  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-08-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Em năm nay 30 tuổi , đã lập gia đình và đã có một cậu con trai 6 tháng. Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến một hôm cách đây một tuần, sau khi đi liên hoan với cty về, do lâu vợ chồng em không được quan hệ nên em đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè và đi quan hệ với GMD . Lúc khởi đầu thì em để cho cô ấy dùng mồm để mút cậu nhỏ của em , sau đó khi quan hệ thì em có dùng bao cao su . Điều làm em lo lắng đó là có một lúc em dùng tay của mình để sờ vào chỗ kín đang rất ướt của cô ấy. Khi về nhà em mới thấy ngón tay đó của em bị xước móng rô và có chảy tí máu. Em đang rất hoang mang vì không biết có bị lây nhiễm HIV vì những hành vi của mình vừa rồi không nữa.
NHƯNG, điều làm em thật sự dằn vặt hơn tất cả là : Khi về nhà em đã dùng bấm móng tay để cắt cái móng rô bị chảy máu đó đi, khoảng 5 tiếng sau vợ em lại dùng cái bấm móng tay đó để cắt móng tay cho con và làm cháu bị chảy máu . Em đang rất hoanng mang và suy sụp tột độ, lo cho mình thì ít mà lo cho con thì gấp ngàn lần. Xin các anh chị em tư vấn cho em với . Em đang rất hối hận và rất muốn đi xét nghiệm ngay nhưng vì thời gian chưa đủ để xét nghiệm chính xác nên mỗi ngày trôi qua em lại thêm lo lắng.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-08-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Sao không có ai trả lời tư vấn cho em vậy ?! buồn quá!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.