Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline NiKe.9999  
#1 Đã gửi : 13/01/2012 lúc 07:44:00(UTC)
NiKe.9999

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Quang Ninh

Cảm ơn: 7 lần
Mem Mới Tham Gia diễn Đàn Cần Bro Tư Vấn Giúp sad(
xin chào các bạn mình là mem mới tham gia diễn đàn mình đang có 1 chuyện không biết chia sẻ với ai mình rất buồn và lo lắng mong anh em tư vấn giúp mình ạ mình xin kể sự việc như sau ạ
1 người bạn của mình giới thiệu cho mình 1 em gái mình tán và làm quen tán đổ em ấy sn 1994
khi gặp mình thấy bên ngoài có vẻ ăn chơi đua đòi , mình dẫn đi ăn cơm và gọi thêm mấy người bạn nữa xuống ăn cùng mình có uống chút rượu
ăn uống xong mình nói say rượu nên muốn nên nhà nghỉ ngủ
mình và cô ấy đã lên nhà nghỉ ngủ và mình đã quan hệ tình dục với cô gái ấy mới đầu cô ấy nói đang đến ngày hành kinh nên là bẩn ko cho mình quan hệ nhưng mình cứ đòi nên cô ấy đồng ý mình đã quan hệ 2 lần với cô ấy cả 2 lần quan hệ mình đều chuẩn bị sẵn bao cao su mình mua ở hiệu thuốc từ trước , khi quan hê tháo bao cao su ra mình cẩn thận có đi vào nhà vệ sinh cho nước vào bao cao su xem bao có bị thủng không
cả 2 lần bao cao su đều an toàn không hề bị thủng phía bên ngoài bao cao su máu co dính vào rất nhiều và có dính cả vào 2 bên đùi non gần phía bẹn của mình 1 chút mình có lấy khăn ước lau vết máu dính ở đùi đó đi và nhìn kỹ lại thì thấy ko hề sước sát 1 tý nào cả nhưng mình vẫn kinh lắm mình đã nhắn tin hẹn cô gái ấy đi chơi và đòi cô ấy đi xét nghiệm cùng để mình đỡ lo lắng nhưng cố ấy nhất định không đi nói là ko thíck mình rất lo lắng vì cô gái ấy lần đầu quen mình mà đã cho mình quan hệ nên chắc là gái đú , mà mình có hỏi tìm hiểu thì biết cô ấy rất ăn chơi đua đòi nên mình rất kinh mây hôm nay rồi suy nghĩ nhiều mệt mỏi quá mong các bạn tư vấn giúp liệu nguy cơ của mình có cao không ? từ hôm quan hệ tới giờ là 1 tuần rồi huhu
cảm ơn mọi người trước , chúc toàn thể các bạn 1 năm mới an khang thịnh vượng
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 13/01/2012 lúc 08:49:39(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn sử dụng bcs là an toàn!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
NiKe.9999 trên 22-02-2012(UTC) ngày
Offline cuocsongcondai  
#3 Đã gửi : 13/01/2012 lúc 09:31:47(UTC)
cuocsongcondai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 104
Man
Đến từ: niềm đau

