  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-07-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Da nang
|
Em đã quan hệ với GMD cách đây 1 tuần (hôm đó đi sinh nhật đứa bạn nên em đã uống rất nhiều), em có dùng BCS, nhưng sau khi quan hệ xong em vứt BCS trên giường, ngủ thiếp đi. con bé đó lấy BCS vừa dùng đó, lộn lại rồi mang vào cho em(chắc là để trả thù đời), lúc đó em sực tỉnh lôi lại nhưng không kịp rồi. em bik mình đã nhiễm HIV rồi. giờ em phải làm sao đây mấy anh chị. em hoang mang quá!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Ơ...bạn đi xét nghiệm chưa mà dám khẳng định đã nhiễm hiv. TH của bạn không có nguy cơ | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  Em đã quan hệ với GMD cách đây 1 tuần (hôm đó đi sinh nhật đứa bạn nên em đã uống rất nhiều), em có dùng BCS, nhưng sau khi quan hệ xong em vứt BCS trên giường, ngủ thiếp đi. con bé đó lấy BCS vừa dùng đó, lộn lại rồi mang vào cho em(chắc là để trả thù đời), lúc đó em sực tỉnh lôi lại nhưng không kịp rồi. em bik mình đã nhiễm HIV rồi. giờ em phải làm sao đây mấy anh chị. em hoang mang quá!!!!!!!!!!!!
E k có nguy cơ k cần lo quá. E là trường hợp trong số rất nhiều trường hợp chưa xn đã la làng là nhiễm.Thế rồi xn thì AT. Tránh tìm GMD đi để k còn lo lắng | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-07-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Da nang
|
E cam on a chi. hôm đó, cô gái mang BCS lại cho em là lộn ngược lại rồi mới mang vào(bề mặt BCS lúc tiếp xúc với âm đạo giờ tiếp xúc với dương vật), lúc đó em say nhưng cũng tĩnh người lun, vội rút ra nhưng lúc đó đã mang vào rồi, mụn rồi pk a chị. hic. sau đó khi ra về, con bé còn nói là "anh bị sida rồi". em về nhà suy nghĩ mãi, nó lộn ngược BCS mang cho e để tiếp tục QH tức là nó ko sợ HIV rồi, mà nó ko sợ thì chỉ có là.... CHắc là trong lúc say xỉn em có nói hay làm gì đó để nó ghét, hic. Đến hôm nay là được 6 ngày, tối em có sốt, sáng nay người nổi mẩn ngứa(e chưa bị thế bao giờ), e lo quá. giờ e hoang mang kinh, mấy a chi bảo giúp em với, em phải làm gì bây giờ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  E cam on a chi. hôm đó, cô gái mang BCS lại cho em là lộn ngược lại rồi mới mang vào(bề mặt BCS lúc tiếp xúc với âm đạo giờ tiếp xúc với dương vật), lúc đó em say nhưng cũng tĩnh người lun, vội rút ra nhưng lúc đó đã mang vào rồi, mụn rồi pk a chị. hic. sau đó khi ra về, con bé còn nói là "anh bị sida rồi". em về nhà suy nghĩ mãi, nó lộn ngược BCS mang cho e để tiếp tục QH tức là nó ko sợ HIV rồi, mà nó ko sợ thì chỉ có là.... CHắc là trong lúc say xỉn em có nói hay làm gì đó để nó ghét, hic. Đến hôm nay là được 6 ngày, tối em có sốt, sáng nay người nổi mẩn ngứa(e chưa bị thế bao giờ), e lo quá. giờ e hoang mang kinh, mấy a chi bảo giúp em với, em phải làm gì bây giờ.
Mùa này nóng sốt là chuyện bình thường, lo lắng quá cũng làm người ta phát sốt đó bạn, trường hợp của bạn đã được tư vấn là không có nguy cơ, bạn nên tìm hiểu về HIV để thấy những gì bạn đang sợ là không đúng chút nào. Các bài viết về HIV ở diễn đàn mình rất đầy đủ và bổ ích thay vì ngồi lo sợ sao bạn ko tìm hiểu để đánh tan con HIV ra khỏi đầu nhỉ     | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  E cam on a chi. hôm đó, cô gái mang BCS lại cho em là lộn ngược lại rồi mới mang vào(bề mặt BCS lúc tiếp xúc với âm đạo giờ tiếp xúc với dương vật), lúc đó em say nhưng cũng tĩnh người lun, vội rút ra nhưng lúc đó đã mang vào rồi, mụn rồi pk a chị. hic. sau đó khi ra về, con bé còn nói là "anh bị sida rồi". em về nhà suy nghĩ mãi, nó lộn ngược BCS mang cho e để tiếp tục QH tức là nó ko sợ HIV rồi, mà nó ko sợ thì chỉ có là.... CHắc là trong lúc say xỉn em có nói hay làm gì đó để nó ghét, hic. Đến hôm nay là được 6 ngày, tối em có sốt, sáng nay người nổi mẩn ngứa(e chưa bị thế bao giờ), e lo quá. giờ e hoang mang kinh, mấy a chi bảo giúp em với, em phải làm gì bây giờ.
Nếu bạn tiếp xúc với GMD nhiều bạn sẽ biết có nhiều cô thích trêu người lắm
Hành động của cô ta không thể truyền tải HIV cho bạn.
