Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Buonqua  
#1 Đã gửi : 03/08/2012 lúc 08:52:58(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết


Thôn nữ bị lừa lấy chồng nhiễm HIV

        Thực tế khám chữa bệnh tại các bệnh viện cho thấy, có những trường hợp bị nhiễm HIV hoàn toàn thụ động, nhưng cũng có những người vì chủ quan mà đã tự rước họa vào thân!

Nhiễm HIV vì tưởng gái bán dâm … nói đùa



        Bác sỹ Bùi Thị Chút (Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã khám, xét nghiệm cho không ít gái bán dâm vừa có HIV lại vừa có thai. Trong những lần tiếp xúc ấy, đã có những câu chuyện khiến bà nghe xong mà “sởn da gà”.

          Một gái bán dâm ở đường Giải Phóng khi vào khám, xét nghiệm để phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kể lại: “Có lần đi khách, tôi đã chủ động nói với khách là “Em có HIV đấy!”.

        Vị khách nghe xong tưởng tôi nói đùa, cười ngất rồi nói: “HIV à? HIV anh cũng không sợ”. Đến lượt tôi tưởng anh ta nói đùa. Ai dè anh ta “làm luôn một quả” và như để khẳng định là mình không sợ thật, anh ta đã không đeo bao cao su”.

         Rồi sau lần đó, dường như bị “ấn tượng” với câu chuyện này mà vị khách đã có thêm vài lần trở lại tìm gái bán dâm “thẳng tính” này và lần nào cũng không mang bao.

        Khi được hỏi vì sao không cố thuyết phục anh ta tin mình, cô gái bán dâm thành thật: “Vì sao tôi phải cố để thuyết phục anh ta? Làm thế tôi lại còn không có tiền. Tôi đã nói rồi mà anh ta không tin thì ráng chịu hậu quả! Tôi chỉ nói một lần thôi”.

         Cũng theo tiết lộ của những gái bán dâm này, thì thực tế là có nhiều vị “ham của lạ” rất ghét dùng bao cao su và họ cứ “vô tư vui chơi” mà không biết mình đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, dù đã được chính gái bán dâm cảnh báo.

        Những trường hợp như thế này, theo bác sỹ Chút, kết quả không thể tránh khỏi chuyện vị khách mua dâm nhiễm HIV, còn cô gái – thực tế là đã mang thai và giờ phải vào viện để giải quyết hậu quả. Bà cũng đã khám cho rất nhiều người phụ nữ có chồng nhiễm HIV chỉ đi với gái bán dâm, dù chỉ một lần.

Ngồi bán nước chè cũng mắc bệnh thế kỷ!

       Đây là trường hợp một phụ nữ ngoài 40 tuổi, người Hà Nội. Do bị u xơ tử cung nên bà đã đến khám để chuẩn bị phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Quá trình khám và làm các xét nghiệm (trong đó có cả xét nghiệm HIV), kết quả cho thấy bà đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

      Là một căn bệnh hết sức nhạy cảm nên dù được bác sỹ thông báo kín, bà vẫn la toáng lên vì không tin vào kết quả đáng sợ này và cho rằng bệnh viện đã xét nghiệm sai.


      Sau khi thực hiện các biện pháp tâm lý kỹ càng để trấn an bệnh nhân, các bác sỹ đã thuyết phục bà về nhà đưa chồng đi xét nghiệm. Kết quả là chồng bà cũng nhiễm HIV!

       Hai vợ chồng ngồi chất vấn, chỉ trích nhau ngay tại phòng khám và không ai nhận lỗi thuộc về mình (chuyện rất thường xuyên xảy ra khi cả hai vợ chồng phát hiện bị nhiễm HIV).


     Ông chồng sau một hồi loanh quanh không chối vào đâu được đã thú nhận có quan hệ một vài lần với gái bán hoa trong những chuyến xe đường dài từ Bắc xuyên Nam và có thể ông đã rước vào thân căn bệnh thế kỷ này từ một trong những người đó.

      Bà vợ suy sụp hoàn toàn. Bà có ngờ đâu bà suốt đời ngồi một chỗ bán nước chè cho dân công sở ở Hà Nội mà cuối cùng lại nhiễm HIV từ ông chồng làm tài xế đường dài… Rất may là bà đã qua tuổi sinh đẻ lâu và cả hai đứa con đều lành lặn, khỏe mạnh.

      Lại có trường hợp một cô giáo ở vùng núi xa xôi, quanh năm chỉ biết dạy học rồi lại về nhà nhưng đến khi có thai và xuống thành phố khám thì phát hiện mình bị nhiễm HIV.

      Sau quá trình “điều tra” nguồn gốc lây lan bệnh tật, ông chồng thú thật có quan hệ “chỉ một lần” với gái bán hoa trong một chuyến công tác ở miền Nam, nhưng không ngờ phải nhận lại một kết cục như thế này.

“Thực tế là có những người nhiễm HIV theo những cách khó lường như trên, hoàn toàn không liên quan đến đạo đức, lối sống và họ hoàn toàn bị động”, bác sỹ Bùi Thị Chút cho biết.



Tự tử vì nhiễm HIV từ người yêu cũ

        Cách đây chưa tới 2 tháng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp sản phụ 30 tuổi phát hiện bị nhiễm HIV khi thai nhi đã hơn 8 tháng.

       Nhận được kết quả, sản phụ rất sốc. Sau một đêm suy nghĩ, ngay sáng hôm sau, sản phụ đã trở dạ rồi sinh con (sớm hơn 3 tuần so với dự định).

     Sau khi sinh con, sản phụ đã nói chuyện với chồng và yêu cầu chồng đi xét nghiệm, Kết quả là chồng không bị nhiễm HIV. Khi các bác sỹ hỏi, sản phụ mới khai thật là trong thời gian đã mang thai mình đã có quan hệ một lần với người yêu cũ nhưng không biết người yêu nhiễm HIV.

Vì quá sốc và suy sụp, chị đã tự tử.

 N.Anh

thanks 3 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
Rockie trên 03-08-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 03-08-2012(UTC) ngày, becon2012 trên 03-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Rockie  
#2 Đã gửi : 03/08/2012 lúc 08:57:15(UTC)
Rockie

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 669
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 132 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
Mang thai mà cũng..... Haiz, lên án mấy ông hay đi bậy bạ rồi làm khổ vợ con. 
PM mình nick yahoo: p.rockie
Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
Offline Mr_Teo  
#3 Đã gửi : 03/08/2012 lúc 11:55:14(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: Rockie Go to Quoted Post
Mang thai mà cũng..... Haiz, lên án mấy ông hay đi bậy bạ rồi làm khổ vợ con. 


Đồng ý.Chắc thiếu quá đây mà...Thiệt là,chắc ông xã thấy có bầu nên bỏ bê đây...
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline hai_qua  
#4 Đã gửi : 03/08/2012 lúc 12:09:26(UTC)
hai_qua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-12-2010(UTC)
Bài viết: 146
Đến từ: VŨNG TẦU

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
Originally Posted by: Buonqua Go to Quoted Post


       

    

     




     Sau khi sinh con, sản phụ đã nói chuyện với chồng và yêu cầu chồng đi xét nghiệm, Kết quả là chồng không bị nhiễm HIV. Khi các bác sỹ hỏi, sản phụ mới khai thật là trong thời gian đã mang thai mình đã có quan hệ một lần với người yêu cũ nhưng không biết người yêu nhiễm HIV.

Vì quá sốc và suy sụp, chị đã tự tử.

 




loại đàn bà này có nhẩy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột  hết tội
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.