Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline gangter  
#1 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 10:06:31(UTC)
gangter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VIETNAM

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em co quan he voi gmd 10 ngay nay roi, luc dau co ta kich thic bang mieng sau do deo bao quan he cac a a, duoc 1 luc e khong xuat duoc len co ta dung tay thao bcs ra dung tay kich thic va dung mieng kich thic den luc em ra, e co lay tay so vao am dao cua co ta, luc sau em lai dung tay de rua duong vat luc tam.
em lo qa cac a a, den bay gio em bi hoang tuong roi hay sao ay, em lai con nghi la hinh nhu minh khong deo bao mac du la co, nhung em ko the tran tinh dc, va e luon nghi co luc minh khong deo bao va em con nghi la bao rach nua co hic,hic chet mat thoi. duoc may dua ban lai con noi em la tay so vao am dao va so vao duong vat la dich hiv roi, va co ta dong vao bcs roi dong vao dv em la bi dinh 100%. ma em khong hieu sao may hum nay em thay ngat mui, hoi tuc nguc, va sang nay bi dau bung nhe a a.

em khong dam di xet nghiem cac a a, e so lam, e nho cac bac tu van cho em voi, em hoang mang qa, dem khong ngu duoc e chet mat.
Quảng cáo
Offline SmileAndLive  
#2 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 11:22:32(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
em co quan he voi gmd 10 ngay nay roi, luc dau co ta kich thic bang mieng sau do deo bao quan he cac a a, duoc 1 luc e khong xuat duoc len co ta dung tay thao bcs ra dung tay kich thic va dung mieng kich thic den luc em ra, e co lay tay so vao am dao cua co ta, luc sau em lai dung tay de rua duong vat luc tam.
em lo qa cac a a, den bay gio em bi hoang tuong roi hay sao ay, em lai con nghi la hinh nhu minh khong deo bao mac du la co, nhung em ko the tran tinh dc, va e luon nghi co luc minh khong deo bao va em con nghi la bao rach nua co hic,hic chet mat thoi. duoc may dua ban lai con noi em la tay so vao am dao va so vao duong vat la dich hiv roi, va co ta dong vao bcs roi dong vao dv em la bi dinh 100%. ma em khong hieu sao may hum nay em thay ngat mui, hoi tuc nguc, va sang nay bi dau bung nhe a a.
em khong dam di xet nghiem cac a a, e so lam, e nho cac bac tu van cho em voi, em hoang mang qa, dem khong ngu duoc e chet mat.


Nhắc nhở em hãy viết tiếng việt có dấu


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline Mr_Teo  
#3 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 11:47:01(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Khong có dấu nên đọc không hiểu làm sao tư vấn
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline gangter  
#4 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 11:48:53(UTC)
gangter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VIETNAM

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
khoảng 10 ngầy rồi các anh ạ em có quan hệ với gmd, lúc đầu coota dùng miệng để kích thíc, sau đó em đeo bcs để quan hệ, 1 lúc em chưa suất thì cô ta dùng tay tháo bcs và dùng tay, dùng miệng kích thíc đến lúc em suất, em suất ra ngoài không vào miệng cô ta, em có dùng tay sờ vô AD của cô ta sau đó em có dùng tay để tắm và rửa DV( cách đây hơn 1 năm em có quan hệ với gmd y như bây giờ, và em vẫn quan hệ với bạn gái em như thường không dùng bao, mới đây cách tầm1 tháng em và bạn gái có đi xét nghiệm máu để chuẩn bị làm lễ cưới, bọn em không có vấn đề gì) nhưng mà lần này bạn bè em nó nói nhiều làm em qá hoang mang, em thấy cơ thể mệt mỏi, ngứa người, sáng nay bị đau bụng nhẹ nữa, lại mỏi và đau ở sau gáy. em chết mất các anh, em nhờ các anh tư vấn giúp em, lần này là lần thứ 2 với gmd, lần trước về không ai nói lần này về mấy đứa bạn nói như vậy là rất dễ dính hiv em lo qáwinking bây giời hình như em bị hoang tưởng nữa, bất cứ vấn đề gì liên quan đến cơ thể như đau yếu, hắt hơi, ngạt mũi, em đều quy ra hiv các anh ơi, em còn lo lắng đến mức bị quên rồi, bây giờ em cứ tưởng tượng là mình bị rách bao, rồi không dùng bao, hay quan hệ dùng bcs rồi lại tháo ra rồi quan hệ hic hic, đó la em tưởng tượng ra nhưng em không thể thôi nghĩ như vậy các anh ạ)
em cũng hơi phê rượu mới như vậy chứ các vàng em cũng không dám. cứu em với a ơi từ nay em xin chừa căng thẳng quá anh ạ. e sợ rồi.

