  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Chào A.Tuấn và cả nhà.
Thực sự mình đã tìm hiểu khá nhiều về HIV và các trang web về HIV, nhưng lúc nào mình cũng canh cánh không biết mình có bị nhiễm không. Mong anh Tuấn và các anh em có kinh nghiệm giải thích giùm mình. Mình xin cảm ơn trước.
Tình huống và hoàn cảnh của mình như sau. Cách đây 3 tháng, trong 1 lần không làm chủ được mình nên đã mắc phải sai lầm. Hoàn cảnh là Vợ mình mới sanh, mình nhịn chuyện đó khoảng hơn 6 tháng. Trong một lần đi công tác xa nơi khỉ ho cò gáy, mình có quan hệ với 1 người phụ nữ. Mình không say xỉn, nhưng chuyện đó không làm mình kiềm chế được.
Hôm đó mình đi xe máy tới chỗ cô gái này, không may bị té xe, đầu gối mình bị trầy xước và chảy máu. Khi quan hệ với cô gái đó dịch cô ấy ra rất nhiều và chảy xuống đầu gối mình. Lúc đầu mình nghĩ đã dùng BCS nên không lo lắng gì. Nhưng khi về đến nhà mình lại lo lắng và sợ sệch. Vì được biết cô gái đó quan hệ với rất nhiều người đàn ông.
Mình ngồi ngẫm nghĩ lại toàn bộ quá trình thì nhận thấy có nhiều điểm có nguy cơ, mình có hôn vú của cô ấy, cô ấy đang cho con bú nên sữa ra rất nhiều, mình cảm thấy có vị ngọt.
Nhiều lần quan hệ với Vợ bị rách BCS nên mình rất ngại quan hệ bên ngoài, nên hôm đó sau khi quan hệ với cô ấy mình không rút bao ra mà để nguyên đó và chạy thẳng về nhà, mục đích là để kiểm tra xem bao có bị rách không, may là không bị rách.
Từ lần đó cho đến bây giờ không lúc nào mình quên được khoảnh khắc sai lầm đó. Đó là lần đầu tiên mình QHTD bên ngoài. Vừa rồi, 2 tháng rưỡi mình có đi làm xét nghiệm, kết quả là âm tính, nhưng mình vẫn không tin tưởng, vì mình ở Tỉnh nên mình nghĩ kỹ thuật không cao. Sắp tới có thể mình sẽ vào SG để làm xét nghiệm tại Pasteur.
Mình biết những câu chuyện của mình rất tế nhị. Nhưng mình muốn Tuấn và các anh em tư vấn giùm, các nguy cơ trên có quá cao không? Và thời gian xét nghiệm của mình có hợp lý không? Và mình đã đi xét nghiệm 4 lần, nhưng vẫn không tin tưởng những kết luận của bệnh viện tư. Sau khi làm xét nghiệm mình được các nhân viên y tế tư vấn, nhưng sự tư vấn của họ không cặn kẽ, họ sợ trách nhiệm, với lại làm cho người xét nghiệm thêm bất an.
Mình đã đọc bài từ diễn đàn này được 1 tháng, tham khảo tất cả các bài viết, nhưng chưa thấy bài nào giống trường hợp của mình nên mình mới đăng kí và gửi bài. Mong mod đừng xoá.
Mình mong nhận được sự tư vấn cần thiết, vì mình rất hoang mang.
Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn Tuấn và mọi người, mong Tuấn quan tâm và trả lời.
Thân.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
4 lần a xét nghiệm đều âm tính hết chứ gì. Có nguy cơ j đâu nào. Quan hệ có bcs là an toàn rồi | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Originally Posted by: CrisM  4 lần a xét nghiệm đều âm tính hết chứ gì. Có nguy cơ j đâu nào. Quan hệ có bcs là an toàn rồi
Nguy cơ là các dòng chữ đỏ đó bạn.
4 lần xét nghiệm âm tính, nhưng ở Tỉnh lẻ nên kết quả xét nghiệm mình ko tin vì toàn bệnh viện tư nhân và nhỏ. Thanks bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Originally Posted by: Met_moi  Originally Posted by: CrisM  4 lần a xét nghiệm đều âm tính hết chứ gì. Có nguy cơ j đâu nào. Quan hệ có bcs là an toàn rồi
Nguy cơ là các dòng chữ đỏ đó bạn.
