Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 07:40:03(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

(Dân trí) - Sau khi xong thủ tục dự thi,
thí sinh và phụ huynh đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may. Nhiều
thí sinh ngoại tỉnh về Hà Nội dự thi cho biết: “Năm nào đài báo cũng nói học sinh đua nhau đi sờ đầu rùa nên em cũng muốn thử”.

Gần 12h trưa nay, thí sinh và phụ huynh vẫn
nườm nượp kéo về Văn Miếu đề cầu may. Ngoài việc thắp hương, các thí
sinh còn tranh thủ ghi tượng trưng tên mình lên trên bảng vàng. Bên cạnh đó, các sĩ tử còn mua chữ với hi vọng mình sẽ đỗ đạt.

Gần 12h trưa, phụ huynh và sĩ tử vẫn kéo nhau nườm nượp về Văn Miếu.
Gần 12h trưa, phụ huynh và sĩ tử vẫn kéo nhau nườm nượp về Văn Miếu.

Chị Lê Thị Thắm, quê ở Tuyên Quang đưa con đi dự thi,
cho hay: “Lần đầu về Hà Nội tôi muốn đưa cháu đến thăm Văn Miếu. Một là để cháu nó thăm quan, phần khác làm cái lễ nho nhỏ để cầu may”.

Hân hoan trên tay với cặp chữ “Đăng Khoa” vừa mua
được, chị Thắm cho biết thêm: “Giá của chữ này là 100.000 đồng. Mặc dù
hơi tốn tiền nhưng hi vọng với chữ này, cháu nhà tôi sẽ gặp may mắn trong buổi thi ngày mai”.
 
Theo quan sát của chúng tôi thì những cặp chữ bán chạy nhất trong những ngày qua ở Văn Miếu là “Đỗ Đạt” và “Đăng Khoa”.
 
Nhiều thí sinh mua chữ Đỗ Đạt và Đăng Khoa với hi vọng sẽ được gặp may mắn
Nhiều thí sinh mua chữ "Đỗ Đạt" và "Đăng Khoa" với hi vọng sẽ được gặp may mắn ở kì thi ĐH, CĐ.
 
Giống như mọi năm, để tránh tình trạng sĩ tử sờ
đầu “cụ rùa” qúa nhiều, lực lượng sinh viên tình nguyện luôn túc trực
canh gác. Tuy nhiên nhân lúc đội ngũ này đi ăn cơm trưa thí sinh đã thỏa
nguyện lòng mình khi “sờ” “cụ rùa” mà chẳng có ai cản trở. Ngoài việc
sờ đầu rùa, sĩ tử còn rải tiền lẻ xung quanh các “cụ” với mục đích cầu may mắn.
 
Rải tiền lẻ, sờ đâu rùa là điều nhiều thí sinh tỉnh lẻ thực hiện khi đến Văn Miếu
Rải tiền lẻ, sờ đầu rùa là điều nhiều thí sinh ngoại tỉnh thực hiện khi đến Văn Miếu vào trưa nay 3/7.
 
Sau một cuộc hành trình cầu may mắn “toát mồ hôi”, các sĩ tử lại
tản mạn dưới các bóng cây mát để thư giản trước khi bước vào ngày thi đầu tiên kì thi ĐH, CĐ năm 2012.
 
Dưới đây là clip ghi lại những hình ảnh thí sinh và phụ huynh đến cầu may ở Văn Miếu vào lúc 12h trưa nay 3/7:

http://tuyensinh.dantri....u-mua-chu-so-dau-rua.htm

N.H
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Offline soi  
#2 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 07:48:13(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
nhớ hồi liều vượt qua bảo vệ nhảy zô hôn đầu rùa chạy gần chết mà kết quả cũng chẳng ra sao 
-*- sói -*-
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 08:06:04(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
nhớ hồi liều vượt qua bảo vệ nhảy zô hôn đầu rùa chạy gần chết mà kết quả cũng chẳng ra sao 


Cốt lõi là kiến thức, vấn đề sờ đầu rùa mang yếu tố tâm linh. Cầu mong sự may mắn thôi chứ kết quả phụ thuộc vào năng lực thực sự của bản thân.
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
na74 trên 03-07-2012(UTC) ngày
Offline Rockie  
#4 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 08:30:35(UTC)
Rockie

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 669
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 132 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
nhớ hồi liều vượt qua bảo vệ nhảy zô hôn đầu rùa chạy gần chết mà kết quả cũng chẳng ra sao 


Một thời suy nghỉ còn non nớt, ước gì mãi mãi như vậy khỏi phải lo nghỉ nhỉ 
PM mình nick yahoo: p.rockie
Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
thanks 1 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
na74 trên 03-07-2012(UTC) ngày
Offline lamlaicuocdoi2010  
#5 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 08:39:52(UTC)
lamlaicuocdoi2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-04-2012(UTC)
Bài viết: 280
Man
Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi

Thanks: 273 times
Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
nếu mà được như thế chắc người đè lên nhau chết thôi.tùy vào suy nghĩ mỗi người thôi chứ chả lẽ ai sờ đầu cũng hên ^^!cái này giống chơi xổ số kiên thiết nè 
UserPostedImage
Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.
thanks 1 người cảm ơn lamlaicuocdoi2010 cho bài viết.
na74 trên 03-07-2012(UTC) ngày
Offline keo_ngotngao  
#6 Đã gửi : 03/07/2012 lúc 09:04:29(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
nhớ hồi liều vượt qua bảo vệ nhảy zô hôn đầu rùa chạy gần chết mà kết quả cũng chẳng ra sao 


Ăn thua gì....Hồi kẹo thi ĐH ấy . Kẹo còn làm thịt cả Rùa để ăn lấy may . Cuối cùng  thi có đỗ như ý nguyện đâu  .
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
xukabuonba01  
#7 Đã gửi : 04/07/2012 lúc 06:22:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: keo_ngotngao Go to Quoted Post
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
nhớ hồi liều vượt qua bảo vệ nhảy zô hôn đầu rùa chạy gần chết mà kết quả cũng chẳng ra sao 


Ăn thua gì....Hồi kẹo thi ĐH ấy . Kẹo còn làm thịt cả Rùa để ăn lấy may . Cuối cùng  thi có đỗ như ý nguyện đâu  .



có mà ăn thịt cả mười con rùa .sờ mười cái đầu rùa mà không cố gắng và cần cù thì cũng chỉ được những quả trứng ngỗng mang về thôi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.