Em cảm ơn các anh trước!
Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 12:23:15(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Không có nguy cơ nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
gangter trên 12-06-2012(UTC) ngày
Offline songdelamlai  
#6 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 12:55:37(UTC)
songdelamlai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
theo những gì bạn nói là bạn không có nguy cơ . bạn không cần xét nghiệm .
nếu bạn đang stress hãy gọi cho tôi 01264387717 hoặc add níck [email protected]






thanks 1 người cảm ơn songdelamlai cho bài viết.
gangter trên 12-06-2012(UTC) ngày
Offline chitpan  
#7 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 01:27:44(UTC)
chitpan

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC)
Bài viết: 128
Đến từ: Nha Trang

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
Bạn bè của bạn hay thật , ko an ủi động viên thì thôi , còn kêu dính 100% nữa , nguy cơ thấp thôi . sợ thì đợi 4 tuần làm cái test nhanh để xả stress . nhớ lần sau đừng bậy bạ nữa bạn ơi .nguy hiểm lắm , đi đêm có ngày gặp ma .

nhớ viết tiếng việt có dấu nhé .
thanks 1 người cảm ơn chitpan cho bài viết.
gangter trên 12-06-2012(UTC) ngày
Offline gangter  
#8 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 03:11:40(UTC)
gangter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VIETNAM

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: chitpan Go to Quoted Post
Bạn bè của bạn hay thật , ko an ủi động viên thì thôi , còn kêu dính 100% nữa , nguy cơ thấp thôi . sợ thì đợi 4 tuần làm cái test nhanh để xả stress . nhớ lần sau đừng bậy bạ nữa bạn ơi .nguy hiểm lắm , đi đêm có ngày gặp ma .
nhớ viết tiếng việt có dấu nhé .

Các anh ơi tư vấn giúp em 1 lần nữa nhé, em bị hơi đau bụng lúc sáng, hôm thứ 6 tuần trước em có quan hệ với bạn gái 2 lần trong vòng gân 2h và hôm t7 em quan hệ với ban gái 1 lần nữa và tối hôm qa em lại quan hệ với bạn gái, không biết đó có phải là nguyên nhân gây tức ngực và mỏi gáy không anh? còn ngứa người thì em bị từ trước lần quan hệ với  gmd.
Anh ơi tư vấn giúp em với em hoang mang qá bây giờ em bị mất trí nhớ do bạn bè hỏi nhiều qá. em không nhớ được gì, em chỉ nhớ đến lúc em không suất được em bảo cô ta là không ra được cô ta dùng tay tháo bcs ra rồi lai dùng tay kích thích và dùng miệng, và em nhớ lúc mình suất là bên ngoài, không có đụng chạm gì đến cơ quan sinh dục của cô ta và em dùng khăn lau rồi đi tắm. các bạn em bảo là có thể em quan hệ không bcs sau khi tháo bcs ra, hic họ nói hiện tượng này là dính hiv 100% " đau gáy, mỏi người, đau bụng, mẩn ngứa, và nghẹn họng khi nuốt nước bọt"
Và em sợ cái vụ các anh nói đi test cho chắc ăn lắm anh ơi, như vậy là zính rùi anh đừng trách em nghĩ như vậy nhé, vì em bị khủng hoảng rồi anh ạ.
Anh ơi bây h em sợ qá giúp em với, cho em an tâm chứ chờ 4 tuần đi xét nghiệm chác em chết mất.