4 lần xét nghiệm âm tính, nhưng ở Tỉnh lẻ nên kết quả xét nghiệm mình ko tin vì toàn bệnh viện tư nhân và nhỏ.
Thanks bạn Không ai dám công bố sai kết quả trước mạng sống của người khác bạn à! | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Mình đọc những dòng chữ đỏ đó rồi mới biết bạn không có nguy cơ. Dù tỉnh lẻ hay tỉnh chẵn đi nữa thì kết quả vẫn tin tưởng dc. 4 lần mà còn k tin nữa thôi làm thêm 6 quả nữa cho đủ chục nhứ | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
H e có nói a an toàn thì chính a cũng k hết lo lắng được.1 kết quả AT nữa tại pasteur sẽ chứng minh cho a hết lo nha  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Mình rất chân thành cảm ơn mọi người đã khuyên mình.
Mình nghĩ khi dịch của người phụ nữ tiếp xúc với vết thương mới của mình mà lại không phải nguy cơ? Hơn nữa kết quả xét nghiệm vào thời điểm 2,5 tháng nên kết quả chưa chính xác.
Mấy tháng nay quan hệ với Vợ mình toàn dùng BCS, nên Vợ cứ hỏi mà không biết trả lời sao. Còn bảo mình thờ ơ trong chuyện ấy.
Quả thật "khôn 3 năm dại 1 giờ". Mình lúc nào cũng theo dõi diễn biến của cơ thể, của các triệu chứng. Cho mình hỏi thêm điều này nữa nhé, nếu cơ thể không có biểu hiện gì thì có phải là điềm lành ko anh em? Tự nhiên qua tuần thứ 11 nó lại có triệu chứng cảm cúm nên mình càng lo lắng thêm.
Hơn một tháng nay, cảm giác mệt mỏi, nhứt đầu (mình nghĩ "chắc do lo lắng nhiều nên vậy").
Mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho mình, nếu mình có những câu nói ngớ ngẫn. Thanks AE.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Originally Posted by: Met_moi  Mình rất chân thành cảm ơn mọi người đã khuyên mình.
Mình nghĩ khi dịch của người phụ nữ tiếp xúc với vết thương mới của mình mà lại không phải nguy cơ? Hơn nữa kết quả xét nghiệm vào thời điểm 2,5 tháng nên kết quả chưa chính xác.
Mấy tháng nay quan hệ với Vợ mình toàn dùng BCS, nên Vợ cứ hỏi mà không biết trả lời sao. Còn bảo mình thờ ơ trong chuyện ấy.
Quả thật "khôn 3 năm dại 1 giờ". Mình lúc nào cũng theo dõi diễn biến của cơ thể, của các triệu chứng. Cho mình hỏi thêm điều này nữa nhé, nếu cơ thể không có biểu hiện gì thì có phải là điềm lành ko anh em? Tự nhiên qua tuần thứ 11 nó lại có triệu chứng cảm cúm nên mình càng lo lắng thêm.
Hơn một tháng nay, cảm giác mệt mỏi, nhứt đầu (mình nghĩ "chắc do lo lắng nhiều nên vậy").
Mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho mình, nếu mình có những câu nói ngớ ngẫn. Thanks AE. HIV ko có biểu hiện triệu chứng cụ thể nên không phải vì không có triệu chứng không có nghĩa là có H hay không có H chỉ có xét nghiệm mới biết rõ tình trạng của mình, do đó bạn không nên lo lắng quá, bạn đã xét nghiệm 4 lần âm tính với thời gian và hành vi thì bạn đã an toàn. | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Một lần nữa mình xin cảm ơn AE đã tư vấn giúp mình, mình cũng an tâm phần nào rồi.
Tính từ hôm có nguy cơ cho đến nay được 3 tháng 13 ngày rồi, AE cho mình hỏi thêm 1 câu nữa nha. Cho mình hỏi, có cần phải đi xét nghiệm lại nữa không? nếu có thì vào thời điểm nào?
Mỗi lần xét nghiệm phải đợi 1 tuần xót ruột quá.
Thân.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: Met_moi  Mình rất chân thành cảm ơn mọi người đã khuyên mình.
Mình nghĩ khi dịch của người phụ nữ tiếp xúc với vết thương mới của mình mà lại không phải nguy cơ? Hơn nữa kết quả xét nghiệm vào thời điểm 2,5 tháng nên kết quả chưa chính xác.
