Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
quan hệ với GMD ( tò mò muốn thử cho biết nên đi cùng bạn ). Mình có đeo bao ngay từ đầu
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Mình năm nay 27 tuổi.
Ngày 2/8/2012 mình đã có quan hệ với GMD ( tò mò muốn thử cho biết nên đi cùng bạn ). Mình có đeo bao ngay từ đầu, không hôn, không đụng chạm vào âm vật của cô gái. trước khi giao hợp, cô gái có rửa qua âm vật của cô ấy, sau đó đeo bao cho mình. Giao hợp xong mình rửa bộ phận sinh dục của mình bằng nước lạnh ( mình mới đi nên chưa có kinh nghiệm ). khi về nhà mình có rửa lại lần nữa bằng xà bông. Tối đó mình thủ dâm. Mình thức rất khuya, suy nghĩ mông lung về bản thân.
Ngày 11/8/2012 mình lại đi lần nữa. Hôm đó, phía sau bùi dái của mình có vết xước, mình vẫn dùng bao ngay từ đầu, chỉ hôn ngực cô gái, không sờ vào âm vật. Xong xuôi thì tắm rửa rất kỷ bằng xà bông. Buổi tối đó mình lại thức rất khuya ( do sợ hải, do cảm giác tội lỗi ) nhưng vẫn thủ dâm. 3h30 phút sáng thì ngủ thiếp đi, 7h sáng thức dậy, thấy người rất mệt mỏi.
Trước đây mình cũng hay có muộn nước ở kẻ tay, trên người, nhưng ngay sau ngày hôm sau của lần quan hệ đầu tiên thì mình thấy xuất hiện nhiều hơn quanh bả vai, bụng, cánh tay, sau gáy, trên má. Cảm giác trong người nóng,hơi thở nóng, không thấy giấu hiệu cảm cúm. Có dấu hiệu đau cơ đùi phải ( mình đi làm vất vả trong môi trường hóa chất, những hôm thức khuya, lại thủ dâm thì sáng ngày hôm sau cũng rất mệt và có hiện tượng đau cơ, đầu gối có cảm giác yếu ).
Có một hôm, sau khi ngủ trưa dậy mình có cảm giác đau phía sau đầu. Không nổi hạch, dương vật rất bình thường. Có sáng nay, vì mệt mỏi và có cảm giác nóng trong người nên mình thấy lo lắng, mỗi lần lo lắng thì có toát mồ hôi và trán nóng.
Vậy xin hỏi mình có phải có HIV rồi không ?
Mình đang stress rất nặng. Mình không dám đối diện với người thân. Mình luôn phấn đấu để sau này mang lại hạnh phúc cho họ, vì vậy mình vô cùng sợ hải. Nhất định mình sẽ không phạm sai lầm này nữa.
Chân thành cảm ơn các bạn !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ. Không cần lo lắng | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Hành vi của bạn không có nguy cơ.tránh tìm GMD để k mang thêm những lo lắng cho bản thân.
| Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ, không cần phải lo lắng nhé! | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Mình sẽ không bao giờ tìm đến GMD nữa. Các bạn đang làm công việc vô nghĩa, mình chúc các bạn khỏe, hạnh phúc !
Mình không làm trong ngành Y, nhưng mình đi tách chiết các hợp chất thiên nhiên, và có hướng đi sâu vào dược liệu cổ truyền, mình hứa nếu như không mệnh hệ gì thì sẽ lưu tâm đến HIV, biết đâu một ngày đẹp trời mình lại tìm được một hợp chất có thể chữa được HIV.
Mình cầu mong mình không bị sao, mình còn bố mẹ ngày đêm vất vả mà mình chưa phụng dưỡng được. Mình sợ cảnh bố mẹ sẽ chết nếu biết mình có HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: motcoidive2602  Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Mình sẽ không bao giờ tìm đến GMD nữa. Các bạn đang làm công việc vô nghĩa, mình chúc các bạn khỏe, hạnh phúc !