Em mà có gì sang bạn gái em chắc em bỏ đi đâu rồi chết chứ em sống sao nổi nữa.các anh ơi????
Offline chacemchetwa  
#9 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 05:46:40(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
khoảng 10 ngầy rồi các anh ạ em có quan hệ với gmd, lúc đầu coota dùng miệng để kích thíc, sau đó em đeo bcs để quan hệ, 1 lúc em chưa suất thì cô ta dùng tay tháo bcs và dùng tay, dùng miệng kích thíc đến lúc em suất, em suất ra ngoài không vào miệng cô ta, em có dùng tay sờ vô AD của cô ta sau đó em có dùng tay để tắm và rửa DV( cách đây hơn 1 năm em có quan hệ với gmd y như bây giờ, và em vẫn quan hệ với bạn gái em như thường không dùng bao, mới đây cách tầm1 tháng em và bạn gái có đi xét nghiệm máu để chuẩn bị làm lễ cưới, bọn em không có vấn đề gì) nhưng mà lần này bạn bè em nó nói nhiều làm em qá hoang mang, em thấy cơ thể mệt mỏi, ngứa người, sáng nay bị đau bụng nhẹ nữa, lại mỏi và đau ở sau gáy. em chết mất các anh, em nhờ các anh tư vấn giúp em, lần này là lần thứ 2 với gmd, lần trước về không ai nói lần này về mấy đứa bạn nói như vậy là rất dễ dính hiv em lo qáwinking bây giời hình như em bị hoang tưởng nữa, bất cứ vấn đề gì liên quan đến cơ thể như đau yếu, hắt hơi, ngạt mũi, em đều quy ra hiv các anh ơi, em còn lo lắng đến mức bị quên rồi, bây giờ em cứ tưởng tượng là mình bị rách bao, rồi không dùng bao, hay quan hệ dùng bcs rồi lại tháo ra rồi quan hệ hic hic, đó la em tưởng tượng ra nhưng em không thể thôi nghĩ như vậy các anh ạ)
em cũng hơi phê rượu mới như vậy chứ các vàng em cũng không dám. cứu em với a ơi từ nay em xin chừa căng thẳng quá anh ạ. e sợ rồi.
Em cảm ơn các anh trước!

Chào bạn.
Cái bạn lo là do thiếu kiến thức HIV nên dễ dàng nghe những lời "phiếm" của những người bạn đấy.
Bạn k có nguy cơ qua những hành vi trên.Đừng tìm GMD nữa để k còn thêm nỗi lo
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
gangter trên 13-06-2012(UTC) ngày
Offline Mr_Teo  
#10 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 08:02:16(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
khoảng 10 ngầy rồi các anh ạ em có quan hệ với gmd, lúc đầu coota dùng miệng để kích thíc, sau đó em đeo bcs để quan hệ, 1 lúc em chưa suất thì cô ta dùng tay tháo bcs và dùng tay, dùng miệng kích thíc đến lúc em suất, em suất ra ngoài không vào miệng cô ta, em có dùng tay sờ vô AD của cô ta sau đó em có dùng tay để tắm và rửa DV( cách đây hơn 1 năm em có quan hệ với gmd y như bây giờ, và em vẫn quan hệ với bạn gái em như thường không dùng bao, mới đây cách tầm1 tháng em và bạn gái có đi xét nghiệm máu để chuẩn bị làm lễ cưới, bọn em không có vấn đề gì) nhưng mà lần này bạn bè em nó nói nhiều làm em qá hoang mang, em thấy cơ thể mệt mỏi, ngứa người, sáng nay bị đau bụng nhẹ nữa, lại mỏi và đau ở sau gáy. em chết mất các anh, em nhờ các anh tư vấn giúp em, lần này là lần thứ 2 với gmd, lần trước về không ai nói lần này về mấy đứa bạn nói như vậy là rất dễ dính hiv em lo qáwinking bây giời hình như em bị hoang tưởng nữa, bất cứ vấn đề gì liên quan đến cơ thể như đau yếu, hắt hơi, ngạt mũi, em đều quy ra hiv các anh ơi, em còn lo lắng đến mức bị quên rồi, bây giờ em cứ tưởng tượng là mình bị rách bao, rồi không dùng bao, hay quan hệ dùng bcs rồi lại tháo ra rồi quan hệ hic hic, đó la em tưởng tượng ra nhưng em không thể thôi nghĩ như vậy các anh ạ)
em cũng hơi phê rượu mới như vậy chứ các vàng em cũng không dám. cứu em với a ơi từ nay em xin chừa căng thẳng quá anh ạ. e sợ rồi.

