đó thì phải đợi 3 tháng, mới có một tháng mà mình cảm thấy như một thế kỷ rùi, còn hai tháng nữa, mình mong từng ngày từng ngày, hixhix
Mình phải làm gì đây các bạn ơi
Chàng trai sợ hãi!