  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-01-2005(UTC) Bài viết: 2
|
Đầu tiên cho em xin lỗi vì đã làm phiền các anh chị trong forum này!!!! Em đã đọc nhiều câu hỏi và bài viết tương tự như trường hợp của em rồi, nhưng em vẫn muốn có một lời giải đáp riêng( yếu tố tâm lý<img src="/images/emotions/sad.gif" />).<br />Khoảng tháng 5/04 em và 1 thằng bạn thân vì tò mò đã tìm đến gái MD( đây là hành động ngu xuẩn nhất của em từ trước đến giờ). Cũng có 1 chút kiến thức về HIV nên khi quan hệ tụi em có dùng BCS( hic hic, biết rồi mà còn tìm đến GMD thiệt là ngu hết biết). Tuy có dùng BCS nhưng khi gái MD oral sex thì lại không có BCS. Từ đó đến nay tụi em vẫn khoẻ mạnh bình thường và không có triệu chứng gì bất thường cả. Nhưng mấy hôm nay đọc nhiều bài báo về HIV quá nên em đâm ra hoang mang. Đọc nhiều bài viết trong forum em được biết nguy cơ lây nhiễm HIV từ oral sex gần như bằng 0 nên em cũng đỡ lo. Nhưng còn chuyện quan hệ( có sử dụng BCS) thì em vẫn còn rất lo lắng. Không biết nguy cơ lây nhiễm có cao không? Bạn em quyết định qua Tết sẽ đi xét nghiệm( bây giờ gần tết rồi, tụi em muốn về quê ăn 1 cái Tết vui vẻ, lỡ bây giờ xet nghiệm mà bị nhiễm chắc em tự tử luôn quá==> hông ăn được cái tết cuối cùng). Em thì nửa muốn đi, nửa kia thì sợ không muốn đi. Vì theo em nghĩ nguy cơ lây nhiễm trong trường hợp của bọn em không cao theo như mấy bài viết em đọc trong forum. Mấy anh chị trong forum làm ơn cho em lời khuyên đi: em có nên đi xét nghiệm hay không? Nếu có thì nên đi ở đâu? Cần phải chuẩn bị tâm lý như thế nào. Thật sự thì bây giờ em sợ lắm. Trời ơi, bao nhiêu kì vọng ba mẹ đặt vào em. Hai thằng đều đang là SV, tương lai phía trước còn rất dài. Vậy mà chỉ vì một phút nông nổi mà bây giờ đâm ra thế này. hic hci, mọi người cho em lời khuyên đi. Em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em nhiều lắm. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh nha. À. chúc mọi người cũng ăn Tết vui vẻ nữa. Hì, thi xong là em về quê luôn.<br />Còn 1 điều nữa, trang web này tuyệt thật đó. Hi vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nứa. Trước mắt là giúp đỡ em đi ha!!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2004(UTC) Bài viết: 35
|
Bạn biết hối hận là tốt lắm rồi. Ai cũng phãil lầm lỗi 1 lần, nên bạn đừng wá lo lắng. Bạn wan hệ đã có dùng bcs thì nguy cơ có thể coi bằng 0, oral sex thì nguy cơ cũng bằng 0. Nên nguy cơ bạn bị nhiểm có thể coi như kô có. Bệnh thì có thể không có, nhưng dù sao tâm lý cũng đã bị sợ hãi. Mình là người trong tâm trạng đó, nen mình hiễu được nổi lo lắng của bạn. Có thể dẹp đi nỗi lo lắng chỉ có cách là đi xét nghiệm. Còn về việc đi xét nghiệm trước Tết hay sau Tết thì cái đó bạn phải tự quyết định. Kề từ ngày đó đến giờ thi cũng đã được gần 8 tháng rồi. Chỉ cần xét nghiệm lần này là bạn có thể biết chích xác bạn có bị hay không ? Theo mình nghĩ nếu bạn muốn được ăn Tết vui vẻ thì nen đi xét nghiệm ngay bây giờ, Xét nghiệm kô mất nhiều thời gian nhưng có thể chữa được bệnnh tâm lý cho bạn 1 cách hoàn toàn. Hãy mạnh dạng mà đi xét nghiệm. Bạn chắc sẽ không sao đâu và nhớ đừng bao giờ đụng vào GMD nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-01-2005(UTC) Bài viết: 2
|
