Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline moingaydeucan1traitim  
#1 Đã gửi : 08/02/2012 lúc 03:27:58(UTC)
moingaydeucan1traitim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 08-02-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: HCM

- vào tháng 3 năm trước do 1 lần nhậu nhẹt tôi có QHTD với 1 GMD, da âm đạo khô nên đã gây rách bao trong lúc cho vào âm đạp tôi phát hiện ngay và đi vào nhà vệ sinh để rửa bằng xà phòng và phát hiện GMD đang có kinh nguyệt dù trên dương vật tôi hoàn toàn không có máu, vào tháng 5 tôi có bị viêm họng 3 4 ngày, và tháng 7 do nhậu nhẹt tôi bị ngộ độc rượu ( phù người, không đi đứng được, hoa mắt...) tâm lý tôi hiện nay rất lo sợ, sợ mình bị 1 bệnh gì bắt buộc phải XN máu, sợ làm khổ vợ con


 - năm sau tôi có thề cưới vợ nhưng tôi không dám đi xét nghiệm vì sợ có thể mất cả cuộc đời, tương lai. Nhà tôi và vợ tôi không giàu nhưng sau khi cưới xong 2 gia đình sẽ cho phép chúng tôi du học thạc sỹ, bây giờ tôi hoàn toàn lo lắng, tôi rất muốn đi xét nghiệm nhưng tôi không đũ bản lĩnh đễ bước vào xin mọi người giúp tôi, tôi cám ơn mọi người
Quảng cáo
Offline Co_Len_Ban  
#2 Đã gửi : 08/02/2012 lúc 07:09:06(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: moingaydeucan1traitim Go to Quoted Post
- vào tháng 3 năm trước do 1 lần nhậu nhẹt tôi có QHTD với 1 GMD, da âm đạo khô nên đã gây rách bao trong lúc cho vào âm đạp tôi phát hiện ngay và đi vào nhà vệ sinh để rửa bằng xà phòng và phát hiện GMD đang có kinh nguyệt dù trên dương vật tôi hoàn toàn không có máu, vào tháng 5 tôi có bị viêm họng 3 4 ngày, và tháng 7 do nhậu nhẹt tôi bị ngộ độc rượu ( phù người, không đi đứng được, hoa mắt...) tâm lý tôi hiện nay rất lo sợ, sợ mình bị 1 bệnh gì bắt buộc phải XN máu, sợ làm khổ vợ con


 - năm sau tôi có thề cưới vợ nhưng tôi không dám đi xét nghiệm vì sợ có thể mất cả cuộc đời, tương lai. Nhà tôi và vợ tôi không giàu nhưng sau khi cưới xong 2 gia đình sẽ cho phép chúng tôi du học thạc sỹ, bây giờ tôi hoàn toàn lo lắng, tôi rất muốn đi xét nghiệm nhưng tôi không đũ bản lĩnh đễ bước vào xin mọi người giúp tôi, tôi cám ơn mọi người

Hãy can đảm lên đi anh ơi, nếu không đi xn thì anh sẽ sống trong sợ hãi suốt thôi. Trường hợp của anh cũng không nguy hiểm lắm đâu. Biết đâu người phụ nữ kia không có H thì sao. Hãy đi xn đi. Thời gian của anh là quả đủ để cho kết quả chính xác rồi.
Chúc anh may mắn!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline dongianviyeuem  
#3 Đã gửi : 08/02/2012 lúc 08:18:42(UTC)
dongianviyeuem

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đáng lẽ bạn phải làm cái việc này lâu rồi, Nếu bạn ở sg không thể đi được thì hãy gọi cho anh tuấn nhờ anh ấy đi cùng. Mình cũng như bạn không đủ tự tin, nhưng 1 lần mình quyết tâm đi, Đến phòng xn tay chân run rẩy. Nguy cơ của mình giống bạn không khác gì cả, Mình đi xn và đã âm tính ở tuần thứ 6 và tuần thứ 13. Chúc bạn AT, hãy can đảm. mỗi người đều có 1 số phận hãy đối diện, Mình tự làm tự chịu
Offline sợ sợ  
#4 Đã gửi : 08/02/2012 lúc 10:51:35(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: moingaydeucan1traitim Go to Quoted Post
- vào tháng 3 năm trước do 1 lần nhậu nhẹt tôi có QHTD với 1 GMD, da âm đạo khô nên đã gây rách bao trong lúc cho vào âm đạp tôi phát hiện ngay và đi vào nhà vệ sinh để rửa bằng xà phòng và phát hiện GMD đang có kinh nguyệt dù trên dương vật tôi hoàn toàn không có máu, vào tháng 5 tôi có bị viêm họng 3 4 ngày, và tháng 7 do nhậu nhẹt tôi bị ngộ độc rượu ( phù người, không đi đứng được, hoa mắt...) tâm lý tôi hiện nay rất lo sợ, sợ mình bị 1 bệnh gì bắt buộc phải XN máu, sợ làm khổ vợ con