Em cảm ơn các anh trước!


- Bạn này đúng là phải làm tác giả viết kịch bản phim mới đúng....
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
thanks 1 người cảm ơn Mr_Teo cho bài viết.
gangter trên 13-06-2012(UTC) ngày
Offline chitpan  
#11 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 10:44:02(UTC)
chitpan

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC)
Bài viết: 128
Đến từ: Nha Trang

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
Đừng nên nghe những lời của bạn bè về mấy chuyện đó nữa . bạn hãy đọc lại kiến thức về HIV để biết nguy cơ bản thân thấp thế nào , bạn lo lắng quá rôi , còn đi test là để giúp bạn xả stress . nếu ko lo lắng nữa thì khỏi đi , đừng nghe bạn bè nói gì nhiều , và cũng đừng hỏi họ mấy chuyện này nữa , bạn tự tìm bài trong này và đọc thêm đi . chúc bạn vui vẻ và đừng tìm GMD nữa nhé .
thanks 1 người cảm ơn chitpan cho bài viết.
gangter trên 13-06-2012(UTC) ngày
Offline Buonqua  
#12 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 10:57:30(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Chào bạn:
- Trước nhất bạn phải thật bình tĩnh đã, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, có lo lắng nhiều thì cũng không thay đổi được gì mà còn có hại cho sức khỏe nửa.
- Theo những gì bạn viết:
   + Bạn qh có đeo BCS: bạn đã biết bảo vệ mình khi qh với gái mại dâm. Bạn an toàn.
   + Việc cô ta dùng tay và miệng để kích thích DV cho bạn xuất tinh thì không có nguy cơ bạn ạ. Bạn an tâm trong trường hợp này.
   + Các việc khác là do bạn lo lắng và tưởng tượng ra thôi.
   + Không có triệu chứng đặc trưng để nhận biết bị nhiểm H. Các bệnh của bạn không có liên quan gì đến H cả. Nên nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường, thể thao........
   + Không phải GMD nào cũng nhiểm H bạn ạ. Nếu lo lắng quá thì đợi đủ thời giang 4 tuần (pp combo) or 6 tuần làm cái xn để xả stress bạn nhé.
- Tìm hiểu thêm kiến thức từ diển đàn để trang bị cho mình. Tránh xa các dịch vụ ĂN BÁNH TRẢ TIỀN để bảo vệ cho mình và gia đình mình bạn nhé.

- Chúc bạn khỏe.
thanks 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
gangter trên 13-06-2012(UTC) ngày
Offline tamhuynh12  
#13 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 01:02:39(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
bạn an toàn ko cần lo lắng
Offline gangter  
#14 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 01:31:55(UTC)
gangter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VIETNAM