Chào các anh chị và các bạn, rất cảm ơn bạn sotoigia đã trả lời câu hỏi của mình cũng như sự quan tâm của các bạn khác. Mình vừa trở lại SG sau một thời gian về quê ăn Tết. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, hôm qua mình đã quyết định đi xét nghiệm. Quả thật đây là một quyết định hết sức khó khăn nhưng mình buộc phải vượt qua, phải đương đầu thôi. Rất vui là khi tham vấn, chị tham vấn cho mình bảo là trường hợp của mình nguy cơ bị nhiễm là cực kì thấp và khuyên mình không nên lo sợ nhiều. Điều này cũng làm mình an tâm phần nào. Tuy nhiên, bây giờ mình cũng đang ở trong tâm trạng hơi hoang mang và lo lắng. Nhiều khi những dấu hiệu bất thường trong cơ thể vẫn làm mình liên tưởng đến con virus chết người kia. Phải 1 tuần nữa mình mới được biết kết quả.Đây là thời kì cực kì khó khăn của mình. Mong là mình vượt qua cửa ải này. Bây giờ mình mới biết quí sức khoẻ và mạng sống của mình. Cầu trời cho mình đừng bị nhiễm. Mình cũng muốn khuyên các bạn lỡ đã có hành vi nguy cơ thì nên đi xét nghiệm và đừng bao giờ dại dột một lần nữa. Mong rằng các bạn sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Chúc các bạn đang ở tình trạng giống như mình cũng sẽ vượt qua hết. À, nhân đây cho mình hỏi: các triệu chứng như nổi hạch, ban đỏ xuất hiện trong khoảng thời gian nào, từ lúc virus xâm nhập vào cơ thể hay từ lúc bắt đầu chuyển sang AISD??? Bạn nào biết thì bảo giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Have fun!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2005(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: Vietnam
|
Chết nó có số,bị hay không bị thì đã an bài rồi ... |
Khi nào em đau khổ, hãy tìm đến với anh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Nếu lúc nào không chịu nổi dục vọng thì bạn có thể thủ dâm để vượt qua nó. Còn nếu có quan hệ thì bạn hãy đi 2 hoặc 3 bao để tránh... "thủng". Kết quả của bạn thế nào rồi? Cho mọi người biết nhé! Chúc bạn may mắn. Còn tôi thì phải chờ đủ ngày mới đi XN được. Cũng thấy lo lắm. |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Khi bạn đã chuyển sang AIDS thì nó không chỉ dừng lại có vậy không thôi bạn ạ. |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2007(UTC) Bài viết: 1
|
Mình cũng lo sợ quá các bạn ơi, trường hợp mình cũng giống như trên, rất hoang mang, mình vừa là SV vừa là chuyên viên phần mềm, chuyên viên debug, Admin .... đường đời rất dài nhưng lầm lỡ 1 lần. Mình quan hệ có dùng BCS trong vòng 5min rồi tỉnh lại k làm tiếp nữa , chạy vào WC rửa bằng nước rồi chuồn luôn. Nhưng đến giờ vẫn còn lo, nghĩ lại thật đáng trách, có lỗi với nhiều người và gia đình quá. Mình k sao học, phát triển phần mềm được.....huhu.... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lolangqua86 đã viết:Mình cũng lo sợ quá các bạn ơi, trường hợp mình cũng giống như trên, rất hoang mang, mình vừa là SV vừa là chuyên viên phần mềm, chuyên viên debug, Admin .... đường đời rất dài nhưng lầm lỡ 1 lần. Mình quan hệ có dùng BCS trong vòng 5min rồi tỉnh lại k làm tiếp nữa , chạy vào WC rửa bằng nước rồi chuồn luôn. Nhưng đến giờ vẫn còn lo, nghĩ lại thật đáng trách, có lỗi với nhiều người và gia đình quá. Mình k sao học, phát triển phần mềm được.....huhu....  Truờng hợp của bạn không có gì để lo lắng đâu, là dân IT thì bạn hảy cố gắng để lo cho bản thân có 1 sự nghiệp sau này. Đừng vì những chuyện này làm ảnh huởng. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.