Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Chào các Anh, chị trên diễn đàn, cách đây khoảng 10 tháng em có đi matsa kiểu thái lan cô nhân viên không mặc gì ngồi lên lưng em và di đi di lại. Do lúc đó chưa có kiến thức về HIV nên em đã không dùng thuốc pep ngay lúc đó, em nhớ lúc đó cô gái đó có đổ 1 ít nước lên ngườ iem rồi ngồi lên lưng em di đi di lại, lúc đó lưng em không có xây sát gì nhưng lại có 1 ít mụn trứng cá, và sau đó cô gái đó dùng miệng kích thích cho em. Em lo lắng rằng không biết lúc ngồi trên lưng em thì dịch âm đạo của cô ta có dính lên người em và có thể nhiễm HIV từ đó không. Thời gian gần đây em bị viêm da ở 2 cánh tay, nổi những mụn ngứa, đỏ có vẻ giống với viêm nang lông những mụn này sau khi nặn đi để lại những sẹo nhỏ trên da đến giờ vẫn chưa khỏi, hay bị tái đi tái lại, rồi em còn bị nổi 1 ít mụn nước ở hai bên mép miệng ko lở loét gì, em có đi khám nha sĩ thì bác sĩ nói em bị nhiệt không phải viêm nhiễm gì, nhưng những triệu chứng này đến bây giờ là hơn 5 tháng rồi vẫn chưa hết khiến em càng thêm lo lắng, mấy hôm nay do em em suy nghĩ, lo lắng nhiều quá hay sao mà cứ đến tầm chiều tối là em lại bị nóng đầu, hơi sốt. Bây giờ em đang hết sức hoang mang, lo lắng không biết rằng em có bị nhiễm HIV từ nguy cơ này không. Mong các anh chị tư vấn cho em với.