  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: ha noi Thanks: 8 times
|
Trước kia em sống chẳng có ước mơ, lý tưởng gì cả. chẳng yêu ai, tâm lý thì cũng có chút nhút nhát, chưa trưởng thành, thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. gần đây có yêu 1 người, người đó có vẻ cũng yêu em nhưng lại lảng tránh em. em buồn quá lên khu 295 đồ sơn giải tỏa(lần đầu tiên), một phần cũng vì tò mò khả năng của mình đến đâu và quan hệ với 3 người(chiều hôm qua). đều có dùng BCS. ko rách hay xảy ra vấn đề gì, ko hôn môi. ko thọc tay vào AD, AD cũng hơi khô. nhưng mà khi về tự dưng thấy lo quá vì nghĩ lại thấy buổi chiều có một người quá nhiệt tình với e(nặn trúng cá), tay cô ấy em cũng ko thấy có vết máu hay bị thương gì, sau khi QH xong cô ấy rửa AD xong thì rửa DV cho em. lúc ấy em cũng ko nghĩ gì, nhưng khi về đến nhà thì luôn bị ám ảnh. nhất là nặn trứng cá, và thấy lo sợ vì sự nhiệt tình ấy. Trường hợp của em liệu khả năng lây nhiễm có cao ko(đương nhiên em ko biết cô gái đó có bị H hay ko), ở ĐS hình như 3 tháng các cô gái đó phải đi xn 1 lần. nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ thuộc thời kỳ đầu. bây h em thấy rất lo lắng, ko phải sợ chết mà là lo cho mẹ em. em muốn mình sống thật tốt để có thể báo hiếu cho mẹ. mẹ em đã hi sinh rất nhiều. nếu em mà bị như vậy thì chắc xuống 18 tầng địa ngục em còn thấy tội lỗi. em cũng đã nghĩ ra được thứ mình muốn làm, muốn giúp được nhiều người nên em muốn mình có thể khỏe mạnh để thực hiện điều đó. Bây h em hiểu tâm trạng của những người bị H hơn, lúc trước mặc dù cũng ko kỳ thị nhưng vẫn có chút ngại tiếp xúc vợi họ. h tâm trạng như đánh bạc vậy. qua được thì thấy mọi thứ rộng mở, có thể trở thành người có ích hơn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2011(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: Hai phong Thanks: 8 times Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Kể ra cũng hay thật, điều đầu tiên tôi muốn nói là nguy cơ của bạn la con số 0 tròn như quả trứng đó. Điều thứ hai là bạn muốn kiểm tra sức khỏe thì vào bệnh viện mà kiểm tra đây là lần đầu tiên tôi thấy cái kiểu kiểm tra sức khỏe kiểu này. Điều cuối tôi muốn nói với toàn thể anh em trên diễn đàn, người ta trước khi có nguy cơ thì kì thị người có H, đến lúc cảm thấy có nguy cơ rồi thì mới hiểu hơn về người có H, giống như người này đó, không biết điều này có giúp anh em nghĩ ra điều gì không để người ta không kỳ thị người có H nữa nhỉ ............................... | Con đường phía trước của các bạn luôn có VegaSlyra!!!!!!!!!!!!!!! Yahoo arkdragon_juno |
 1 người cảm ơn VegaSlyra cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: ngockien1989  Trước kia em sống chẳng có ước mơ, lý tưởng gì cả. chẳng yêu ai, tâm lý thì cũng có chút nhút nhát, chưa trưởng thành, thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. gần đây có yêu 1 người, người đó có vẻ cũng yêu em nhưng lại lảng tránh em. em buồn quá lên khu 295 đồ sơn giải tỏa(lần đầu tiên), một phần cũng vì tò mò khả năng của mình đến đâu và quan hệ với 3 người(chiều hôm qua). đều có dùng BCS. ko rách hay xảy ra vấn đề gì, ko hôn môi. ko thọc tay vào AD, AD cũng hơi khô. nhưng mà khi về tự dưng thấy lo quá vì nghĩ lại thấy buổi chiều có một người quá nhiệt tình với e(nặn trúng cá), tay cô ấy em cũng ko thấy có vết máu hay bị thương gì, sau khi QH xong cô ấy rửa AD xong thì rửa DV cho em. lúc ấy em cũng ko nghĩ gì, nhưng khi về đến nhà thì luôn bị ám ảnh. nhất là nặn trứng cá, và thấy lo sợ vì sự nhiệt tình ấy. Trường hợp của em liệu khả năng lây nhiễm có cao ko(đương nhiên em ko biết cô gái đó có bị H hay ko), ở ĐS hình như 3 tháng các cô gái đó phải đi xn 1 lần. nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ thuộc thời kỳ đầu. bây h em thấy rất lo lắng, ko phải sợ chết mà là lo cho mẹ em. em muốn mình sống thật tốt để có thể báo hiếu cho mẹ. mẹ em đã hi sinh rất nhiều. nếu em mà bị như vậy thì chắc xuống 18 tầng địa ngục em còn thấy tội lỗi. em cũng đã nghĩ ra được thứ mình muốn làm, muốn giúp được nhiều người nên em muốn mình có thể khỏe mạnh để thực hiện điều đó. Bây h em hiểu tâm trạng của những người bị H hơn, lúc trước mặc dù cũng ko kỳ thị nhưng vẫn có chút ngại tiếp xúc vợi họ. h tâm trạng như đánh bạc vậy. qua được thì thấy mọi thứ rộng mở, có thể trở thành người có ích hơn. QH có sử dụng BCS là an toàn,bạn ko sao hết. | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