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Mr_Teo Go to Quoted Post
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
khoảng 10 ngầy rồi các anh ạ em có quan hệ với gmd, lúc đầu coota dùng miệng để kích thíc, sau đó em đeo bcs để quan hệ, 1 lúc em chưa suất thì cô ta dùng tay tháo bcs và dùng tay, dùng miệng kích thíc đến lúc em suất, em suất ra ngoài không vào miệng cô ta, em có dùng tay sờ vô AD của cô ta sau đó em có dùng tay để tắm và rửa DV( cách đây hơn 1 năm em có quan hệ với gmd y như bây giờ, và em vẫn quan hệ với bạn gái em như thường không dùng bao, mới đây cách tầm1 tháng em và bạn gái có đi xét nghiệm máu để chuẩn bị làm lễ cưới, bọn em không có vấn đề gì) nhưng mà lần này bạn bè em nó nói nhiều làm em qá hoang mang, em thấy cơ thể mệt mỏi, ngứa người, sáng nay bị đau bụng nhẹ nữa, lại mỏi và đau ở sau gáy. em chết mất các anh, em nhờ các anh tư vấn giúp em, lần này là lần thứ 2 với gmd, lần trước về không ai nói lần này về mấy đứa bạn nói như vậy là rất dễ dính hiv em lo qáwinking bây giời hình như em bị hoang tưởng nữa, bất cứ vấn đề gì liên quan đến cơ thể như đau yếu, hắt hơi, ngạt mũi, em đều quy ra hiv các anh ơi, em còn lo lắng đến mức bị quên rồi, bây giờ em cứ tưởng tượng là mình bị rách bao, rồi không dùng bao, hay quan hệ dùng bcs rồi lại tháo ra rồi quan hệ hic hic, đó la em tưởng tượng ra nhưng em không thể thôi nghĩ như vậy các anh ạ)
em cũng hơi phê rượu mới như vậy chứ các vàng em cũng không dám. cứu em với a ơi từ nay em xin chừa căng thẳng quá anh ạ. e sợ rồi.

Em cảm ơn các anh trước!


- Bạn này đúng là phải làm tác giả viết kịch bản phim mới đúng....

Em cảm ơn tất cả các anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em, chắc do nhiều luồng thông tin và thiếu hiểu biết, mà em nghĩ ngợi nhiều quá lên bị stress dẫn đến lo lắng và không tin vào bản thân mình nữa.
Còn vụ bác mr_teo nói em phải viết kịch bản phim không biết bác đùa hay thật nhưng đó là nghiệp chính của em theo cách đây 1 năm nhưng bây giờ em bỏ rồi, em chuyển sang ngành kiến trúc rồi anh ạ.
Một lần nữa em cảm ơn các anh, chị. chúc các anh chị mạnh khỏe.

Và em hứa sẽ không bao giờ tìm GMD  nữa.
Offline Mr_Teo  
#15 Đã gửi : 14/06/2012 lúc 11:51:38(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Đọc lời văn là biết liền
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline gangter  
#16 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 07:00:44(UTC)
gangter

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VIETNAM

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mấy hôm nay em không suy nghĩ nhiều nữa, tinh thần khá hơn rồi các anh ạ. hôm qa có đi làm trận rượu ngất ngây. nay ngủ dậy thấy hơi mệt, chủ nhật không đi làm ở nhà 1 mình cũng hơi lo lắng kiểm tra xem cơ thể thế nào, mà tệ nhất là cơ thể hình như thích ứng được với suy nghĩ hay sao ấy các anh ạ, em nghĩ đến bụng là nó đau bụng ngay, hơi hoảng sờ xuống bẹn lấy tay ấn ấn,lâu lâu lại ấn ấn rồi cũng thấy đau đau y như rằng hạch nổi lên, tệ thật các anh ạ, cũng hơi viêm họng nữa. Có lẽ do uống rượu và nắng nóng gây ra, những hiện tượng này em cũng thỉnh thoảng bị nhưng mà thời gian này sao hay tưởng tượng thế chứ. mà các anh ơi tay ấn nhiều hạch nó cũng nổi lên hả anh?
Em ra ngoài vận động chút cả ngày nằm trong nhà rồi, sáng ngủ đến tận 11h. có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn.

