  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: bietnoigi2011  có người yêu và đính hôn rồi?làm anh lỡ chuyến đò
đò cắm bờ này - thương bến kia - thấy mình quạnh hiuuuuuuu .... hihihihi ..... thì tháng 12 này mà cho ra quyết định là em đăng ký đầu tiên - mà muốn dc như thế thì em cũng đang tranh thủ sreach ấy này ....
Trai khôn chọn dzợ chợ đông
Bót khôn chọn chồng ỡ giữa pho rum | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: PhongLuust  1 con len 913 con bái phục thiệt mai mình cũng chờ kết quả 6 tháng nè 307 k biết lên hay xuống nữa.Phù hộ cho lên 10000 luôn đi hý hý.Mà đám cưới nhới mời PL nha add nick rồi đó mà hong thấy online gì hết nhá
hihihihi , Boy cũng mong là PL cũng sẽ dc tăng CD4 như Boy (^_^) khi nào có kết quả thì cho ace trên room biết để mọi người cùng có động lực PL nhá , hổm rày Boy cũng ít onl nên chắc là ko có trùng hợp để trò chuyện cùng PL mà ........... mà PL yên tâm nhá , ai mà kết bạn cùng Boy thì CD4 cũng tăng vèo vèo ấy - thật - cho nên yên tâm nhá !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Nếu tháng 12 này chúng ta dc quyền kết hôn , Boy là người đầu tiên đăng ký ... hope !!!
Đăng ký với ai vậy????hihihi
ko biết nữa - quơ đại 1 người đi đăng ký - mần đám cưới - chừng 8 lần là có tiền đi du lịch àh - hihihihi !!!
Ở đâu mà quơ nhiều vậy? 3 đồng 1 tá đàn ông ah?hehe | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Nếu tháng 12 này chúng ta dc quyền kết hôn , Boy là người đầu tiên đăng ký ... hope !!!
Đăng ký với ai vậy????hihihi
ko biết nữa - quơ đại 1 người đi đăng ký - mần đám cưới - chừng 8 lần là có tiền đi du lịch àh - hihihihi !!!
Ở đâu mà quơ nhiều vậy? 3 đồng 1 tá đàn ông ah?hehe
hhihihih - thì đang sreach nè - anh ko nghe ng ta bảo àh ....
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng ................... đấy thuiiii !!!!
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Câu này mới nghe em nói đầu tiên luôn đó Đừng nói là mai mốt em quơ "ông lão" nào nhe,hehe | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm 
Câu này mới nghe em nói đầu tiên luôn đó Đừng nói là mai mốt em quơ "ông lão" nào nhe,hehe
hehehehe .... tại anh lo update mấy lời hát của chị Đàm thuii chứ câu này là tục ngữ ca dao mà ... sẽ cố gắng phấn đấu tháng 12 mần đám cưới ... em cũng phải dc lên xe bông chứ !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Originally Posted by: chathcm 
Câu này mới nghe em nói đầu tiên luôn đó Đừng nói là mai mốt em quơ "ông lão" nào nhe,hehe
hehehehe .... tại anh lo update mấy lời hát của chị Đàm thuii chứ câu này là tục ngữ ca dao mà ... sẽ cố gắng phấn đấu tháng 12 mần đám cưới ... em cũng phải dc lên xe bông chứ !!!