Mấy tháng nay quan hệ với Vợ mình toàn dùng BCS, nên Vợ cứ hỏi mà không biết trả lời sao. Còn bảo mình thờ ơ trong chuyện ấy.
Quả thật "khôn 3 năm dại 1 giờ". Mình lúc nào cũng theo dõi diễn biến của cơ thể, của các triệu chứng. Cho mình hỏi thêm điều này nữa nhé, nếu cơ thể không có biểu hiện gì thì có phải là điềm lành ko anh em? Tự nhiên qua tuần thứ 11 nó lại có triệu chứng cảm cúm nên mình càng lo lắng thêm.
Hơn một tháng nay, cảm giác mệt mỏi, nhứt đầu (mình nghĩ "chắc do lo lắng nhiều nên vậy").
Mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho mình, nếu mình có những câu nói ngớ ngẫn. Thanks AE. Nếu a hết lo lắng thì thôi k cần xn.A có xn nữa cũng AT thôi | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Hôm qua mình có đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Bình Định và kết quả âm tính. Mình vui lắm, hết lo âu nữa. Từ nay mình sẽ sống tốt hơn, không ham hố nữa.
Cảm ơn các AE đã cố gắng giúp mình, và giờ đây cuộc sống đang trở lại với mình. Ngày nay nghe nhạc suốt ngày. he he  .
Mình sẽ cố gắng bổ sung kiến thức về HIV/AIDS, để không phải rơi vào những trường hợp tương tự như thế này nữa.
Cảm ơn tất cả AE.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-05-2012(UTC) Bài viết: 7
|
Hic hic, mọi người ơi, giúp mình với.
Sao cả tháng nay mình luôn mệt mỏi trong người, cụ thể là mỏi cổ cả tháng mà không hết, và nổi cục gì giống hạch tại quai hàm (dưới lỗ tai một xíu). Mình vật vã quá ko biết phải làm sao.
Xét nghiệm đi xét nghiệm lại 5 lần rồi nhưng sao vẫn cứ lo lắng. Cứ khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau khi xét nghiệm lại thấy lo lắng. Mình muốn vào SG xét nghiệm 1 lần cho chắc ăn mà vẫn không có cơ hội.
Mỗi lần như thế mình lại nghĩ về nguy cơ của mình và tìm xem trên diễn đàn có trường hợp nào tương tự hay ko, nhưng vẫn không thấy. Trường hợp của mình là dịch của phụ nữ chảy xuống vết thương (do té xe) rất lớn tại đầu gối.
Cho mình hỏi, nếu có triệu chứng thì kéo dài khoảng bao lâu, sao các triệu chứng của mình kéo dài cả tháng mà không hết. Có khi nào triệu chứng bắt đầu ở tháng thứ 3 không? Từ ngày có nguy cơ đến này minh được 4 tháng rồi.
Mong mọi người giúp đỡ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Met_moi  Hic hic, mọi người ơi, giúp mình với.
Sao cả tháng nay mình luôn mệt mỏi trong người, cụ thể là mỏi cổ cả tháng mà không hết, và nổi cục gì giống hạch tại quai hàm (dưới lỗ tai một xíu). Mình vật vã quá ko biết phải làm sao.
Xét nghiệm đi xét nghiệm lại 5 lần rồi nhưng sao vẫn cứ lo lắng. Cứ khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau khi xét nghiệm lại thấy lo lắng. Mình muốn vào SG xét nghiệm 1 lần cho chắc ăn mà vẫn không có cơ hội.
Mỗi lần như thế mình lại nghĩ về nguy cơ của mình và tìm xem trên diễn đàn có trường hợp nào tương tự hay ko, nhưng vẫn không thấy. Trường hợp của mình là dịch của phụ nữ chảy xuống vết thương (do té xe) rất lớn tại đầu gối.
Cho mình hỏi, nếu có triệu chứng thì kéo dài khoảng bao lâu, sao các triệu chứng của mình kéo dài cả tháng mà không hết. Có khi nào triệu chứng bắt đầu ở tháng thứ 3 không? Từ ngày có nguy cơ đến này minh được 4 tháng rồi.
Mong mọi người giúp đỡ.
Chào Bạn,
Vấn đề của bạn đã được các bạn chia sẽ và bạn có xét nghiệm như vậy là đã an toàn,cho nên topic này không cần thiết nữa và tránh làm ảnh hưởng thành viên khác. khóa lại.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|