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
Originally Posted by: NiKe.9999 Go to Quoted Post
Mem Mới Tham Gia diễn Đàn Cần Bro Tư Vấn Giúp sad(
xin chào các bạn mình là mem mới tham gia diễn đàn mình đang có 1 chuyện không biết chia sẻ với ai mình rất buồn và lo lắng mong anh em tư vấn giúp mình ạ mình xin kể sự việc như sau ạ
1 người bạn của mình giới thiệu cho mình 1 em gái mình tán và làm quen tán đổ em ấy sn 1994
khi gặp mình thấy bên ngoài có vẻ ăn chơi đua đòi , mình dẫn đi ăn cơm và gọi thêm mấy người bạn nữa xuống ăn cùng mình có uống chút rượu
ăn uống xong mình nói say rượu nên muốn nên nhà nghỉ ngủ
mình và cô ấy đã lên nhà nghỉ ngủ và mình đã quan hệ tình dục với cô gái ấy mới đầu cô ấy nói đang đến ngày hành kinh nên là bẩn ko cho mình quan hệ nhưng mình cứ đòi nên cô ấy đồng ý mình đã quan hệ 2 lần với cô ấy cả 2 lần quan hệ mình đều chuẩn bị sẵn bao cao su mình mua ở hiệu thuốc từ trước , khi quan hê tháo bao cao su ra mình cẩn thận có đi vào nhà vệ sinh cho nước vào bao cao su xem bao có bị thủng không
cả 2 lần bao cao su đều an toàn không hề bị thủng phía bên ngoài bao cao su máu co dính vào rất nhiều và có dính cả vào 2 bên đùi non gần phía bẹn của mình 1 chút mình có lấy khăn ước lau vết máu dính ở đùi đó đi và nhìn kỹ lại thì thấy ko hề sước sát 1 tý nào cả nhưng mình vẫn kinh lắm mình đã nhắn tin hẹn cô gái ấy đi chơi và đòi cô ấy đi xét nghiệm cùng để mình đỡ lo lắng nhưng cố ấy nhất định không đi nói là ko thíck mình rất lo lắng vì cô gái ấy lần đầu quen mình mà đã cho mình quan hệ nên chắc là gái đú , mà mình có hỏi tìm hiểu thì biết cô ấy rất ăn chơi đua đòi nên mình rất kinh mây hôm nay rồi suy nghĩ nhiều mệt mỏi quá mong các bạn tư vấn giúp liệu nguy cơ của mình có cao không ? từ hôm quan hệ tới giờ là 1 tuần rồi huhu
cảm ơn mọi người trước , chúc toàn thể các bạn 1 năm mới an khang thịnh vượng


Vấn dề là HIV không có ở trong máu của bạn mà lại ở trong chính đầu bạn.... vậy bạn nên đến bệnh viện xét nhiệm là đuổi được con HIV ấy ngay đấy mà./.
Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở!
thanks 1 người cảm ơn cuocsongcondai cho bài viết.
NiKe.9999 trên 14-01-2012(UTC) ngày
Offline namhaysongtot  
#4 Đã gửi : 14/01/2012 lúc 12:29:53(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
Originally Posted by: NiKe.9999 Go to Quoted Post
Mem Mới Tham Gia diễn Đàn Cần Bro Tư Vấn Giúp sad(
xin chào các bạn mình là mem mới tham gia diễn đàn mình đang có 1 chuyện không biết chia sẻ với ai mình rất buồn và lo lắng mong anh em tư vấn giúp mình ạ mình xin kể sự việc như sau ạ
1 người bạn của mình giới thiệu cho mình 1 em gái mình tán và làm quen tán đổ em ấy sn 1994
khi gặp mình thấy bên ngoài có vẻ ăn chơi đua đòi , mình dẫn đi ăn cơm và gọi thêm mấy người bạn nữa xuống ăn cùng mình có uống chút rượu
ăn uống xong mình nói say rượu nên muốn nên nhà nghỉ ngủ
mình và cô ấy đã lên nhà nghỉ ngủ và mình đã quan hệ tình dục với cô gái ấy mới đầu cô ấy nói đang đến ngày hành kinh nên là bẩn ko cho mình quan hệ nhưng mình cứ đòi nên cô ấy đồng ý mình đã quan hệ 2 lần với cô ấy cả 2 lần quan hệ mình đều chuẩn bị sẵn bao cao su mình mua ở hiệu thuốc từ trước , khi quan hê tháo bao cao su ra mình cẩn thận có đi vào nhà vệ sinh cho nước vào bao cao su xem bao có bị thủng không cả 2 lần bao cao su đều an toàn không hề bị thủng phía bên ngoài bao cao su máu co dính vào rất nhiều và có dính cả vào 2 bên đùi non gần phía bẹn của mình 1 chút mình có lấy khăn ước lau vết máu dính ở đùi đó đi và nhìn kỹ lại thì thấy ko hề sước sát 1 tý nào cả nhưng mình vẫn kinh lắm mình đã nhắn tin hẹn cô gái ấy đi chơi và đòi cô ấy đi xét nghiệm cùng để mình đỡ lo lắng nhưng cố ấy nhất định không đi nói là ko thíck mình rất lo lắng vì cô gái ấy lần đầu quen mình mà đã cho mình quan hệ nên chắc là gái đú , mà mình có hỏi tìm hiểu thì biết cô ấy rất ăn chơi đua đòi nên mình rất kinh mây hôm nay rồi suy nghĩ nhiều mệt mỏi quá mong các bạn tư vấn giúp liệu nguy cơ của mình có cao không ? từ hôm quan hệ tới giờ là 1 tuần rồi huhu
cảm ơn mọi người trước , chúc toàn thể các bạn 1 năm mới an khang thịnh vượng

