Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline demdai11111  
#1 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 12:22:41(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
Mình có các hiện tượng như: đau cơ, viêm họng, đau đầu, nổi hạch (hai bên bẹn, cổ, quai hàm), sốt, bùn nôn, đổ mồ hôi đêm khi ngũ (dù trời rất lạnh), chán ăn... mình đã 5 tuần rồi, giúp mình với, mình chết mất.

Lúc mình nổi hạch, sốt, viêm họng mình đã đi xét nghiệm HIV lúc 4 tuần âm tính.

Nguy cơ của mình:
    -  lúc đó mình đã có men trong người, mình đã quan hệ với GMD, lúc đầu OS, sau đó quan hệ. trong lúc quan hệ thì có thay bao, cô đó bảo em ra rồi nên thay bao khác nhưng thực tế e chưa ra và tiếp tục quạn hệ, sau đó e không ra được, cô ta vừa kích thích bằng tay cho đến khi e ra.

    - Sau đó hai ngày e có đi hát kara với bạn, bạn e gọi mấy em nào đó e không rõ tới hát chung. Trong lúc hát có làm vỡ mấy cái ly, mà e thì hay ngồi xếp chân lên ghế, sau đó e đi WC và bị dậm phải một mảnh chai, e thấy có máu trên mảnh chai đó. Chân e có thể là không chảy máu,

Từ đó đến giờ, các hiện tượng của h cứ lần hiện ra trong e, e đang chờ đến tuần thứ 6, nhưng e chán, buồn, khi các hiện tượng một lúc một nhiều. Đến giờ thì không bị sốt, đỡ đau cơ và bùn nôn, nhưng mấy cục hạch vẫn còn đó.

E viết hơi dài, mấy anh chị giúp e với. e chịu không nổi thời gian này nữa. Giúp em với.........



Quảng cáo
Offline namhaysongtot  
#2 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 07:49:37(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Views messages in topic : 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
_Nguyên nhân thay bao?.
_Trường hợp bao không rách không tụt thì không có nguy cơ.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
thanks 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline ptphu63  
#3 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 08:13:37(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
Mình có các hiện tượng như: đau cơ, viêm họng, đau đầu, nổi hạch (hai bên bẹn, cổ, quai hàm), sốt, bùn nôn, đổ mồ hôi đêm khi ngũ (dù trời rất lạnh), chán ăn... mình đã 5 tuần rồi, giúp mình với, mình chết mất.

Lúc mình nổi hạch, sốt, viêm họng mình đã đi xét nghiệm HIV lúc 4 tuần âm tính.

Nguy cơ của mình:
    -  lúc đó mình đã có men trong người, mình đã quan hệ với GMD, lúc đầu OS, sau đó quan hệ. trong lúc quan hệ thì có thay bao, cô đó bảo em ra rồi nên thay bao khác nhưng thực tế e chưa ra và tiếp tục quạn hệ, sau đó e không ra được, cô ta vừa kích thích bằng tay cho đến khi e ra.

    - Sau đó hai ngày e có đi hát kara với bạn, bạn e gọi mấy em nào đó e không rõ tới hát chung. Trong lúc hát có làm vỡ mấy cái ly, mà e thì hay ngồi xếp chân lên ghế, sau đó e đi WC và bị dậm phải một mảnh chai, e thấy có máu trên mảnh chai đó. Chân e có thể là không chảy máu,

Từ đó đến giờ, các hiện tượng của h cứ lần hiện ra trong e, e đang chờ đến tuần thứ 6, nhưng e chán, buồn, khi các hiện tượng một lúc một nhiều. Đến giờ thì không bị sốt, đỡ đau cơ và bùn nôn, nhưng mấy cục hạch vẫn còn đó.

E viết hơi dài, mấy anh chị giúp e với. e chịu không nổi thời gian này nữa. Giúp em với.........



1/ Các triệu chứng không dùng để chuẩn đoán HIV.
2/ Các hành vi Hand job, Oral sex không cần phải lo lắng. QHTD dùng BCS trong suốt quá trình quan hệ là đã an toàn
3/ Việc bạn giẫm phải mảnh chai mà chân bạn không chải máu thì cũng không cần phải lo lắng. Bên cạnh đó nếu mảnh chai có mau và cho dù máu đó là HIV đi nữa thì khi virus HIV ra môi trường bên ngoài cũng sẽ bị yếu đi và chết. 
Tóm lại, bạn không nên lo lắng quá mức trong trường hợp này. Sự lo lắng sẽ làm tăng thêm các triệu chứng


Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#4 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 11:23:54(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Những bài viết chia sẻ đều được kiểm duyệt bởi các anh chị có uy tín và kinh nghiệm nhất diễn đàn, chủ topic đã hiểu rồi chứ? Bạn thấy không, chỉ 1 lần đi dịch vụ đã mang đến cho bạn bao nhiêu phiền toái, sự lo lắng, căng thẳng, sự hối hận, sự sợ hãi, mệt mỏi...Nếu tiếp diễn, mọi chuyện đều có thể xảy ra! Mong đây là bài học cho bạn! Chúc bạn sức khỏe! Đợi đến 6 tuần đi xn 1 lần cho đỡ stress nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline demdai11111  
#5 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 11:42:00(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
Mình đã hối hận lắm rồi, không bao giờ và không nghĩ tới mấy chuyện đó trong đẫu nữa, đó là lần dại mà mình không thể nào quên, mình sẽ đi test vào thứ hai tuần sau, mình còn 5 ngày chiến đấu nữa, mình vẫn không thể yên tâm được.
 
Cho mình tham gia tư vấn cùng mọi người trong diễn đàn được không BAN ĐIỀU HÀNH.

Mình đã sai mà mong muốn làm gì đó, huy vọng và cố gắng làm một việc có ích cho mọi người.


Cảm ơn các chuyên gia đã tư vấn cho mình.
Offline CrisM  
#6 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 12:55:37(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Os nguy cơ rất thấp gần như không. Qhtd có sử dụng bcs an toàn. Bạn k nguy cơ
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline demdai11111  
#7 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 03:53:44(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
mọi người ơi, mình không thể thoát khỏi mình được, mình không làm gì được, hay giúp mình.

mình chịu không nổi, không thể sống nổi. Mình không thể khóc nên lời nỗ đây rôi. chết đi chết đi...
Offline vanconhyvong  
#8 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 04:05:18(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mọi người ơi, mình không thể thoát khỏi mình được, mình không làm gì được, hay giúp mình.

mình chịu không nổi, không thể sống nổi. Mình không thể khóc nên lời nỗ đây rôi. chết đi chết đi...


Đừng như thế này nữa bạn ơi! Chưa chết vì stress thì cũng chết vì chấn thương sọ não.
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#9 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 04:24:38(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Bạn nên bình tĩnh! Bạn không đọc những gì mọi người đã chia sẻ sao?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline demdai11111  
#10 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 04:35:30(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
mình làm gì bây giờ, mình thấy khó thở quá, mình mệt, không ngũ được, lên đây là hy vọng mình có thể tâm sự cùng mọi người. mình hiểu mọi người và cảm  ơn mọi người nhiều lắm.

mọi người khuyên mình nên làm gì lúc này.
Offline pch  
#11 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 05:29:39(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình làm gì bây giờ, mình thấy khó thở quá, mình mệt, không ngũ được, lên đây là hy vọng mình có thể tâm sự cùng mọi người. mình hiểu mọi người và cảm  ơn mọi người nhiều lắm.

mọi người khuyên mình nên làm gì lúc này.

bình tĩnh bạn ơi, mọi nguoif đã tư vấn bạn không sao thì vấn đề của bạn chỉ là tâm lý mà thôi, mình cũng như bạn đã từng có hành vi, minh trai ưa rồi minh biết,bh dù mọi người có nói thế nào thì bạn vẫn bị lo âu ak, chủ yếu là do tâm lý của bạn à, bh mọi người chỉ biết khuyên đông viên bạn, bạn nên đi xn à, chỉ 1 tờ giấy AT mới mang lại sự thoải mái cho bạn được........bạn nên tham gia các hoạt đông thể thao,tim việc gì đó cho mình làm.......để bớt quên đi ak,,,,,,hoặc như mình bạn có thể tìm hiểu phật pháp, cóp vào diên thoại hay mp3 khi nào thấy không yên thi nghe sẽ thấy thoải mái hơn,hoặc nghe trước khi ngủ để dễ ngủ yên tâm hơn.........chúc bạn vui vẻ thoải mái......

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 2 người cảm ơn pch cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày, elhaz8 trên 14-01-2012(UTC) ngày
Offline ronaldo9000  
#12 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 10:19:56(UTC)
ronaldo9000

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC)
Bài viết: 251
Đến từ: zing

Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
Cách tốt nhất là đợi đúng 6 tuần đi xn xã stress. Mình khuyên thế vì thấy bạn quá căng thẳng, vì thật ra bạn có đi xn cũng AT mà thôi.
thanks 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline demdai11111  
#13 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 08:57:56(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
mình không thấy bị stress mà bị h thì có rồi, những hiện tượng do stress không phải thế này.


mọi người hãy giúp mình phải làm sao để có thể chia sẽ với người yêu mình, nói để cô ấy tránh xa mình ra, mình không mún cô ấy có H, mình muốn dấu mọi người thì làm sao, mình muốn sống cho mình, không ai biết thì làm sao???
Offline ptphu63  
#14 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 09:25:44(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình không thấy bị stress mà bị h thì có rồi, những hiện tượng do stress không phải thế này.


mọi người hãy giúp mình phải làm sao để có thể chia sẽ với người yêu mình, nói để cô ấy tránh xa mình ra, mình không mún cô ấy có H, mình muốn dấu mọi người thì làm sao, mình muốn sống cho mình, không ai biết thì làm sao???


