Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dochanh_bc  
#1 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 06:10:34(UTC)
dochanh_bc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-11-2011(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 1 lần
Chào các anh chị trên diễn đàn !
Em có 1 vấn đề này rất mong được tư vấn...E có 1 người bạn mới quen trong lúc người đó đang chảy máu cam(máu chủy rất nhiều) thì  em có lại giúp đỡ : dùng tay đập lên trán người đó.Nhưng sau đó e lại dùng tay đó chạm vào các mục mụn trên mặt của mình(mụn vừa nặn cách đó không lâu nên rất rát).Theo quán tính của một người bình thường thì khi phát hiện minh bị chảy máu cam thì việc đầu tiên là dùng tay lau máu và sau đó dùng tay đập vào trán của mình .E nghĩ khi ấy máu chắc chắn sẽ dình vào vùng trán..sau khoảng thời gian rất ngắn thì e lại giúp đỡ..và tay e có lẻ tay em ít nhiều  cũng dính máu...Trường hợp của em có phải la nguy cơ không anh chị..e không muốn phải sống trong tâm trạng thế này hoài đâu
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 08:35:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

 Tên tiêu đề:  hoang mang hay hoang tưởng !. chọn vế thứ hai..Còn bạn khác thì sao.




Chủ đề: em co bị sao không?   Xem bài viết cuối
Đã gửi: 16/11/2011 lúc 12:14:36
Em cảm ơn mọi người đã cho em những ý kiến! Mặc dù em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều nhưng em vẫn còn thắc mắc : " không cẩn thận trong việc va chạm và biết đâu vết thương của em có tiếp xúc trực tiếp với các vết thương hỡ của 1 ai đó " Theo những kiến thức em đọc được từ diễn đàn thì đó cũng được coi là trường hợp "máu tiếp xúc với máu".Vầy tại sao lại không có nguy cơ ? Thanks cả nhà.
Chủ đề: em co bị sao không?   Xem bài viết cuối
Đã gửi: 15/11/2011 lúc 12:17:19
sao không thấy ai tư vấn cho mình hết vậy...
Chủ đề: em co bị sao không?   Xem bài viết cuối
Đã gửi: 13/11/2011 lúc 12:39:51

Chào A Tuấn !
Em hiện là sinh viên,có cuộc sống rất đàng hoàng không ma túy,mại dâm..gì cả.Nhưng trớ trêu thay mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống này em đang rất hoang mang và lo sợ vì H (quá buồn cười phải không a).Em vừa mới thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi của những hành vi mà riêng em(chỉ riêng em) tự cho là có nguy cơ lây nhiễm nhưng khi đã tiềm hiểu và được tư vấn  thì Cứ ngỡ mình đã tự tin trở lại.Nhưng hôm nay..em đi đá banh vừa bước vào sân thì tự nhiên nhìn thấy mấy người bạn của ông anh..tay chân xăm xỏ,lỗ tay thì bắm.Tự nhiên em cảm thấy rất sợ..lúc ấy em suy nghĩ mình có nên dừng cuộc chơi không..Nhưng cuối cùng em vẫn tiếp tục vì em suy nghĩ :
1.Nếu em dừng lại thì rõ ràng em đã kì thị vì nếu thật sự người ta có bị H thì người t vẫn có nhu cầu giải trí lanh mạnh.( e không bíêt đây có phải suy nghĩ cao cả hay là ngu ngốc nữa.)
2.Chưa chắc người ta đã bị nhiễm
3.Em tôn trọng ông a của em..(vì mấy người đó là bạn của a ấy)
Nhưng rồi sau khi đá xong về nhà em phát hiện trên tay mình bị xướt có chảy máu và máu đã bị khô thấy vậy em đi rữa nước và thấy(vết xướt rất nhỏ nhưng vết máu chảy ra và khô lại cỡ bằng đầu chiếc đũa).Thế là cái cảm giác ám ảnh ấy lại ùa về.hiện tại e rất hoang mang không học hành gì được cả.Em biết là móng tay không có chứa virus HIV nhưng lỡ đâu móng tay cào trúng em có dính máu của ai đó bị cào như em(hoặc tay người đó bị vết thương ngay đó) rùi sao.Vấn đê thứ 2 nữa là do không hay biết mình bị chảy máu nên đã không cẩn thận trong việc va chạm và biết đâu vết thương của em có tiếp xúc trực tiếp với các vết thương hỡ của 1 ai đó trên sân mà người đó bị nhiễm H..em lo quá a Tuấn ơi..trường hợp của em khả năng lây nhiễm có cao không?Có cần phải chờ đợi để đi xét nghiệm không?Và có ai đã từng bị giống như e chưa..

 

Em cảm ơn anh!

Offline ptphu63  
#3 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 08:43:37(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Mình cũng chọn vế hai.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline prayforall9  
#4 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 09:19:32(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Vế thứ 2 luôn
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline hoanguyen_hn  
#5 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 09:54:38(UTC)
hoanguyen_hn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2011(UTC)
Bài viết: 51
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 153 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
theo em chắc là vế thứ 2 rồi straight face vì nếu để lây từ trán người kia thì chắc trên tránán fải bê bết máu + với tay của anh(chị) cũng fải có vết thương to hoặc loét lở(hichic) thì may ra mới có nguy cơ được T_T
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.