 1 người cảm ơn ghost1234 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
bạn k có nguy cơ nhiễm H, yên tâm, nhớ tránh xa mấy dịch vụ trá hình này nhé | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Bạn hoàn toàn k có nguy cơ! yên tâm nhé! | Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: ngockien1989  Trước kia em sống chẳng có ước mơ, lý tưởng gì cả. chẳng yêu ai, tâm lý thì cũng có chút nhút nhát, chưa trưởng thành, thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. gần đây có yêu 1 người, người đó có vẻ cũng yêu em nhưng lại lảng tránh em. em buồn quá lên khu 295 đồ sơn giải tỏa(lần đầu tiên), một phần cũng vì tò mò khả năng của mình đến đâu và quan hệ với 3 người(chiều hôm qua). đều có dùng BCS. ko rách hay xảy ra vấn đề gì, ko hôn môi. ko thọc tay vào AD, AD cũng hơi khô. nhưng mà khi về tự dưng thấy lo quá vì nghĩ lại thấy buổi chiều có một người quá nhiệt tình với e(nặn trúng cá), tay cô ấy em cũng ko thấy có vết máu hay bị thương gì, sau khi QH xong cô ấy rửa AD xong thì rửa DV cho em. lúc ấy em cũng ko nghĩ gì, nhưng khi về đến nhà thì luôn bị ám ảnh. nhất là nặn trứng cá, và thấy lo sợ vì sự nhiệt tình ấy. Trường hợp của em liệu khả năng lây nhiễm có cao ko(đương nhiên em ko biết cô gái đó có bị H hay ko), ở ĐS hình như 3 tháng các cô gái đó phải đi xn 1 lần. nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ thuộc thời kỳ đầu. bây h em thấy rất lo lắng, ko phải sợ chết mà là lo cho mẹ em. em muốn mình sống thật tốt để có thể báo hiếu cho mẹ. mẹ em đã hi sinh rất nhiều. nếu em mà bị như vậy thì chắc xuống 18 tầng địa ngục em còn thấy tội lỗi. em cũng đã nghĩ ra được thứ mình muốn làm, muốn giúp được nhiều người nên em muốn mình có thể khỏe mạnh để thực hiện điều đó. Bây h em hiểu tâm trạng của những người bị H hơn, lúc trước mặc dù cũng ko kỳ thị nhưng vẫn có chút ngại tiếp xúc vợi họ. h tâm trạng như đánh bạc vậy. qua được thì thấy mọi thứ rộng mở, có thể trở thành người có ích hơn.
E thật KHOẺ MẠNH .Và cho đến giờ e vẫn KHOẺ MẠNH k có gì đáng lo .No risk | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: ha noi Thanks: 8 times
|
hixx chắc tại em bị ám ảnh vì cô ấy nhiệt tình quá. nhưng em vẫn sợ vụ nặn trứng cá. vì nặn xong kiểu gì chẳng có vết, xong lại hôn khắp người. còn vấn đề kỳ thị thì do người việt nam mình dân trí ko cao như nước ngoài, thiếu hiểu biết, lại hay nghi ngờ người khác, đài báo thì lại toàn tuyên truyền H đáng sợ thế nào, toàn tuyên truyền các con đường H có thể lây(chủ yếu là đường máu, họ sợ nô đùa, va chạm, tiếp xúc có thể dính máu) nhưng chẳng mấy khi tuyên truyền là nó ko dễ lây. nên người dân lúc nào cũng thấy nó đáng sợ. nếu muốn giảm sự kỳ thị thì do chính nhà nước mình mới có thể làm được thôi. lên intenet cũng có nhiều thông tin nhưng đa số những người lớn tuổi(những người kỳ thị nhiều nhất và bắt ép con cháu họ cũng phải như vậy) thì đâu có biết và hay dùng intenet.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: ngockien1989  hixx chắc tại em bị ám ảnh vì cô ấy nhiệt tình quá. nhưng em vẫn sợ vụ nặn trứng cá. vì nặn xong kiểu gì chẳng có vết, xong lại hôn khắp người. còn vấn đề kỳ thị thì do người việt nam mình dân trí ko cao như nước ngoài, thiếu hiểu biết, lại hay nghi ngờ người khác, đài báo thì lại toàn tuyên truyền H đáng sợ thế nào, toàn tuyên truyền các con đường H có thể lây(chủ yếu là đường máu, họ sợ nô đùa, va chạm, tiếp xúc có thể dính máu) nhưng chẳng mấy khi tuyên truyền là nó ko dễ lây. nên người dân lúc nào cũng thấy nó đáng sợ. nếu muốn giảm sự kỳ thị thì do chính nhà nước mình mới có thể làm được thôi. lên intenet cũng có nhiều thông tin nhưng đa số những người lớn tuổi(những người kỳ thị nhiều nhất và bắt ép con cháu họ cũng phải như vậy) thì đâu có biết và hay dùng intenet.