_Dù cho cô gái đó trong thời gian có kinh nhưng khi quan hệ bạn có mang bao và bao không thủng rách thì bạn hoàn toàn an tâm không có khả năng lây nhiễm hiv.Chúc bạn an tết vui vè và tránh nhưng chuyện như thế này.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
thanks 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
NiKe.9999 trên 14-01-2012(UTC) ngày
Offline NiKe.9999  
#5 Đã gửi : 14/01/2012 lúc 11:24:29(UTC)
NiKe.9999

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Quang Ninh

Cảm ơn: 7 lần
Cảm Ơn Các Bạn Đã Tư Vấn Giúp Mình Có Người an ủi chia sẻ thế này tâm trạng mình cũng thấy đỡ lo lắng đc phần nào


chúc toàn thể các bạn 1 năm mới an khang thịnh vuợng - phát tài phát lộc
Offline NiKe.9999  
#6 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 09:58:10(UTC)
NiKe.9999

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Quang Ninh

Cảm ơn: 7 lần
Mình Mới Tham Gia Diễn đàn xin nhờ các bạn tư vấn giúp mình để mình thoát khỏi lỗi lo đang bị ám ảnh
cách đây 6 tuần trước tết mình có quen 1 em tán đc vài hôm qua điện thoại đổ và hẹn gặp nhau đi chơi hôm đó mình rủ con bé đó và bạn mình đi ăn lẩu xong uống rượu say xong mình lại đi hát karaoke hát xong tầm 11h đêm mình phi thẳng vào nhà nghỉ 2 đứa cùng 1 phòng nằm ôm ấp nhau 1 lúc mình đòi quan hệ TD nhưng con bé ấy nói đang đến ngày hành kinh không cho mình quan hệ . mình thấy nó nói thế nên thôi không quan hệ nữa nhưng nằm 1 vài tiếng sau rượu me me mình mặc kệ cứ quan hệ nó ko cho nhưng 1 lúc sau nó cũng thích mình nên đã cho mình quan hệ với nó
mặc dù say nhưng mình vẫn rất tỉnh táo biết là con này là gái đú nên mình đã dùng bao cao su chuẩn bị trước rồi để cốp xe máy mà
mình đã quan hệ với nó 2 lần lúc đêm 1 lần và gần sáng 1 lần . cả 2 lần quan hệ mình khônh dùng tay sờ âm đạo của nó chỉ quan hệ bình thường khi quan hệ xong mình cẩn thận đi vào nhà vệ sinh cho nước vào bao cao su xem có bị thủng không . cả 2 lần bao đều không bị thủng
nhưng mình vẫn lo vì khi mà quan hệ với nó đúng ngày nó bị hành kinh thật máu me giây ra 2 bên đùi non của mình . nhưng khi quan hệ xong mình có dùng khăn ướt lau vết máu bị giây ra ở đùi đi mình để ý ở đùi chỗ bị máu giây ra ko thấy sướt xát gì cả nhưng mình vẫn sợ lắm có thể vết sước nhỏ li ti mà mắt thường cũng ko nhìn thấy đc
thế nên mình sợ Quá mình bắt con bé kia đi xét nghiệm thì nó ko đi . giờ mình với
nó chia tay nhau rồi nó còn nhắn tin dọa mình là đi xét nghiệm đi sida rồi đấy nữa làm mình hoang mang lo sợ tết vừa rồi ăn tết ko ngon suy nghĩ nhiều mệt mỏi quá
đến ngày hôm nay là ngày 20.02.2012 từ
lúc quan hệ với nó đến giờ là đúng 5 tuần 4 ngày còn 3 ngày nữa là tròn 6 tuần định cố chờ thêm 3 ngày nữa cho tròn 6 tuần nhưng ko biết suy nghĩ
thế nào mình phi xe ra bệnh viện tư nhân làm quả xét nghiệm test nhanh
kết quả là HIV âm Tính - Viêm Gan B âm tính cả 2 cái sau khi 40p text nhanh đều âm tính phí là 120 nghìn . không biết text nhanh ở
bệnh viện tư nhân như thế
liệu có chuẩm không nhỉ và xin hỏi các bác nguy cơ của em như vậy còn cao nữa
không ạ mong các bạn tư vấn giúp mình nhanh để mình vui vẻ trở
lại ko suy nghĩ nhiều mệt mỏi ăn ko ngon nữa

