  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-07-2012(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: forum.HIV
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Gởi các bạn đang lo lắng:
Tôi từng có nguy cơ, có tất cả các dấu hiệu như: sốt, cảm, đâu đầu, nổi hạch, đổ mồ hôi về đêm, viêm họng, đau nhứt chân tay, nổi hột đỏ khắp người, nhứt bờ vai lưng...rồi tôi trải qua các lần xét ghiệm ở 4 tuần, 6tuần, 8tuần, 11tuần, 13tuần, 18tuần, 20tuần, 25tuần ---> âm tính. các bạn tin không. mình đã ko còn hy vọng gì nữa, nhưng rồi kết quả xét nghiệm đã cho mình sống lại, Mình tin các bạn cũng sẽ sống lại như mình. Các anh chị trong diễn đàn này rất nghiêm túc và kinh nghiệm có thừa... để cho chúng ta một lời khuyên chính xác đấy các bạn ah. hãy bình tâm và luôn hy vọng. Dấu hiệu ko là gì cả với HIV hãy xét nghiệm và hết lo lắng.
Gởi các anh chị trong diễn đàn: Anh: sợ sợ, HIV và tôi, tuấn mẹc, vẫn còn hy vọng... em là cái thằng demdai11111 hay khóc đây ạh... hiii.
Lâu ni em vẫn theo dõi diễn đàn qua các nick khác, giờ mới lấy lại mình Chào các anh chị một cái cho keo... thêm 04 số 1 nữa, có lẽ các anh thấy nick này quen quen đúng không? demdai11111 là em đã trở lại. Hôm nay, niềm vui đã được trọn vẹn, cho em gởi lời cảm ơn đến các anh chị em trong diễn đàn. Em đã chính thức công bố Em ko nhiễm HIV và thực sự diễn đàn này rất hay và ý nghĩa cho những ai rơi vào trạng thái như em. Rất cảm ơn, cảm ơn rất nhiều anh chị em trong diễn đàn.
Kiến thức đã vững vàng, các anh cho phép em trả ơn, trả nghĩa với diễn đàn, với các bạn đang lo lắng nha các anh.
Trân trọng...!
|
 3 người cảm ơn demdai111111111 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: demdai111111111  Gởi các bạn đang lo lắng:
Tôi từng có nguy cơ, có tất cả các dấu hiệu như: sốt, cảm, đâu đầu, nổi hạch, đổ mồ hôi về đêm, viêm họng, đau nhứt chân tay, nổi hột đỏ khắp người, nhứt bờ vai lưng...rồi tôi trải qua các lần xét ghiệm ở 4 tuần, 6tuần, 8tuần, 11tuần, 13tuần, 18tuần, 20tuần, 25tuần ---> âm tính. các bạn tin không. mình đã ko còn hy vọng gì nữa, nhưng rồi kết quả xét nghiệm đã cho mình sống lại, Mình tin các bạn cũng sẽ sống lại như mình. Các anh chị trong diễn đàn này rất nghiêm túc và kinh nghiệm có thừa... để cho chúng ta một lời khuyên chính xác đấy các bạn ah. hãy bình tâm và luôn hy vọng. Dấu hiệu ko là gì cả với HIV hãy xét nghiệm và hết lo lắng.
Gởi các anh chị trong diễn đàn: Anh: sợ sợ, HIV và tôi, tuấn mẹc, vẫn còn hy vọng... em là cái thằng demdai11111 hay khóc đây ạh... hiii.
Lâu ni em vẫn theo dõi diễn đàn qua các nick khác, giờ mới lấy lại mình Chào các anh chị một cái cho keo... thêm 04 số 1 nữa, có lẽ các anh thấy nick này quen quen đúng không? demdai11111 là em đã trở lại. Hôm nay, niềm vui đã được trọn vẹn, cho em gởi lời cảm ơn đến các anh chị em trong diễn đàn. Em đã chính thức công bố Em ko nhiễm HIV và thực sự diễn đàn này rất hay và ý nghĩa cho những ai rơi vào trạng thái như em. Rất cảm ơn, cảm ơn rất nhiều anh chị em trong diễn đàn.
Kiến thức đã vững vàng, các anh cho phép em trả ơn, trả nghĩa với diễn đàn, với các bạn đang lo lắng nha các anh.
Trân trọng...!
Chúc mừng bạn  | Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
 1 người cảm ơn Mr_Teo cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|