hehe, phấn đấu chi nữa??? Em cưới lúc nào cũng được mà  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: tp hcm
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
tháng 12 mình đám cưới nha! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Trong cuộc đời của mỗi người .... có nửa còn lại ở đâu đấy !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Đêm nay , ta lại một mình .... trong căn gác nhỏ có khung cửa sổ nhìn ra khu chung cư chọc trời ... ta biết ... ta lại cô đơn ... mấy ngày qua , chia sẽ những chuyện vui buồn cùng các thành viên trong cái group nho nhỏ cũng cho ta ngộ ra nhiều điều ... ta quá chai sạn ... có thể trong con mắt của các em ... và cả MaMa nữa ... ta là một người anh mạnh mẽ , kiên cường đúng như cái vẻ ngoài của ta ... nhưng ... đôi khi ... ta cũng thèm được như các em ... được quay trở lại cái ngày ấy chập chững biết yêu ... khi tâm hồn còn đong đầy những cảm xúc thăng hoa ... những hoài bảo nhỏ bé ... để được sống với những tháng ngày tràn ngập trong cái mà người ta vẫn bảo là : hạnh phúc ... để có thể bật khóc khi đón nhận đớn đau ... để có thể nhoẻn miệng cười vang khi vui đùa thỏa thích .... ta thèm ... ta thèm được quay lại ngày xưa quá đi thôi
cuộc sống này là thế ... con người ta phải từ từ trải qua những vấp ngã trong đường đời ... để rồi đứng dậy ... đi tiếp ... và lại vấp ngã ... nó như một chuỗi những sự kiện cứ đến rồi đi đã dc lập trình sẵn ... thấy 1 đứa em khóc khi biết tin bf cũng nhiễm ... ta nhớ lại ta của ngày xưa ... ngày mà ta đối diện với sự thật ấy và đối mặt với him ... quán cafe với cái tên là bản nhạc của Anh Bằng đều đều vang lên ... " Hãy nói về cuộc đời ... khi tôi ko còn nữa ... sẽ lấy được những gì ... về bên kia thế giới ... ngoài trống vắng mà thôi ... Thụy oiiii và Tình oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii " ... đầy thơ mộng ngày nào lại là nơi chôn cái tình iu đầy hoa hồng suốt 4 năm trời của ta và him ... ta khóc và him cũng khóc ... con người ta khi ấy thật mỏng manh và yếu đuối ... ta cứ nghĩ 2 người cùng iu thương nhau và cùng có H thì sẽ sống với nhau thôi ... đúng ... đó là ta nghĩ ... chứ ko phải him ... kết thúc ... kết thúc những tháng ngày chìm ngập trong cái không gian đầy màu tím ấy ... ta dần trở nên chai lỳ đi ... ......................................
mà thôi .... ta lại suy nghĩ vớ vẫn nữa rồi ... giờ ta phải mạnh mẽ ... chẳng phải các em đều iu quý ta vì ta là 1 ông anh có tinh thần thép đấy sao ... là 1 ông anh có chỉ số CD4 cao nhất trong group đấy sao ... ta phải khỏe mạnh ... phải vuiiii vẻ ... để cho các em noi theo ... Sang àh ... Alway đáng iuuuu và cả ông bạn Boom sầu khổ của ta nữa .... mọi người phải cố gắng vuiiii vẻ và lạc quan nhé ... hãy nhớ lấy câu châm ngôn sống mà ta vẫn thường bảo đấy : " nếu ........... niềm vuiii không tự đến với mình , thì chính bản thân mình hãy biết cách mà tự tạo ra nó " ...... ta tin .... nếu các em làm được .... các em sẽ sống vuiii ... sống khỏe .... sống lạc quan như ta mà thôi ..... và dù cho như thế nào đi nữa .... cũng nên nhớ rằng vẫn có 1 cái tổng đài 093xxxxx55 luôn luôn lắng nghe đấy nhé ....
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Một trong những sai lầm lớn nhất đó chính là làm ngơ với những người luôn yêu thương và quan tâm bạn. Dù cho đó là những yêu thương hay quan tâm nhỏ nhặt nhất.