Làm sao bạn khẳng định mình có H. Bạn có kết quả xét nghiệm chưa? Nếu bạn quá stress và căng thẳng thì đợi đến tuần thứ 6 để xét nghiệm xả stress.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline pch  
#15 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 09:54:14(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình không thấy bị stress mà bị h thì có rồi, những hiện tượng do stress không phải thế này.


mọi người hãy giúp mình phải làm sao để có thể chia sẽ với người yêu mình, nói để cô ấy tránh xa mình ra, mình không mún cô ấy có H, mình muốn dấu mọi người thì làm sao, mình muốn sống cho mình, không ai biết thì làm sao???

mình thấy những biểu hiện của bạn chỉ là do stress quá mà thôi.....mình cũng từng hoang mang lo sợ còn nhiều biểu hiện hơn ban nhiều à,,,,,,,ban đọc bài này đihttp://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=181860.........mong bạn vui vẻ

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#16 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 10:19:41(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình không thấy bị stress mà bị h thì có rồi, những hiện tượng do stress không phải thế này.

mọi người hãy giúp mình phải làm sao để có thể chia sẽ với người yêu mình, nói để cô ấy tránh xa mình ra, mình không mún cô ấy có H, mình muốn dấu mọi người thì làm sao, mình muốn sống cho mình, không ai biết thì làm sao???


Bạn là bác sỹ ah? Tôi và nhiều người đã từng trải qua, chia sẻ cho bạn, bạn lại không tin! Vậy bạn hỏi làm gì? . Bạn hỏi bây giờ phải làm sao thì tôi cũng không trả lời được! Bạn đã được 5 tuần rồi, chờ thêm vài ngày nữa đi xn cho hết stress. Còn bạn thích kêu la triệu chứng, mời bạn vào phòng Giải tỏa tâm lý!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline vanconhyvong  
#17 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 10:30:31(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình không thấy bị stress mà bị h thì có rồi, những hiện tượng do stress không phải thế này.


mọi người hãy giúp mình phải làm sao để có thể chia sẽ với người yêu mình, nói để cô ấy tránh xa mình ra, mình không mún cô ấy có H, mình muốn dấu mọi người thì làm sao, mình muốn sống cho mình, không ai biết thì làm sao???


Hoang tưởng quá bạn ơi!!! Nói thật triệu chứng bệnh này thế nào thì mình tin mình là người hiểu nó rất rõ và các ACE đã tư vấn cho bạn như thế cũng là chính xác rồi. Còn nếu bạn ko hiểu hoặc vẫn không muốn hiểu thì cũng bó tay với bạn thôi.
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline dauchamhet1986  
#18 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 03:31:18(UTC)
dauchamhet1986

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: dong nai

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào bạn!
 Minh hiểu cảm giác lo sợ của bạn bây giờ nhự thế nào rồi!
 Cho lời khuyên thì các anh chị trong diễn đàn đã khá đầy đủ và yên tâm tâm rồi,cho nên mình cũng có mấy lời cho bạn yên tâm không còn lo lắng ,để roi lại nhân được thêm nhiều triệu chung không mong muốn!hi
Minh cung từng trãi qua cảm giác như bạn lúc này đó, đầy đủ các triệu chứng...nhựng xét ngiệm 6 lần đều âm tính cả ! hi
Yên tâm đi nhé! mấy anh chị trong  dd uy tin lắm đó! đừng tái phạm nữa nhe!
thanks 1 người cảm ơn dauchamhet1986 cho bài viết.
demdai11111 trên 05-01-2012(UTC) ngày
Offline demdai11111  
#19 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 10:58:09(UTC)
demdai11111

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2012(UTC)
Bài viết: 168
Đến từ: nơi biển khơi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
mình sẽ chờ 6tuan di xét nghiệm, nhưng sao giờ dương vạt mình lại nổi cục mụn đỏ, bị ngứa, và còn đau bút nữa.

Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Offline pch  
#20 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 12:51:05(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: demdai11111 Go to Quoted Post
mình sẽ chờ 6tuan di xét nghiệm, nhưng sao giờ dương vạt mình lại nổi cục mụn đỏ, bị ngứa, và còn đau bút nữa.

Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.


bạn nên đến viện da liễu để về cục mụn đó của bạn...........

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
demdai11111 trên 07-01-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.