Mình không làm trong ngành Y, nhưng mình đi tách chiết các hợp chất thiên nhiên, và có hướng đi sâu vào dược liệu cổ truyền, mình hứa nếu như không mệnh hệ gì thì sẽ lưu tâm đến HIV, biết đâu một ngày đẹp trời mình lại tìm được một hợp chất có thể chữa được HIV.
Mình cầu mong mình không bị sao, mình còn bố mẹ ngày đêm vất vả mà mình chưa phụng dưỡng được. Mình sợ cảnh bố mẹ sẽ chết nếu biết mình có HIV.
Mình xin lỗi nhé, vì mừng quá nên không viết sai : Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Mình sẽ không bao giờ tìm đến GMD nữa. Các bạn đang làm công việc vô cùng ý nghĩa, mình chúc các bạn khỏe, hạnh phúc !
Mình không làm trong ngành Y, nhưng mình đi tách chiết các hợp chất thiên nhiên, và có hướng đi sâu vào dược liệu cổ truyền, mình hứa nếu như không mệnh hệ gì thì sẽ lưu tâm đến HIV, biết đâu một ngày đẹp trời mình lại tìm được một hợp chất có thể chữa được HIV. Mình cầu mong mình không bị sao, mình còn bố mẹ ngày đêm vất vả mà mình chưa phụng dưỡng được. Mình sợ cảnh bố mẹ sẽ chết nếu biết mình có HIV
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: motcoidive2602 
Mình xin lỗi nhé, vì mừng quá nên không viết sai : Cảm ơn các bạn rất nhiều ! Mình sẽ không bao giờ tìm đến GMD nữa. Các bạn đang làm công việc vô cùng ý nghĩa, mình chúc các bạn khỏe, hạnh phúc !
Mình không làm trong ngành Y, nhưng mình đi tách chiết các hợp chất thiên nhiên, và có hướng đi sâu vào dược liệu cổ truyền, mình hứa nếu như không mệnh hệ gì thì sẽ lưu tâm đến HIV, biết đâu một ngày đẹp trời mình lại tìm được một hợp chất có thể chữa được HIV.
Mình cầu mong mình không bị sao, mình còn bố mẹ ngày đêm vất vả mà mình chưa phụng dưỡng được. Mình sợ cảnh bố mẹ sẽ chết nếu biết mình có HIV
Không viết sai tức là viết đúng đó  | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Mọi người ơi, hôm nay mình cảm thấy có dấu hiệu viêm họng. Mình lo quá !chân tay bủn rủn chẳng làm được gì cả. nếu có HIV thì mình sẽ thế nào, sống tiếp hay tìm cái chết? Sống tiếp thì sẽ làm gì và sông thế nào ?
Nhớ lại hôm quan hệ lần đầu, mình không dụng vào âm vật, nhưng hai ba lần gì đó mình đưa dương vật ra khỏi âm đạo và vuốt lại lại BCS ( về phía gốc dương vật ), dương vật vẫn thừa một bao cao su không chia tới. Nếu như gốc duong vật có vết xước thì sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: motcoidive2602  Mọi người ơi, hôm nay mình cảm thấy có dấu hiệu viêm họng. Mình lo quá !chân tay bủn rủn chẳng làm được gì cả. nếu có HIV thì mình sẽ thế nào, sống tiếp hay tìm cái chết? Sống tiếp thì sẽ làm gì và sông thế nào ?
Nhớ lại hôm quan hệ lần đầu, mình không dụng vào âm vật, nhưng hai ba lần gì đó mình đưa dương vật ra khỏi âm đạo và vuốt lại lại BCS ( về phía gốc dương vật ), dương vật vẫn thừa một bao cao su không chia tới. Nếu như gốc duong vật có vết xước thì sao?
Không nên quan tâm triệu chứng, Yên tâm đi, bạn an toàn! | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: motcoidive2602  Mọi người ơi, hôm nay mình cảm thấy có dấu hiệu viêm họng. Mình lo quá !chân tay bủn rủn chẳng làm được gì cả. nếu có HIV thì mình sẽ thế nào, sống tiếp hay tìm cái chết? Sống tiếp thì sẽ làm gì và sông thế nào ?
