Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ledung8568  
#1 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 09:24:22(UTC)
ledung8568

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
 Cách đây khoảng 20 ngày tức là ngày 23 tháng 11 em có đi quan hệ với GMD , em có dùng bao cao su nhưng mà bị rách từ lúc nào cũng không biết , em đã suất tinh vào âm đạo của cô ấy vì lúc đó em không biết là em đã rách BCS , tại hôm đấy em cung say rượu nên lúc quan hệ xong em cũng không đi rửa luôn mà chỉ lau bằng khăn tắm rồi tối về nhà mới rửa , sau một thời gian khoảng 13 ngày thì tự nhiên em bị nổi hạch ở nách , em sợ quá , nhưng cách đấy khoảng 14 ngày tức là trước ngày quan hệ với GMD em có bị ngã xe máy bị đập ngực ở bên phải có đập trúng tay lái xe máy lúc ngã xuống đường , ngực em rất đau 2 tuần nay cũng không khỏi , nên em thắc mắc không biết nổi hạch do em bị tai nạn xe máy hay do quan hệ , em sợ quá thế là em đi liên lạc với cô gái mại dâm đó , lúc gặp được cô ấy em có kể cho cô ấy chuyện của mình thì cô ấy chửi em là anh bị điên ah? anh nghĩ em bị sida ah? nếu anh muốn thì anh với em đi xét nghiệm máu luôn, lúc đấy là khoảng 19h tối gì đó , thế là em chở cô ấy đến phòng khám tư nhân đa khoa ở ở gần Bệnh viện Bạch Mai để xét ngiệm máu , vì thời gian đó trong bệnh viện hết giờ xét nghiệm , khoảng 20 phút sau có kết quả xét nghiệm thì em và cô ấy âm tính , trong thời gian đợi xét nghiệm em thấy cô ấy ngồi nói chuyện rất thoải mái chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả , em có hỏi cô ấy là em không sợ gì ah? thì cô ấy nói em trả có gì phải sợ , em làm nên em biết mình có mắc bệnh hay không ....lúc lấy xét nghiệm xong , cả 2 đều âm tính cô ấy có nói , anh thích thì mai đi xét nghiệm tiếp cho chắc chắn cho anh đỡ lo vì chỗ tư nhân này em cũng không yên tâm .Câu chuyện của em là như vậy đó Anh Chị ah !mấy anh chị cứu em với , tư vấn cho em với , em sợ quá , đến giờ hạch của em vẫn bị nổi lên, còn chỗ ngực của em hôm bị ngã xe máy thì cũng vẫn đau .
Quảng cáo
Offline ptphu63  
#2 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 10:09:29(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Với kết quả xét nghiệm AT sẽ thông báo cho bạn biết rằng cách đây 3 tháng bạn và cô GMD kia không bị lây nhiễm H. Tuy nhiên cô GMD kia AT thì cũng là một thông tin tốt cho bạn. Với hành vi không may rách bao khi QHTD thì bạn cố gắng đợi đúng 6T sau lần quan hệ ấy để thực hiện 1 xét nghiệm mang tính chắc chắn hơn.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
ledung8568 trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline ledung8568  
#3 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 10:38:45(UTC)
ledung8568

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Ôi cuộc đời bao ngang trái em mà bị nhiễm HIV thì em chết mất hu hu , em năm nay mới 27 tuổi , mới lấy vợ và có một con năm nay 2 tuổi , từ hôm bị nổi hạch đến giờ em lo lắng quá em không ăn không ngủ được , em thương vợ thương con và thương mẹ em quá , chỉ vì một phút bồng bọt mà đến cơ sự như thế này ,em đã làm khổ mọi người , có lúc em ngủ em khóc rất nhiều , nghĩ đến cảnh mình bị HIV đến lúc giai đoạn cuối không tự chăm sóc bản thân được không biết có ai chăm sóc mình không vì em cũng được xem rất nhiều clip những người bị HIV giai đoạn cuối nhìn họ rất đáng thương những hình ảnh đó ám ảnh em rất nhiều ,rồi sau này chết đi không biết mọi người có chôn cất mình không hay mọi người xa lánh mình muốn chết thế nào thì chết hu hu lúc đó chở thành ma đói mất  , em sợ quá hu hu , em ân hân quá .
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 11:22:00(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
K biết lần quan hệ cuối cùng của cô gái đó là cách đây bao lâu nên bạn nên đi xn lại ở tuần 12 từ ngày bạn quan hệ để cho kết quả chính xác nhất bạn nhé!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
ledung8568 trên 09-01-2012(UTC) ngày
Offline MrT  
#5 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 11:39:39(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Originally Posted by: ledung8568 Go to Quoted Post
 Cách đây khoảng 20 ngày tức là ngày 23 tháng 11 em có đi quan hệ với GMD , em có dùng bao cao su nhưng mà bị rách từ lúc nào cũng không biết , em đã suất tinh vào âm đạo của cô ấy vì lúc đó em không biết là em đã rách BCS , tại hôm đấy em cung say rượu nên lúc quan hệ xong em cũng không đi rửa luôn mà chỉ lau bằng khăn tắm rồi tối về nhà mới rửa , sau một thời gian khoảng 13 ngày thì tự nhiên em bị nổi hạch ở nách , em sợ quá , nhưng cách đấy khoảng 14 ngày tức là trước ngày quan hệ với GMD em có bị ngã xe máy bị đập ngực ở bên phải có đập trúng tay lái xe máy lúc ngã xuống đường , ngực em rất đau 2 tuần nay cũng không khỏi , nên em thắc mắc không biết nổi hạch do em bị tai nạn xe máy hay do quan hệ , em sợ quá thế là em đi liên lạc với cô gái mại dâm đó , lúc gặp được cô ấy em có kể cho cô ấy chuyện của mình thì cô ấy chửi em là anh bị điên ah? anh nghĩ em bị sida ah? nếu anh muốn thì anh với em đi xét nghiệm máu luôn, lúc đấy là khoảng 19h tối gì đó , thế là em chở cô ấy đến phòng khám tư nhân đa khoa ở ở gần Bệnh viện Bạch Mai để xét ngiệm máu , vì thời gian đó trong bệnh viện hết giờ xét nghiệm , khoảng 20 phút sau có kết quả xét nghiệm thì em và cô ấy âm tính , trong thời gian đợi xét nghiệm em thấy cô ấy ngồi nói chuyện rất thoải mái chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả , em có hỏi cô ấy là em không sợ gì ah? thì cô ấy nói em trả có gì phải sợ , em làm nên em biết mình có mắc bệnh hay không ....lúc lấy xét nghiệm xong , cả 2 đều âm tính cô ấy có nói , anh thích thì mai đi xét nghiệm tiếp cho chắc chắn cho anh đỡ lo vì chỗ tư nhân này em cũng không yên tâm .Câu chuyện của em là như vậy đó Anh Chị ah !mấy anh chị cứu em với , tư vấn cho em với , em sợ quá , đến giờ hạch của em vẫn bị nổi lên, còn chỗ ngực của em hôm bị ngã xe máy thì cũng vẫn đau .

