  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2012(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: Việt nam Thanks: 10 times
|
sau 8 tuần đợi chờ thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là em đy làm 1 cú test chắc chắn( vì em nghĩ test sau nguy cơ 6 tuần rồi cũng phải test lại sau 6 tuần nữa là 12 tuần, vậy thì em để test 1 lần 12 tuần luôn cho tiện). nói thật trong thời gian qua nhờ mấy bạn tư vấn mà mình dường như em sống không hề nghĩ gì đến việc mình có bị mắc H hay không nữa, dường như là quên béng đy chuyện đó rồi. mà trong 8 tuần qua em cũng không có dấu hiệu gì về H, STD cũng không, thính thoảng hơi mệt và đau đầu tí có khi cũng tiêu chảy mà chắc do ảnh hưởng của môi trường HCM màu mưa này và do áp lực công việc thôi. em viết những lời này để cảm ơn các bạn và diễn đàn đã giúp mình ổn định tinh thần trong thời gian qua, chứ nếu không thì 8 tuần qua chắc stress chết mất thôi. Hy vọng diễn đàn sẽ còn giúp ích nhiều hơn cho những bạn chót dại và lỡ lầm (như em đây chẳng hạn) nhiều hơn nữa. Cũng hy vọng rằng 2 tuần nữa em đi test và mang về kết quả (-)cho các bạn xem để cho diễn đàn mình ngày càng uy tín hơn nữa. Cuối cùng cho em hỏi các bác mình có thể test HIV + STD cùng 1 lần cùng 1 mẫu máu không, vì em sợ ống chích lắm không dám đẻ bác sĩ lấy máu nhiều lần đâu, và chi phí test cả 2 là bao nhiêu tổng cộng để biết mà còn giấu vợ nhét sổ đen, hix vợ em khó lắm. thank các bạn nhiều. |
Một Phút Ham Chơi Ngàn Đời Hối Hận...!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nh0clyk089  sau 8 tuần đợi chờ thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là em đy làm 1 cú test chắc chắn( vì em nghĩ test sau nguy cơ 6 tuần rồi cũng phải test lại sau 6 tuần nữa là 12 tuần, vậy thì em để test 1 lần 12 tuần luôn cho tiện). nói thật trong thời gian qua nhờ mấy bạn tư vấn mà mình dường như em sống không hề nghĩ gì đến việc mình có bị mắc H hay không nữa, dường như là quên béng đy chuyện đó rồi. mà trong 8 tuần qua em cũng không có dấu hiệu gì về H, STD cũng không, thính thoảng hơi mệt và đau đầu tí có khi cũng tiêu chảy mà chắc do ảnh hưởng của môi trường HCM màu mưa này và do áp lực công việc thôi. em viết những lời này để cảm ơn các bạn và diễn đàn đã giúp mình ổn định tinh thần trong thời gian qua, chứ nếu không thì 8 tuần qua chắc stress chết mất thôi. Hy vọng diễn đàn sẽ còn giúp ích nhiều hơn cho những bạn chót dại và lỡ lầm (như em đây chẳng hạn) nhiều hơn nữa. Cũng hy vọng rằng 2 tuần nữa em đi test và mang về kết quả (-)cho các bạn xem để cho diễn đàn mình ngày càng uy tín hơn nữa. Cuối cùng cho em hỏi các bác mình có thể test HIV + STD cùng 1 lần cùng 1 mẫu máu không, vì em sợ ống chích lắm không dám đẻ bác sĩ lấy máu nhiều lần đâu, và chi phí test cả 2 là bao nhiêu tổng cộng để biết mà còn giấu vợ nhét sổ đen, hix vợ em khó lắm. thank các bạn nhiều.
Khổ nhễ ! Bạn có thấy khổ không,nên tránh xa các dịch vụ ĂN BÁNH TRẢ TIỀN.Đi xong đã khổ vì lo,giờ phải lo thêm làm sao giấu vợ để ém tiền đi xét nghiệm. Ráng ém sổ đen cở 1 chai đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: nh0clyk089  sau 8 tuần đợi chờ thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là em đy làm 1 cú test chắc chắn( vì em nghĩ test sau nguy cơ 6 tuần rồi cũng phải test lại sau 6 tuần nữa là 12 tuần, vậy thì em để test 1 lần 12 tuần luôn cho tiện). nói thật trong thời gian qua nhờ mấy bạn tư vấn mà mình dường như em sống không hề nghĩ gì đến việc mình có bị mắc H hay không nữa, dường như là quên béng đy chuyện đó rồi. mà trong 8 tuần qua em cũng không có dấu hiệu gì về H, STD cũng không, thính thoảng hơi mệt và đau đầu tí có khi cũng tiêu chảy mà chắc do ảnh hưởng của môi trường HCM màu mưa này và do áp lực công việc thôi. em viết những lời này để cảm ơn các bạn và diễn đàn đã giúp mình ổn định tinh thần trong thời gian qua, chứ nếu không thì 8 tuần qua chắc stress chết mất thôi. Hy vọng diễn đàn sẽ còn giúp ích nhiều hơn cho những bạn chót dại và lỡ lầm (như em đây chẳng hạn) nhiều hơn nữa. Cũng hy vọng rằng 2 tuần nữa em đi test và mang về kết quả (-)cho các bạn xem để cho diễn đàn mình ngày càng uy tín hơn nữa. Cuối cùng cho em hỏi các bác mình có thể test HIV + STD cùng 1 lần cùng 1 mẫu máu không, vì em sợ ống chích lắm không dám đẻ bác sĩ lấy máu nhiều lần đâu, và chi phí test cả 2 là bao nhiêu tổng cộng để biết mà còn giấu vợ nhét sổ đen, hix vợ em khó lắm. thank các bạn nhiều.
Ém cỡ 2 chai ấy chứ.Còn làm 1 bữa no say khi có kết quả chứ  .
Mà say rồi thì nhớ về nhà đừng la cà nha  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Tốt nhất nên thôi cái trò ăn bánh trả tiền thì khỏi phải mang cái lo đủ thứ vào thân  |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC) Bài viết: 73 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
về H thì bạn có thể yên tâm . trường họp của bạn không cần thiết phải xét nghiệm đâu ... vì os có nguy cơ = 0 |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2012(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: Việt nam Thanks: 10 times
|
giờ nhận ra cái khổ cũng chưa muộn mà. hỳ hỳ..!!! |
Một Phút Ham Chơi Ngàn Đời Hối Hận...!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.