Bạn không cần lo lắng và không cần xét nghiệm. | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  E cam on a chi. hôm đó, cô gái mang BCS lại cho em là lộn ngược lại rồi mới mang vào(bề mặt BCS lúc tiếp xúc với âm đạo giờ tiếp xúc với dương vật), lúc đó em say nhưng cũng tĩnh người lun, vội rút ra nhưng lúc đó đã mang vào rồi, mụn rồi pk a chị. hic. sau đó khi ra về, con bé còn nói là "anh bị sida rồi". em về nhà suy nghĩ mãi, nó lộn ngược BCS mang cho e để tiếp tục QH tức là nó ko sợ HIV rồi, mà nó ko sợ thì chỉ có là.... CHắc là trong lúc say xỉn em có nói hay làm gì đó để nó ghét, hic. Đến hôm nay là được 6 ngày, tối em có sốt, sáng nay người nổi mẩn ngứa(e chưa bị thế bao giờ), e lo quá. giờ e hoang mang kinh, mấy a chi bảo giúp em với, em phải làm gì bây giờ.
nếu sợ thì từ nay hãy tránh xa những môi trường như thế đi bạn,dừng vì mô%3ḅt chút ham vui mà tự hại cả cuô%3ḅc đời mình .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-07-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Da nang
|
E cảm ơn a chị đã động viên. Thực ra cô bé đó làm như thế, em biết dịch AD đã tiếp xúc với DV rồi, nếu cô bé đó có H thì em sẽ nhiễm. Bây giờ, em ko dám gặp vợ em nữa mà ko có lý do gì  2 đứa sắp cưới, tụi em đã sống như vợ chồng 4 tháng nay), mấy hôm nay cô ấy thắc mắc mãi, em thì lại không dám kể với vợ em chuyện đó. Hic, sai 1 ly đi 1 dặm. a chị giúp em với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  E cam on a chi. hôm đó, cô gái mang BCS lại cho em là lộn ngược lại rồi mới mang vào(bề mặt BCS lúc tiếp xúc với âm đạo giờ tiếp xúc với dương vật), lúc đó em say nhưng cũng tĩnh người lun, vội rút ra nhưng lúc đó đã mang vào rồi, mụn rồi pk a chị. hic. sau đó khi ra về, con bé còn nói là "anh bị sida rồi". em về nhà suy nghĩ mãi, nó lộn ngược BCS mang cho e để tiếp tục QH tức là nó ko sợ HIV rồi, mà nó ko sợ thì chỉ có là.... CHắc là trong lúc say xỉn em có nói hay làm gì đó để nó ghét, hic. Đến hôm nay là được 6 ngày, tối em có sốt, sáng nay người nổi mẩn ngứa(e chưa bị thế bao giờ), e lo quá. giờ e hoang mang kinh, mấy a chi bảo giúp em với, em phải làm gì bây giờ.
Nếu bạn càng xét nét cơ thể thì sẽ càng có nhiều triệu chứng, đó là do bạn stress nên sẽ có những biểu hiện ra ngoài mà bạn cứ cho là đã bị HIV.Bình tĩnh lại bạn nhé | Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: codonmotvisao12  E cảm ơn a chị đã động viên. Thực ra cô bé đó làm như thế, em biết dịch AD đã tiếp xúc với DV rồi, nếu cô bé đó có H thì em sẽ nhiễm. Bây giờ, em ko dám gặp vợ em nữa mà ko có lý do gì  2 đứa sắp cưới, tụi em đã sống như vợ chồng 4 tháng nay), mấy hôm nay cô ấy thắc mắc mãi, em thì lại không dám kể với vợ em chuyện đó. Hic, sai 1 ly đi 1 dặm. a chị giúp em với
Ở đây tư vấn cho bạn chứ k phải là động viên.
Bạn có thể yên tâm vì khi tư vấn cho bạn là tư vấn trong trường hợp cô bé đó đã nhiễm hiv.Bạn k cần lo lắng quá. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-04-2012(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: hà nội
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
ý của anh chacemchetwa muốn nói với bạn là : dù con cave ý có H+ thi bản cũng ko bị làm sao cả. bạn an toàn về với vợ đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-07-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Da nang
|
Hai ngày qua e đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Giờ em quyết định không nghĩ đến nó nữa, từ nay đến lúc đi xét nghiệm có kết quả em sẽ không quan hệ với vợ. Còn việc có bị nhiễm H hay không giờ thì kệ nó đi phải không a chị? dù sao mọi việc cũng đã rồi,e làm e phải chịu, giờ có lo lắng hay không thì cũng chả giải quyết được gì nữa, chỉ làm cho em thêm khổ sở mà thôi. Có ko nhiễm H thì rất tốt, có nhiễm thì em cũng phải tiếp tục sống 1 cách tốt nhất có thể mà, bài học lần này thật là bổ ích đối với em. Mọi người thật tốt vì đã chia sẽ, tư vấn giúp em trong những lúc e đơn độc, cảm ơn mọi người rất nhiều. E sẽ tiếp tục theo diễn đàn, chí ít cũng có thể chia sẽ những gì mình vừa trải qua cho cách thành viên mới! CHúc a chị sức khỏe!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|