Bạn ko có nguy cơ và yên tâm về trường hợp này. Thông tin đại chúng VN tuyên truyền HIV đáng sợ như vậy mà còn tình trạng dịch vụ GMD hà rầm,chưa kể là hút chích ma túy.Chứng tỏ dù có tuyên truyền HIV đáng sợ nhưng mà vẫn có nhiều người tìm đến những dịch vụ này .Nếu như ko răng đe thì liệu sẽ còn như thế nào hả bạn????? | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
 1 người cảm ơn ghost1234 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Originally Posted by: ghost1234  Originally Posted by: ngockien1989  hixx chắc tại em bị ám ảnh vì cô ấy nhiệt tình quá. nhưng em vẫn sợ vụ nặn trứng cá. vì nặn xong kiểu gì chẳng có vết, xong lại hôn khắp người. còn vấn đề kỳ thị thì do người việt nam mình dân trí ko cao như nước ngoài, thiếu hiểu biết, lại hay nghi ngờ người khác, đài báo thì lại toàn tuyên truyền H đáng sợ thế nào, toàn tuyên truyền các con đường H có thể lây(chủ yếu là đường máu, họ sợ nô đùa, va chạm, tiếp xúc có thể dính máu) nhưng chẳng mấy khi tuyên truyền là nó ko dễ lây. nên người dân lúc nào cũng thấy nó đáng sợ. nếu muốn giảm sự kỳ thị thì do chính nhà nước mình mới có thể làm được thôi. lên intenet cũng có nhiều thông tin nhưng đa số những người lớn tuổi(những người kỳ thị nhiều nhất và bắt ép con cháu họ cũng phải như vậy) thì đâu có biết và hay dùng intenet.
Bạn ko có nguy cơ và yên tâm về trường hợp này.
Thông tin đại chúng VN tuyên truyền HIV đáng sợ như vậy mà còn tình trạng dịch vụ GMD hà rầm,chưa kể là hút chích ma túy.Chứng tỏ dù có tuyên truyền HIV đáng sợ nhưng mà vẫn có nhiều người tìm đến những dịch vụ này .Nếu như ko răng đe thì liệu sẽ còn như thế nào hả bạn?????
Làm cách nào hả bạn?? | Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 242  Đến từ: Quê hương xứ dừa Thanks: 7 times Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
|
bạn nên cảm ơn các anh ở trên đã chia sẻ cho bạn hoàn toàn đúng  | Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời YH:boyyeudoi_8800 Fan liverpool |
 1 người cảm ơn HV_IT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: Co_Len_Ban  Originally Posted by: ghost1234  Originally Posted by: ngockien1989  hixx chắc tại em bị ám ảnh vì cô ấy nhiệt tình quá. nhưng em vẫn sợ vụ nặn trứng cá. vì nặn xong kiểu gì chẳng có vết, xong lại hôn khắp người. còn vấn đề kỳ thị thì do người việt nam mình dân trí ko cao như nước ngoài, thiếu hiểu biết, lại hay nghi ngờ người khác, đài báo thì lại toàn tuyên truyền H đáng sợ thế nào, toàn tuyên truyền các con đường H có thể lây(chủ yếu là đường máu, họ sợ nô đùa, va chạm, tiếp xúc có thể dính máu) nhưng chẳng mấy khi tuyên truyền là nó ko dễ lây. nên người dân lúc nào cũng thấy nó đáng sợ. nếu muốn giảm sự kỳ thị thì do chính nhà nước mình mới có thể làm được thôi. lên intenet cũng có nhiều thông tin nhưng đa số những người lớn tuổi(những người kỳ thị nhiều nhất và bắt ép con cháu họ cũng phải như vậy) thì đâu có biết và hay dùng intenet.
Bạn ko có nguy cơ và yên tâm về trường hợp này.
Thông tin đại chúng VN tuyên truyền HIV đáng sợ như vậy mà còn tình trạng dịch vụ GMD hà rầm,chưa kể là hút chích ma túy.Chứng tỏ dù có tuyên truyền HIV đáng sợ nhưng mà vẫn có nhiều người tìm đến những dịch vụ này .Nếu như ko răng đe thì liệu sẽ còn như thế nào hả bạn?????
Làm cách nào hả bạn??
Cho đi GMD 1 lần.lên 4rum tư vấn xong.Stress 3 tháng,đảm bảo chừa.   | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|