  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 18-07-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 3 lần
|
E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 52 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: retreat119  E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
Thế trong 4 năm qua em có triệu chứng gì như là sốt triền miên đi ngoài kéo dài........hay sụt 10% trọng lượng cơ thể không, cách tốt nhất là em nên đi xét nghiệm HIV để biết tình trạng của mình em ạ !  |
Ai giữ két sắt cuộc đời .....cho Anh YM: trai_hanoi_buon |
 1 người cảm ơn PhieuLang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn cần đi xét nghiệm, xét nghiệm là cách duy nhất để biết bạn nhiễm hiv hay không. Chúc bạn âm tính |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Lấy can đảm nên đi xn, chỉ có xn mới biết được kết quả thế nào nhé bạn. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Đừng suy diễn lung tung và tự chẩn đoán, chỉ có xn mới cho kết quả chính xác mà thôi.
Vài lời động viên để bạn lấy can đảm đi xn:
1. Không phải ai cũng nhiễm H
2. Cho dù có H thì không phải lúc nào qh với người khác cũng lây nhiễm được
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 02-04-2012(UTC) Bài viết: 309 Đến từ: nhatrang
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
|
hãy can đảm lên chỉ có xn mới bít mình có hay ko , bạn cứ sợ hãi vậy hoài k phải cách hay , sống mà cứ sợ hãi sống làm gì bạn . can đảm lên chúc bạn âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: retreat119  E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
Mạnh mẽ và can đảm lên để đi XN bạn nhé, tại sao ko dứt khoát 1 lần XN để loại bỏ chữ HIV ra khỏi đầu và tiếp tục sống tốt hơn nhỉ. Chúc Bạn ÂM TÍNH |
PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: retreat119  E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
Bạn đã tâm sự được với mẹ thì cũng 1 phần giải toả được tâm lý rồi, có người thân ở bên cạnh
4 năm là quãng thời gian đủ dài để xét nghiệm rồi
Bạn bên đi xét nghiệm đi, vì nếu đễ càng lâu, cd4 càng tụt xuống, thì bệnh nhiễm trùng chơ hội nhiều lắm. Đến lúc đó có hối tiếc cũng khó có thể mạnh khoẻ lại như xưa được
Ở các OPC bây giờ thì xét nghiệm cũng nhẹ nhàng lắm, có người tư vấn kỹ nữa (bạn không phải sợ bị kỳ thi đâu)
Chúc bạn mau sớm đi xét nghiệm
Nếu âm tính thì chia vui với mọi người nữa nhé ,hihi |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2012(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 24 times Được cảm ơn: 24 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: retreat119  E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
4 năm là khoảng thời gian dài rồi, mình nghĩ đễn h ko có lí do j để ko đi XN. Nếu âm tính thì sẽ giải tỏa tâm lý rất nhiều cho bạn, còn nếu lỡ + thì cũng là lúc phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Mình phải cố sống ko chỉ cho mình, còn cho người khác nữa. Bạn mới 19t, vẫn còn sức khỏe, có thể đương đầu với bệnh tật được
Mình chỉ muốn nhắc lại: HIV chưa phải là AIDS, mà AIDS cũng chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc đời!

Goodluck |
đang tìm vợ, liên hệ bất cứ khi nào: Y!M: philong.nguyen1986 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC) Bài viết: 391  Đến từ: NGÕ CỤT Thanks: 154 times Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
|
Originally Posted by: PhiLong 
Originally Posted by: retreat119  E năm nay 19t. Đang là sinh viên. e có nguy cơ lây nhiễm HIV cách đây 4 năm do 1 lần bị cưỡng ép. Sau thời gian đó, e thường xuyên lo lắng sợ hãi nhưng k đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mỗi lần k phải lo nghĩ chuyện học hành e hay bị ám ảnh mình sẽ bị nhiễm bệnh. E có tâm sự với mẹ nhưng mẹ thwongf chỉ an ủi e rằng sẽ k sao đâu. Sau 4 năm đó liệu có triệu chứng nào để nhận ra k ạ. e thật sự rất sợ  (
4 năm là khoảng thời gian dài rồi, mình nghĩ đễn h ko có lí do j để ko đi XN. Nếu âm tính thì sẽ giải tỏa tâm lý rất nhiều cho bạn, còn nếu lỡ + thì cũng là lúc phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Mình phải cố sống ko chỉ cho mình, còn cho người khác nữa. Bạn mới 19t, vẫn còn sức khỏe, có thể đương đầu với bệnh tật được
Mình chỉ muốn nhắc lại: HIV chưa phải là AIDS, mà AIDS cũng chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc đời!

Goodluck Bạn nói đúng,tới giờ mình đã hiểu được sự sống thế nào
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-07-2012(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: Hai Phong Thanks: 4 times Được cảm ơn: 19 lần trong 7 bài viết
|
chào bạn, mình cũng đã gặp nhiều trường hợp như bạn khi tư vấn, bạn hãy dũng cảm lên vì bạn còn cả chặng đường dài ở phía trước, bạn hãy dũng cảm đi xét nghiệm đi, vì người không bị bệnh sống như vậy khác gì có bệnh, bạn suy nghĩ nhiều quá sẽ dẫn đến bệnh cho chính bản thân mình đó, rất tiếc bạn không phải khách hàng của mình!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Bạn nên đi XN để biết rõ tình trạng của mình.HIV không chẩn đoán qua triệu chứng.Lạc quan lên bạn à.Trời không hại những người tốt đâu bạn  |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-07-2011(UTC) Bài viết: 5
|
mình cũng vậy nek trc ưứ nghi mình bị hiv cuộc sống chán chường vô vọng học hành rùi mơ ước vớt bỏ hết ngày ngày sống lo lắng mà ko dám dy xn mới đây kể vs ng iu nó đưa đy xn thì âm tính may quá,mà mình nghi bị 2 năm rùi đó từ đó đến h cứ sợ mãi h thì yên tâm rùi,bạn đy xn dy đơn giản lắm hồi mình dy xn oai lắm mồm to rõng rạc em xin xn hiv tại cứ nghĩ mình bị rùi cơ,cái là h ko bi hiv thì khám mãi vẫn ko hỉu sao hệ miễn dịch mình yếu thế động tí là ốm,ak bạn bảo mẹ đưa dy ko thì mình cũng vui lòng đưa bạn dy cũng dc...........yêu đời wa cuộc đời thật là đẹp
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.