 - năm sau tôi có thề cưới vợ nhưng tôi không dám đi xét nghiệm vì sợ có thể mất cả cuộc đời, tương lai. Nhà tôi và vợ tôi không giàu nhưng sau khi cưới xong 2 gia đình sẽ cho phép chúng tôi du học thạc sỹ, bây giờ tôi hoàn toàn lo lắng, tôi rất muốn đi xét nghiệm nhưng tôi không đũ bản lĩnh đễ bước vào xin mọi người giúp tôi, tôi cám ơn mọi người


Chào bạn! Khi có hành vi nghi ngờ nhiễm HIV thì chỉ có cách duy nhất là đi xn mới biết chính xác! Trường hợp của bạn, rách BCS nhưng phát hiện ra ngay từ lúc mới cho vào, như bạn nói là chưa kịp làm gì, nên bạn không có nguy cơ! Bạn hãy tự tin đi xn 1 lần để giải tỏa tâm lý! Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 08/02/2012 lúc 12:08:06(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Nếu bạn phát hiện bcs bị rách mà rút ra liền k quan hệ nữa thì nguy cơ của bạn rất rất nhỏ. 3 năm là quá đủ để đi xn, can đảm lên, vì sức khoẻ của bạn và của vợ sắp cướihappy
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline vinhbinhhuong  
#6 Đã gửi : 09/02/2012 lúc 11:27:46(UTC)
vinhbinhhuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-09-2011(UTC)
Bài viết: 115
Đến từ: chùa

Cảm ơn: 121 lần
Được cảm ơn: 68 lần trong 37 bài viết
Originally Posted by: moingaydeucan1traitim Go to Quoted Post
- vào tháng 3 năm trước do 1 lần nhậu nhẹt tôi có QHTD với 1 GMD, da âm đạo khô nên đã gây rách bao trong lúc cho vào âm đạp tôi phát hiện ngay và đi vào nhà vệ sinh để rửa bằng xà phòng và phát hiện GMD đang có kinh nguyệt dù trên dương vật tôi hoàn toàn không có máu, vào tháng 5 tôi có bị viêm họng 3 4 ngày, và tháng 7 do nhậu nhẹt tôi bị ngộ độc rượu ( phù người, không đi đứng được, hoa mắt...) tâm lý tôi hiện nay rất lo sợ, sợ mình bị 1 bệnh gì bắt buộc phải XN máu, sợ làm khổ vợ con


 - năm sau tôi có thề cưới vợ nhưng tôi không dám đi xét nghiệm vì sợ có thể mất cả cuộc đời, tương lai. Nhà tôi và vợ tôi không giàu nhưng sau khi cưới xong 2 gia đình sẽ cho phép chúng tôi du học thạc sỹ, bây giờ tôi hoàn toàn lo lắng, tôi rất muốn đi xét nghiệm nhưng tôi không đũ bản lĩnh đễ bước vào xin mọi người giúp tôi, tôi cám ơn mọi người



Nguy cơ của bạn là rất thấp vì rút phát hiện và rút ra ngay! Nhưng với ngần ấy thời gian bạn nên đi làm 1 cái xn để giải tỏa tâm lý! Mình tin chắc bạn sẽ âm tính!
Offline chacemchetwa  
#7 Đã gửi : 09/02/2012 lúc 09:17:16(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Chưa hẳn GDM đó nhiễm H.Bạn cứ bình tĩnh và dũng cảm xn.mình tin bạn AT
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline tjhaudau  
#8 Đã gửi : 09/02/2012 lúc 11:31:03(UTC)
tjhaudau

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-04-2011(UTC)
Bài viết: 29
Man

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Bác hãy đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý và chúc bác AT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.