Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trunghoa110  
#1 Đã gửi : 30/07/2012 lúc 11:52:07(UTC)
trunghoa110

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 1

Các bạn nghe chuyện của mình rồi giúp mình với nhé
Cách đây 2 năm..mình vẫn nhớ rõ...mình có quan hệ với 1 chị hàng xóm, chị này thì đã có ny và cũng đã quan hệ nhiều lần rồi. Khi mình quan hệ mình có dùng BCS, nhưng là do lần đầu dùng nên có khi mình dùng ko đúng cách..khi mình chuẩn bị xuất tinh thì mình rút ngay DV ra ngoài...mình cũng ko nhớ là BCS có bị thủng ko nữa. Mình rất lo lắng về chuyện này, mình lo sợ mình bị nhiễm HIV...sau đó 2 tuần, mình có tham gia hiến máu, xét nghiệm lâm sàng của họ mình bình thường...sau khi hiến xong, 2 tháng sau gì đó mình có nhận được kết quả từ Viện huyết học truyền máu trung ương là mình hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đó mình đã rất yên tâm...mặc dù mình biết để xét nghiệm chuẩn HIV có khi cần tới 3,4 tháng...1 năm trôi qua, mình có tham gia hiến máu 1 lần nữa, lúc này họ ko kiểm tra lâm sàng máu mình mà test qua máy tính..họ có luôn nhóm máu của mình và cho mình hiến luôn. Nhưng vì đó là hiến lưu động nên mình ko nhận được kết quả máu từ họ như lần trước.
 2 năm trôi qua..mình ko hề lo lắng gì về chuyện này, nhưng hôm nay, tự nhiên ngủ dậy mình phát hiện mình bị zona thần kinh ở tay..sưng phồng lên, mình lên mạng tìm hiểu thì vô tình đọc đc tin là người bị nhiễm HIV cũng bị cái nè...mình hơi chột dạ. 

Các bạn có ai am hiểm về HIV và hiến máu thì cho mình 1 lời khuyên với..mình sợ mình lại bị strees như hồi trước lắm
Quảng cáo
Offline nhocfantom  
#2 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 06:51:44(UTC)
nhocfantom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-11-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
quan hệ có bao cao su thì không lo đâu bạn ạ bao cao su nó cũng không phải là tờ giấy mà dễ rách thế đâu yên tâm đi
Offline Mr_Teo  
#3 Posted : 31/07/2012 lúc 07:52:34(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Hoàn toàn yên tâm không bị HIV, chỉ một câu duy nhất là vậy
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 08:53:50(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn không có nguy cơ
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline chacemchetwa  
#5 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 09:13:07(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: trunghoa110 Go to Quoted Post
Các bạn nghe chuyện của mình rồi giúp mình với nhé
Cách đây 2 năm..mình vẫn nhớ rõ...mình có quan hệ với 1 chị hàng xóm, chị này thì đã có ny và cũng đã quan hệ nhiều lần rồi. Khi mình quan hệ mình có dùng BCS, nhưng là do lần đầu dùng nên có khi mình dùng ko đúng cách..khi mình chuẩn bị xuất tinh thì mình rút ngay DV ra ngoài...mình cũng ko nhớ là BCS có bị thủng ko nữa. Mình rất lo lắng về chuyện này, mình lo sợ mình bị nhiễm HIV...sau đó 2 tuần, mình có tham gia hiến máu, xét nghiệm lâm sàng của họ mình bình thường...sau khi hiến xong, 2 tháng sau gì đó mình có nhận được kết quả từ Viện huyết học truyền máu trung ương là mình hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đó mình đã rất yên tâm...mặc dù mình biết để xét nghiệm chuẩn HIV có khi cần tới 3,4 tháng...1 năm trôi qua, mình có tham gia hiến máu 1 lần nữa, lúc này họ ko kiểm tra lâm sàng máu mình mà test qua máy tính..họ có luôn nhóm máu của mình và cho mình hiến luôn. Nhưng vì đó là hiến lưu động nên mình ko nhận được kết quả máu từ họ như lần trước.
 2 năm trôi qua..mình ko hề lo lắng gì về chuyện này, nhưng hôm nay, tự nhiên ngủ dậy mình phát hiện mình bị zona thần kinh ở tay..sưng phồng lên, mình lên mạng tìm hiểu thì vô tình đọc đc tin là người bị nhiễm HIV cũng bị cái nè...mình hơi chột dạ. 
Các bạn có ai am hiểm về HIV và hiến máu thì cho mình 1 lời khuyên với..mình sợ mình lại bị strees như hồi trước lắm

Bạn có dùng bcs thì k cần lo quá.Còn muốn hết lo thì cứ làm 1 xn xả stress
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline bathanh.sgqt  
#6 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 09:48:55(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Bà chị nào thế giới thiệu cho mình với 

Bạn hay lo nhỉ? Bạn đã dùng BCS, đi xét nghiệm, rồi còn đi hiến máu những 2 lần thì làm sao bạn có H được? Yên tâm đi nhé. 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
Offline Co_Len_Ban  
#7 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 10:09:13(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: trunghoa110 Go to Quoted Post
Các bạn nghe chuyện của mình rồi giúp mình với nhé
Cách đây 2 năm..mình vẫn nhớ rõ...mình có quan hệ với 1 chị hàng xóm, chị này thì đã có ny và cũng đã quan hệ nhiều lần rồi. Khi mình quan hệ mình có dùng BCS, nhưng là do lần đầu dùng nên có khi mình dùng ko đúng cách..khi mình chuẩn bị xuất tinh thì mình rút ngay DV ra ngoài...mình cũng ko nhớ là BCS có bị thủng ko nữa. Mình rất lo lắng về chuyện này, mình lo sợ mình bị nhiễm HIV...sau đó 2 tuần, mình có tham gia hiến máu, xét nghiệm lâm sàng của họ mình bình thường...sau khi hiến xong, 2 tháng sau gì đó mình có nhận được kết quả từ Viện huyết học truyền máu trung ương là mình hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đó mình đã rất yên tâm...mặc dù mình biết để xét nghiệm chuẩn HIV có khi cần tới 3,4 tháng...1 năm trôi qua, mình có tham gia hiến máu 1 lần nữa, lúc này họ ko kiểm tra lâm sàng máu mình mà test qua máy tính..họ có luôn nhóm máu của mình và cho mình hiến luôn. Nhưng vì đó là hiến lưu động nên mình ko nhận được kết quả máu từ họ như lần trước.
 2 năm trôi qua..mình ko hề lo lắng gì về chuyện này, nhưng hôm nay, tự nhiên ngủ dậy mình phát hiện mình bị zona thần kinh ở tay..sưng phồng lên, mình lên mạng tìm hiểu thì vô tình đọc đc tin là người bị nhiễm HIV cũng bị cái nè...mình hơi chột dạ. 

Các bạn có ai am hiểm về HIV và hiến máu thì cho mình 1 lời khuyên với..mình sợ mình lại bị strees như hồi trước lắm

Không sao đâu bạn.....
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline quadoikinhhoang  
#8 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 10:18:07(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
Với những gì bạn kể theo tui thì bạn chỉ bị vấn đề tâm lý mà thôi, tại sao thì lại giải thích cho bạn lòng vòng lắm.

Nếu bạn kg tin thì đi test nhanh cái đi cho khỏi lăn tăn, AT thôi mà


 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.