MrT xin chào bạn!

Tính đến thời điểm này bạn có thể xét nghiệm để an tâm phần nào về tình trạng của mình! Chúc bạn âm tính!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
thanks 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
ledung8568 trên 09-01-2012(UTC) ngày
Offline ledung8568  
#6 Đã gửi : 08/01/2012 lúc 11:29:10(UTC)
ledung8568

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Anh chị cho em hỏi hôm kia em đi xét nghiệm máu ở phòng khám tư nhân đa khoa ở gần bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính , em chỉ thắc mắc không biết ở đó người ta xét nghiệm ở đó có chính xác không hả anh chị ? hu hu em chị sợ không chính xác , họ chỉ xét nghiệm qua loa thì chết ....? hu hu em thấy xét nghiệm gì mà nhanh thế 15 phút đã có kết quả , bình thường thằng bạn em đi xét nghiệm nó bảo phải đợi 1 đến 2 tiếng cơ hic hic
Offline ronaldo9000  
#7 Đã gửi : 08/01/2012 lúc 03:14:11(UTC)
ronaldo9000

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC)
Bài viết: 251
Đến từ: zing

Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
Bạn cần đợi đủ 3 tháng rồi hãy đi làm xn, chúc AT. Nếu qua đc lần này mong bạn đừng tái phạm 1 lần nào nữa, hãy nghĩ đến vợ và con mình.
thanks 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
ledung8568 trên 09-01-2012(UTC) ngày
Offline timhieukhoahoc  
#8 Đã gửi : 09/01/2012 lúc 02:07:41(UTC)
timhieukhoahoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
năm trước e cũng có qhe tình dục vs GMD , hồi đấy e lo lắng lắm và lên mạng biết dc chỗ xn hiv của chân trời mới ở Trạm Y tế phường Nhân Chính, 132 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân
- Khi đến bác sĩ tư vấn là ng khỏe mạnh trong vòng 1 tháng là cho kết quả chính xác rồi. nên a cứ yên tâm nhé !
thanks 1 người cảm ơn timhieukhoahoc cho bài viết.
ledung8568 trên 09-01-2012(UTC) ngày
Offline ledung8568  
#9 Đã gửi : 09/01/2012 lúc 08:51:52(UTC)
ledung8568

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Anh tuấn ơi em hôm nay lại bị nổi hạch bên nách trái rồi anh ah ? chắc em bị HIV rồi hu hu , hôm trc em bị nổi hạch nách phải , hôm nay nổi nốt hạch bên trái thế là mội thứ đóng cửa lại với em rồi hu hu...
Offline MrT  
#10 Đã gửi : 10/01/2012 lúc 12:20:31(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Originally Posted by: ledung8568 Go to Quoted Post
Anh tuấn ơi em hôm nay lại bị nổi hạch bên nách trái rồi anh ah ? chắc em bị HIV rồi hu hu , hôm trc em bị nổi hạch nách phải , hôm nay nổi nốt hạch bên trái thế là mội thứ đóng cửa lại với em rồi hu hu...

Bạn nên tham khảo thêm các bài trong forum, H không thể nói qua triệu chứng được, chỉ có xét nghiệm huyết thanh mới biết một người có H hay không có H.
Khi xét nghiệm, bạn nên quan tâm đến KQ là được. Và xét nghiệm H hầu như không có sai lầm nào.
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.