Kính gửi: Các Anh chị em trong diễn đàn.
Trước hết mình rất cảm động sự chia xẻ của ACE trên diễn đàn về các công
việc liên quan đến hiv. Qua đây, mình tìm hiểu được nhiều điều bổ ích
về hiv. Tuy nhiên, một vấn đề mình thấy, không chỉ mình mà nhiều người
khác đã từng "không làm chủ được bản thân" có tâm lý không vững rất sợ
lây nhiễm về HIV. Mình cũng nhờ ACE trong diễn đàn giáp đáp hộ giúp mình
vấn đề sau:
"không làm chủ được bản thân", đây thường là "lí do" chính của many man
Cách đây 36h, mình có đi quan hệ gmd, do dương vật của mình bị hẹp bao
quy đầu, nên khi gmd đeo bao cho mình qua đường miệng của gái mại dâm,
khi đeo xong mình thấy đau và chẩy máu, ở đầu dương vật bị xước nhiều,
da bao quy đầu thì rách, màu chảy. Tuy nhiên, do không làm chủ được bản
thân mình vẫn quan hệ với gmd 4 lần ra vào (khoảng 3s). Khi đó mình đấu
tranh tư tưởng rồi vội ủn gmd ra, không quan hệ nữa. Mình nhanh chóng
lấy tay kéo mạnh bcs ra. Thì dịch của gái mại dâm có chẩy vào chỗ rách
của dương vật của Mình. Sau đó 10 phút sau, mình đi rửa nước máy không
có xà bông.
1. Trong trường hợp này mình có khả năng nhiễm hiv không? khả năng phần
chăm bị dính là ???% (gmd của mình qua tìm hiểm mình biết bị hiv).
Khi nói đến H thường các tỉ lệ % không ý nghĩa lắm vì các tỉ lệ chỉ đúng với một quần thể dân cư đông
2.Với 4 lần cho vào AH của GMD như thế kia, giả sư bao cao su có bị rách thì khả năng lây HIv có lớn không?
Khi tham vấn không trả lời các câu hỏi như nếu giả sử thí dụ..etc
3. Mình có nên uống thuốc không?
Uống hay không là quyết định cá nhân của em, nhưng nếu là anh trong trường hợp này anh sẽ không uống
Mong sớm nhận được ý kiến tư vấn sớm từ các ACE trên diễn đàn.
Smile