cảm ơn các bạn nhiều - chúc các bạn sức khỏe
Offline NiKe.9999  
#7 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 11:24:49(UTC)
NiKe.9999

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Quang Ninh

Cảm ơn: 7 lần
Các bạn ơi hôm này là ngày 20/02/2012

Từ hôm quan hệ xong có nguy cơ đến hôm nay chính xác là đc 5 tuần 4 ngày rồi  chỉ còn 3 ngày nữa là đủ 6 tuần
mình định chờ 3 ngày nữa cho đủ 6 tuần để đi text nhanh nhưng ko biết sáng nay suy nghĩ thế nào cứ phóng xe đi text
text nhanh HIV âm tính - Viêm gan B âm tính

phí 120 nghìn - mình text ở bênh viện tư nhân

liệu như vậy mình đã yên tâm đc chưa nhỉ

trước tết ăn tết cũng ko vui lắm vì stree suy nghĩ
Offline CrisM  
#8 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 12:06:15(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn k có nguy cơ nên test cho âm tính là đương nhiên
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
NiKe.9999 trên 22-02-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#9 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 04:16:12(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: NiKe.9999 Go to Quoted Post
Các bạn ơi hôm này là ngày 20/02/2012

Từ hôm quan hệ xong có nguy cơ đến hôm nay chính xác là đc 5 tuần 4 ngày rồi  chỉ còn 3 ngày nữa là đủ 6 tuần
mình định chờ 3 ngày nữa cho đủ 6 tuần để đi text nhanh nhưng ko biết sáng nay suy nghĩ thế nào cứ phóng xe đi text
text nhanh HIV âm tính - Viêm gan B âm tính

phí 120 nghìn - mình text ở bênh viện tư nhân

liệu như vậy mình đã yên tâm đc chưa nhỉ

trước tết ăn tết cũng ko vui lắm vì stree suy nghĩ

Có test thêm vài lần thì bạn cũng At thôi.Lần sau cẩn thận chứ đừng hấp tấp với mấy e dễ dãi.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
NiKe.9999 trên 22-02-2012(UTC) ngày
Offline Song_phaibanlinh  
#10 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 09:35:36(UTC)
Song_phaibanlinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: langthang

Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Đã chấp nhận chiều bạn mà quan hệ rồi bạn còn nghi ngờ bắt nó đi XN nữa, nó cũng có lòng tự trọng chứ bạn. 2 bạn chia tay nhau và nó nhắn tin bảo bị AIDS là hiển nhiên. Ko sao đâu, AT rồi, xả hơi đi cho bõ những ngày căng thẳng!
Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh
thanks 1 người cảm ơn Song_phaibanlinh cho bài viết.
NiKe.9999 trên 22-02-2012(UTC) ngày
Offline Co_Len_Ban  
#11 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 10:24:44(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Trường hợp bạn không có nguy cơ AT là điều đương nhiên. Bạn QH có dùng BCS là an toàn. Máu dính ở đùi bạn nhưng đùi bạn không có vết thương hở thì cũng không có cửa ngõ cho vi rút vào. Đừng lo lắng nữa.
Cố lên bạn!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
thanks 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
NiKe.9999 trên 22-02-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.