Ăn chơi àh ? sử dụng chất kích thích? Gái gú ?..............
Cười , nhìn mấy đứa tham gia vào những trò này thây bản thân mình dại quá!!!
Tuổi 18 : Đẹp , 3 tháng nữa là thi đại học, vẫn gái gú , vẫn nhà nghỉ , đêm vẫn học ....
Ngày đỗ đại học , ông già tương ngay câu :'' Con cháu dòng họ Hoàng thi mà không đỗ đừng vác cái mặt về đây . Bố đã cho mày chơi , cung phụng mày thì đừng đi quá 1 cái gì cả. Học là cho bản thân chú không phải cho bố mẹ''''. Im lặng , không phản đối , cầm tờ thông báo kết quả xuống nhà bà ngoại khoe ngay . Sáng hôm sau bà già bảo : mày đi học cái bằng ô tô ( Ngày đó nhà tôi chuyên cho thuê xe ô tô cho các hội nghị bên Chính phủ mà ) . Học thì ít , chơi thì nhiều , tuần sau có ngay cái bằng , chẳng phải thi cử gì cả. ( Thằng đệ của ông già là hiểu trưởng trường dạy lái xe )
Vào năm thứ 1 : 1 cậu sinh viên ĐH GTVT , sắp bước sang tuổi 19 , đã sở hữu ngay 1 em Camry 3.5. HN ngày đó đã được coi là siêu xe rồi đấy!!! Thế là các cuộc ăn chơi bắt đầu : Tất cả những thứ tệ nạn đã qua , hút có , hít có , gái có , ma túy Đá ( ngày đấy tôi đã sử dụng 1 lần rồi , mang về từ UK). Sang năm thứ 2 đại học , học vẫn giỏi nhưng nhìn lại thấy trượt dài quá rồi , không gượng lên được. Dể cứu vãn tương lai ( Lúc đó ông bà già và dòng họ vẫn chưa biết) quyết tâm ở nhà học và cuối năm thứ 2 vào năm 2003 thi đỗ ĐH Liverpool thuộc vùng Merseyside ( Có đội bóng Liverpool nổi tiếng mà có Owen ...) . Cả nhà lại được 1 lần tự hào .
tháng 11/2003 bỏ ở lại Việt Nam 1 quá khứ bất hảo và niềm tự hào gia đình . Sang đó quyết tâm học hành cho tốt . Nhưng ai ngờ số phận lại trêu nhau 1 lần nữa . Bên đấy gái đẹp thôi rồi , ( Ở VN tuy là người Châu Á nhưng được cái ngày đó tôi có khuôn mặt rất đẹp ( Mặc dù là con trai ) , nhiều khi các bạn gái còn phải ghen vì nước da lẫn khuôn mặt của tôi , ngày nào cũng gái , có khi 1 ngày ngủ với 3 em , ma túy và rượu mạnh , hút cỏ , cần sa ......) . Được cái tôi học hành cũng không đến nỗi nào và còn dành được phần thưởng Studen No.1. Ôi thôi , cuộc đời gắn liên với từ tệ nạn..... Cứ như thế kéo dài đến năm thứ 3
- Hôm đó trời mưa to lắm , 1 cô gái người Việt ( Giờ là Gấu nhà tôi ) xin đi nhờ xe . Sang bên đấy tôi vừa học , vừa chơi , vừa mở dược công ty ( Chuyên về mua bán hàng hiệu rồi gửi về VN ý mà ). Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại yêu ngay cô này từ cái nhìn ban đầu. Ông trời chắc cũng muốn tạo cho tôi 1 cơ hội nữa chẳng?....................
- sang giữa năm thứ 4 , yêu được Gấu . Gấu yêu tôi và muốn tôi không chơi nữa , thế là thời gian ở với Gấu , kèm cặp , quản lý công việc cùng nhau . sau đó 14/2/ 2006 tôi đã đính hôn với Gấu và tháng 10 tôi nhận cái bằng đại học . Quay về VN , còn Gấu phải đến tháng 8/2006 mới thi và về sau . 29/11/2006 Gấu về Vn và cưới nhau......
- Về Vn quản lý công việc gia đình , phát triển . Nhưng rồi , cuộc sống lại kết nạp tôi vào những cuộc rượu chè, gái gú miên man , .........Khi trẻ thì chơi kiểu trẻ, khi trưởng thành thì chơi theo kiểu trưởng thành , mội ngày 1 nặng hơn ..............Và cái gì đến cũng đã đến ............
02/07/2008 Ku Tí ( Tí Địa Chủ ra đời , họ nhà tôi hay gọi cháu như thế, tên thật của cháu là Hoàng Phúc Đức An ), Niêm vui của cả dòng họ
-Tôi đi công tác vào HCM.
Khi uống say tôi đã quan hệ tình dục với 1 cô gái mại dâm ở đường Cô Bảy. Trong lúc quan hệ tình dục bao cao su bị rách. ............Cuộc sống trở lên u ám , buồn kinh khủng và ko dám thử máu.
Đến tháng 6.2012 vì gia đình tôi muốn sinh thêm 1 cháu . Lúc đó tâm trạng tôi hoảng loạn và thấy có lỗi sau những gì mình đã làm. Lấy hết can đảm nói chuyện với bà xã và sau đó 1 cô bạn thân dắt tôi đi thử máu . Kết quả ông trời vẫn thương tôi : Ko bị HIV.
Và bây giờ tôi thề với lương tâm ko bao giờ dám đi quá những thứ ko đc phép. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường . Tôi kiếm dc nhiều tiền hơn , tâm lý thoải mái hơn và sẽ đón chào một thành viên nữa
....................Những cảm giác trôi qua rồi nhớ đến thật kinh hãi và đáng sợ. Bạn ơi , đừng bao giờ làm mất đi hạnh phúc của mình vì một phút yếu lòng. Làm gì hãy xuy nghĩ thật kĩ . 4 năm qua rồi , tôi đã sợ , đã sợ , ko dám chơi 1 cái gì nữa.........!!!!!!!!
..................Tí_Địa_chủ.........