Tu-an  
#17 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 08:08:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
Mấy hôm nay em không suy nghĩ nhiều nữa, tinh thần khá hơn rồi các anh ạ. hôm qa có đi làm trận rượu ngất ngây. nay ngủ dậy thấy hơi mệt, chủ nhật không đi làm ở nhà 1 mình cũng hơi lo lắng kiểm tra xem cơ thể thế nào, mà tệ nhất là cơ thể hình như thích ứng được với suy nghĩ hay sao ấy các anh ạ, em nghĩ đến bụng là nó đau bụng ngay, hơi hoảng sờ xuống bẹn lấy tay ấn ấn,lâu lâu lại ấn ấn rồi cũng thấy đau đau y như rằng hạch nổi lên, tệ thật các anh ạ, cũng hơi viêm họng nữa. Có lẽ do uống rượu và nắng nóng gây ra, những hiện tượng này em cũng thỉnh thoảng bị nhưng mà thời gian này sao hay tưởng tượng thế chứ. mà các anh ơi tay ấn nhiều hạch nó cũng nổi lên hả anh?
Em ra ngoài vận động chút cả ngày nằm trong nhà rồi, sáng ngủ đến tận 11h. có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn.




 Như các bạn đã chia sẽ trường hợp bạn không có nguy cơ.Để không còn tái diễn lo lắng như thế này nữa,bạn nên tránh các dịch vu ĂN BÁNH TRẢ TIỀN thì chính bạn tự bảo vệ cho mình.
Offline chacemchetwa  
#18 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 08:28:01(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
Mấy hôm nay em không suy nghĩ nhiều nữa, tinh thần khá hơn rồi các anh ạ. hôm qa có đi làm trận rượu ngất ngây. nay ngủ dậy thấy hơi mệt, chủ nhật không đi làm ở nhà 1 mình cũng hơi lo lắng kiểm tra xem cơ thể thế nào, mà tệ nhất là cơ thể hình như thích ứng được với suy nghĩ hay sao ấy các anh ạ, em nghĩ đến bụng là nó đau bụng ngay, hơi hoảng sờ xuống bẹn lấy tay ấn ấn,lâu lâu lại ấn ấn rồi cũng thấy đau đau y như rằng hạch nổi lên, tệ thật các anh ạ, cũng hơi viêm họng nữa. Có lẽ do uống rượu và nắng nóng gây ra, những hiện tượng này em cũng thỉnh thoảng bị nhưng mà thời gian này sao hay tưởng tượng thế chứ. mà các anh ơi tay ấn nhiều hạch nó cũng nổi lên hả anh?
Em ra ngoài vận động chút cả ngày nằm trong nhà rồi, sáng ngủ đến tận 11h. có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn.


Vận động thì tốt.Đừng tim triệu chứng vì càng tìm nó càng có đấy
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline Mr_Teo  
#19 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 10:17:51(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: gangter Go to Quoted Post
Mấy hôm nay em không suy nghĩ nhiều nữa, tinh thần khá hơn rồi các anh ạ. hôm qa có đi làm trận rượu ngất ngây. nay ngủ dậy thấy hơi mệt, chủ nhật không đi làm ở nhà 1 mình cũng hơi lo lắng kiểm tra xem cơ thể thế nào, mà tệ nhất là cơ thể hình như thích ứng được với suy nghĩ hay sao ấy các anh ạ, em nghĩ đến bụng là nó đau bụng ngay, hơi hoảng sờ xuống bẹn lấy tay ấn ấn,lâu lâu lại ấn ấn rồi cũng thấy đau đau y như rằng hạch nổi lên, tệ thật các anh ạ, cũng hơi viêm họng nữa. Có lẽ do uống rượu và nắng nóng gây ra, những hiện tượng này em cũng thỉnh thoảng bị nhưng mà thời gian này sao hay tưởng tượng thế chứ. mà các anh ơi tay ấn nhiều hạch nó cũng nổi lên hả anh?
Em ra ngoài vận động chút cả ngày nằm trong nhà rồi, sáng ngủ đến tận 11h. có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn.




Bạn chịu khó đọc lại các lời tư vấn bạ nhé,bạn dần trở nên hoang tưởng rồi
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline Song_phaibanlinh  
#20 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 12:26:16(UTC)
Song_phaibanlinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: langthang

Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Tại đi ko lành mạnh nên lo lắng, nên có kiến thức về H để "dạy" lại các bạn của bạn nhé, chúc vui khỏe!
Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.