Nhớ lại hôm quan hệ lần đầu, mình không dụng vào âm vật, nhưng hai ba lần gì đó mình đưa dương vật ra khỏi âm đạo và vuốt lại lại BCS ( về phía gốc dương vật ), dương vật vẫn thừa một bao cao su không chia tới. Nếu như gốc duong vật có vết xước thì sao?
Bạn k cần quan tâm triệu chứng vì bạn qh an toàn. TRánh tìm gmd nữa nha bạn. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Cả nhà ơi, mình hoảng quá nên đến gặp bác sĩ ! Một bác sĩ nữ đã rất cởi mở và nhiệt thành giải thích cặn kẽ những thắc mắc của mình. Bác sĩ nói mình không sao cả. Cũng may mắn là mình gặp được vị bác sĩ đắng kính đó, chứ gặp vị bác sĩ nào mà hù mình chắc mình tự tử mất.
Mình chân thành cảm ơn các bạn đã giải đáp giúp mình ! Trước khi biết đến forum này, mình đã tìm kiếm câu trả lời trên mạng, câu trả lời nào cũng thấy mình có nguy cơ cả, vì vậy mình stress nặng. Ngày hôm nay nữa là mình giảm 5kg, vì cao, gầy, bây chừ như khô cá rồi. Mình đã qua stress, nhưng vẫn rất lo lắng. Mình ky vọng mình ko sao ! Bản thân mình thì ko lo, chỉ lo cho bố mẹ, khi về gia ko ai phụng dưỡng. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là nước mắt lại trào.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn ! Mình xin chừa tới già !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Originally Posted by: motcoidive2602  Cả nhà ơi, mình hoảng quá nên đến gặp bác sĩ ! Một bác sĩ nữ đã rất cởi mở và nhiệt thành giải thích cặn kẽ những thắc mắc của mình. Bác sĩ nói mình không sao cả. Cũng may mắn là mình gặp được vị bác sĩ đắng kính đó, chứ gặp vị bác sĩ nào mà hù mình chắc mình tự tử mất.
Mình chân thành cảm ơn các bạn đã giải đáp giúp mình ! Trước khi biết đến forum này, mình đã tìm kiếm câu trả lời trên mạng, câu trả lời nào cũng thấy mình có nguy cơ cả, vì vậy mình stress nặng. Ngày hôm nay nữa là mình giảm 5kg, vì cao, gầy, bây chừ như khô cá rồi. Mình đã qua stress, nhưng vẫn rất lo lắng. Mình ky vọng mình ko sao ! Bản thân mình thì ko lo, chỉ lo cho bố mẹ, khi về gia ko ai phụng dưỡng. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là nước mắt lại trào.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn ! Mình xin chừa tới già !
Tôi mong rằng bạn giữ được những cái màu đỏ đó.
6 tuần và 3 tháng đi xn lấy cái AT đi cho cái đầu khỏi lăn tăn và suy nghĩ mông lung
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Nghệ An
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Cả nhà ơi, cho mình hỏi với. Có ai đã từng bị triệu chứng tiêu chảy do nhiễm HIV chưa? Khi đó nó tự khỏi hay phải dùng thuốc chửa tiêu chảy vậy. Cũng pahir cách đây hơn một tuần rồi, bụng mình hay sôi và có cảm giác như rối loạn tiêu hóa. Mấy lần đi đại tiện thì phân không lỏng nhưng cũng ko rắn, lúc thì phân sống. Sáng qua mình ăn bún riêu, ăn xong thì cảm giác sôi bụng, mình uống Berberin, nhung không khỏi, vãn đi ngoài nhung phân không lỏng, cung ko cứng. hôm nay là ngày thứ hai có hiện tượng đó, và uống thuốc gần như ko có tác dụng thì phải. Vậy đó có phải triệu chúng không vậy cả nhà ?
Cảm ơn cả nhà mình nha !
Khôn ba năm dại chưa đầy 10 phút, vậy là xong " một cõi đi về " !
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
quan hệ với GMD ( tò mò muốn thử cho biết nên đi cùng bạn ). Mình có đeo bao ngay từ đầu
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|