  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: Mr_Teo 
Tôi đã bảo cậu muốn nói gì nói nhé, miễn đừng lôi tên tôi vào. | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 24-04-2012(UTC) Bài viết: 280  Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi Thanks: 273 times Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
|
diễn đàn này mà có những người như mr teo thì không biết sẽ như thế nào nữa.bởi vì Chúng ta không thể chống lại bọn ngu, vì chúng quá đông và nguy hiểm"ngu thì im bớt cái lý sự cùn đó đi.đừng tỏ ra là nguy hiểm giỏi hơn người khác.vào diễn đàn là để tìm hiểu và học hỏi.nếu bạn tự tin mình giỏi thì vào diễn đàn làm cái quái gì??ra ngoài xã hội mà nói cái lý sự cùn đó đi.bị ăn dép cho bớt lý sự cùn. | Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
Originally Posted by: Mr_Teo  Originally Posted by: TLA 
Đối tượng Nguyễn Quang Huy bị bắt giữ cùng khẩu súng tang vật mang theo người.
|
Các đối tượng bị dẫn giải về cơ quan công an.
|
Mấy cái bọn này sống chỉ tổ chật đất, chết bớt đi để xã hội được thái bình   
Toàn anh hùng hảo hán thôi đới , ngồi đây mà nói xấu các hảo hán còn có bản lĩnh nói trước mặt nó lại cắt lưỡi.toàn anh tài thôi đấy , có người này người kia mới hình thành được một xã hội | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: Mr_Teo 
Tưởng thế nào hóa ra phần con cũng nhiều như bọn này nhỉ?
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Trước khi nói người # hãy xem lại mình.Đúng là cái gì cũng biết mà nhục thì k biết.
SR vì đã SPAM.
A Vọng, C Hiền đi ngủ đi, lớn còn chơi với con nít  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
Originally Posted by: chacemchetwa  Trước khi nói người # hãy xem lại mình.Đúng là cái gì cũng biết mà nhục thì k biết.
SR vì đã SPAM.
A Vọng, C Hiền đi ngủ đi, lớn còn chơi với con nít 
Ku này nói đúng đới cohien mới cả Ku Vọng chấp với nó làm gì , chấp với nó chẳng có nhẽ bằng nó , hãy làm những cái cao siêu như đã từng làm không lại mất chất  | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
 1 người cảm ơn nhuvan_conday cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Anh "hởi dơ" à, em có chấp bạn ấy đâu, em ủng hộ đấy chứ...   | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: Mr_Teo 
Xin chào bạn Mr_Teo.Ở đây k ai lên tiếng có mỗi bạn thì chứng tỏ có tật giật mình đấy nhỉ. Gọi bạn cho phải phép chứ k biết bạn bao nhiêu tuổi và ở đây bạn lớn hơn được những ai.Bạn phát ngôn nghe cũng được đấy chứ, khẩu khí rất tốt, k cần biết ai là ai, trên hay dưới.Cứ thế phát huy để làm gương cho đồng loại nha bạn. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 24-04-2012(UTC) Bài viết: 280  Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi Thanks: 273 times Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
|
qua lời văn thì biết mr teo la ngựa non háu đá rồi.khẩu khí của những thằng lý sự cùn.xin hỏi bạn mr teo.VCL nghiã là gì vậy.bạn?Bạn học sâu hiểu rộng có thể giải thích để anh em trên diễn đàn học hỏi.ở dd không biết nhau nên mới dám tự cao tự đại chứ ra ngoài xã hội bạn có dám như vậy không.1 lời khuyên cho bạn là bạn nên đọc truyện "ếch ngồi đáy giếng''để biết bạn là ai? | Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Ngu lâu dốt bền khó đào tạo  .Đời sẽ dạy cho chú e bài học thôi Chú e Mr_teo à.Chú còn non và xanh lắm  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: Hội những người thích chém mấy thằng ngu
|
Đoc hết mới thấy thằng ku tên Teo hay Tèo gì đó ngu thật.Thích nói chuyện pháp luật hả ku.Chưa đủ tuổi.Ngu mà hay cãi cố.Đừng cố quá thành quá cố nha ku.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Mấy cái bọn này sống chỉ tổ chật đất, chết bớt đi để xã hội được thái bình  
Chào Mr Teo, đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với cậu, tôi chỉ muốn góp ý với cậu, vì thế nếu cậu hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng chẳng sao. Mong cậu dành chút thời gian ráng đọc và hiểu từng chữ, từng câu tôi nói nhé:
- Trong Phật pháp có dạy: Phàm là chúng sinh, ắt hẳn sẽ có Tham-Sân-Si. Do Tham-Sân-Si chi phối mà con người nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Chúng ta thấy rằng bệnh từ miệng mà vào, họa cũng từ miệng mà ra. Trong cuộc sống nếu không khéo trong lúc nóng giận nói những lời ác khẩu là tạo tội. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Ta càng nguyền rủa họ, tâm ta càng bị ô nhiễm, họ chính là thiện tri thức của ta; Kinh A Hàm có dạy: Trên đời này có 3 lối nói, lối nói tứ nhất là nói lời như phân, lối nói thứ hai là nói lời như rác, lối nói thứ ba là nói lời như mật. Một lời nói ra có thể cứu người, mà một lời nói ra cũng có thể giết người. Xét kĩ mọi việc rắc rối, lôi thôi ở đời chỉ sự cãi vả các điều không đâu mà ra, ngàn tai ương muôn tội lỗi trở lại trói buộc lấy thân mình. Điều đó có nghĩa là phải kiểm soát lời nói chứ không phải chuyện đơn thuần. Một lời nói mình nói ra tác động làm cho người khác đau khổ thì trong cuộc đời mình sẽ gặp phải những hoàn cảnh khó khăn đến. Tâm có tốt bao nhiêu, nhưng khẩu, ý không tốt thì dù Phật có ra đời cũng không cứu độ giúp được.
- Xét về hệ thống pháp luật XHCN, nguyên tắc nhân đạo là một trong những nguyên tắc đề cao quyền con người của hệ thống pháp luật này: Tất cả hệ thống pháp luật phải thấm nhuần sự quan tâm đối với con người. Nó không chỉ là phương tiện đảm bảo tính mạng, sức khỏe của con người mà còn tạo mọi điều kiện để mỗi người tự mình xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Khi truy cứu trách nhiệm pháp lí, pháp luật không có mục đích gây đau khổ về mặt thể xác hoặc hạ thấp danh dự cá nhân mà mong muốn giáo dục con người trở về với cuộc sống lương thiện. Như vậy, dù là Cảm tính hay Lí tính đều có điểm tương đồng là mong muốn con người sớm nhận biết lỗi lầm của bản thân để cố gắng sửa chữa sai trái ,tích đức phục thiện, sớm hòa nhập vào cộng đồng. Điều này thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của cả cộng đồng. Tôi mong bạn sớm có cái nhìn khách quan và cảm nhận con người-xã hội bằng cả lí tính lẫn cảm tính, việc gì cũng phải xem xét dưới 2 góc độ này, đừng để cảm tính lấn át lí tính, nhưng cũng đừng để lí tính vùi dập cảm tính. Có lí có tình là nguồn gốc, nhân bản của con người! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 2 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
chuẩn đới ... hãy có cái nhìn bao dung hơn , vì là con người với con người, ai chẳng có mầm thiện mầm ác , mầm nào phát triển hơn thì người đó phải chịu, tát cả là do môi trường và ánh sáng Tất cả đều có cái giá của nó | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|