  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Bà Chị Trâm Đặng ghé vào chơi 1 câu kinh quá.Hôm xuống VT nhớ lè lưỡi ra e xem  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chiến sự lại bắt đầu căng thẳng. E nói thật chứ k biết ngta nghĩ thế nào, e mà bị chửi quá đáng mà chửi đúng thế này e xấu hổ chết mất thôi. Một khi mà cùng lúc nhìu người phản pháo với mình, ít ra cũng phải tự ngẫm nghĩ xem mình sống thế nào. Một môi trường tập thể không thể sống tách biệt kiểu chủ nghĩa cá nhân dc, ở đâu làm gì cũng phải biết tôn trong người khác và tự trọg chính bản thân mình. Đừng để diễn đàn này thành cái chợ, vào đây để giúp đời giúp người, phải xác định rõ mục đích này khi bước chân vào diễn đàn. | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 3 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 2 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
ai cũng là con người mà. Tôn trọng người khác là tôn trọng bản thân mình. Sao giờ còn có người ngang thế | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 294  Đến từ: TP.HCM Thanks: 21 times Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
|
Originally Posted by: Trâ 
Em yêu chỉ được cái nói đúng ! Còn lưỡi đâu mà thằng ku kia xem, anh nuốt hết rồi      .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
| Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
| Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Topic này nằm trong Box Lên Án Và Cảnh Tỉnh.Mọi người đã lên án nhưng người mang án vẫn chưa tỉnh.Nguyên do Đầu toàn đậu hũ trộn cám lợn  .Ai thấy đúng vote e cái
 | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 3 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-04-2012(UTC) Bài viết: 280  Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi Thanks: 273 times Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
|
| Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Tôi đề nghị a Mr Teo nói năng cẩn thận nhé. Tôi k phải là loài vật mà a bảo tôi sống trong chuồng. Làm người đừng mở miệng ra là nói những lời lăng mạ người khác. Tôi chưa từng dùng từ ngữ bất nhã để nói với a, a nên ý tứ trong cách nc rồi đấy. | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Cái đó a cần đọc lại đấy. Tôi chưa bao giờ ví a là loài này loài nọ nhé. Làm người nên cẩn ngôn chút nhé | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chẳng biết ai hết thuốc chữa. Cái ngữ a đúng là dốt mà còn nguy hiểm. Cái ngữ suốt ngày ở trong chuồng còn đi nói người khác. Ngta tính chiều cao con người từ đầu lên trời, còn cái hạng người như a tính từ đầu xuống đất. Đã dốt còn cố chấp bảo thủ, làm người phải biết sửa sai, đúng là cái ngữ khôg có lòng tự trọng hoặc chí ít có mà chó nó ăn mất rồi. Ở đâu có Mr Teo ở đó có nguy hiểm, có cái ngu cái dốt hiện hữu. A ép tôi nói bất nhã với a đấy nhá | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
| Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|