Hãy luôn biết trân trọng những điều ấy. Bởi có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm sẽ khiến ta phải day dứt suốt cả cuộc đời ... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 96
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 54 lần trong 30 bài viết
|
nhiều người đua nhau đám cưới vui thế nhỉ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
gần 5h rồi .... chẳng biết tại sao mà ko ngủ .... chẳng biết là em thế nào .... đang ở đâu .... đã ngủ chưa nữa .... ta hận ... hận bản thân ta .................... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Chuyện kể rằng có 2 đường thẳng song song cùng song hành với nhau , cùng nhau cười đùa , cùng nhau chia sẽ buồn vui , cứ ngở như đến cuối cùng sẽ hòa thành một ở điểm nào đó , như trong truyện cổ tích , cô bé lọ lem sẽ gặp dc hoàng tử , người tốt gặp may , kẻ dữ gặp nạn , koooo , đó chỉ là cổ tích , còn nơi chúng ta đang sống là thế kỉ 21 , 2 đường thẳng song song mãi chỉ là 2 kẻ độc hành cùng song song trên cùng một mặt phẳng mà chẳng khi nào hòa quyện vào nhauuuuu !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Còn vài tiếng nữa , nhỏ bạn mình sẽ lên xe hoa về nhà chồng .... Anh em ở group đã bảo là phải ngủ sớm thế mà chẳng ngủ dc .... lạ thật .... trong lòng thấy nôn nao làm sao ấy .... mà cũng đúng thôi ... lần đầu tiên mình làm " phù rể " mà ... chuyện nghe lạ , bạn thân của cô dâu mà lại làm phù rể ... há há há ... chẳng biết ngày mai " nhỏ " có khóc không nhỉ ??? mình thấy trong phim hay trong mấy cuốn tiểu thuyết hay bảo thế ... nhanh thật ... mới ngày nào còn ở truồng tắm mưa , còn lang thang ngoài đồng bắt cào cào nướng ăn , còn hái hoa phượng chơi trò đá gà rùi ép vào trang sách ... giờ " nhỏ " có chồng rùi ... có chồng rùi sẽ có con ... " nhỏ " sẽ tất bật lắm đây ... mà bọn chúng sao mà chóng lấy chồng thế nhỉ ??? nhìn quanh quẩn trong đám bạn tuổi mèo thì chỉ còn mình là chưa " thành gia lập thất " àh ... mà có thể chẳng bao giờ mình cưới đâu nhỉ ??? sau này mà già thêm tý mình sẽ tự đi chụp hình cưới ... post lên face ... chắc là dzuii lắm đây ... ôi ... đám cưới ... đám cưới ... cưới ... ướiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
một ngày vất vả ... tài lanh tài lẹt lo làm " phù rể " mà quên mất hôm nay đến hẹn đi lấy thuox ... hix hix hix ... coi như tiêu ... ngày mai lên OPC nghe con bánh bèo nó rủa ... tự dặn lòng là do mình sai nên mình sẽ ko chặt chém lại ... ( ủa - mà nếu nó rủa hoài thì sao - sao gì nữa ... tất nhiên là phà lại nó rùi ) ... há há há ... tranh thủ đi ngủ sớm ...
bonus : gửi gắm đến bà con box mình 1 câu nè .... " cô đơn quen rồi ... hạnh phúc éo chịu được .... " | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
..............đêm ...... mưa ..............................và nỗi nhớ .....
Đêm nay. Trời lại mưa anh ạhhhhhhhhh .............................. Và lại một đêm nữa nó không ngủ được, chẳmg hiểu vì lí do gì. Có lẽ vì những tiếng mưa, hoặc có thể vì một nỗi nhớ nào đó đang cuồn cuộn trong lòng nó lúc này.
Nó nằm đây, tưởng tượng về một điều gì đó thật mơ hồ và ảo vọng. Tưởng tượng về một khuôn mặt của anh đang hiện lên trong màn mưa với đôi mắt thật hiền và nụ cười thật ấm. Thấy có tiếng thì thầm của ai đó hoà lẫn vào trong những tiếng mưa nghe thật nồng nàn và da diết lắm... .......................... Lẽ nào nó đang bị hoang tưởng? Rất có thể lắm phải không anh?
Biết làm gì bây giờ, trời đã khuya quá rồi. Chẳng thể cầm chiếc điện thoại lên mà gửi cho anh một dòng tin nhắn quen thuộc: “Nó nhớ anh nhiều lắm!” ..................... để vơi đi cái cảm xúc trong em lúc này. Mà cũng lâu rồi nó có liên lạc với anh đâu ...... Số thì có đấy .... nhưng mà ..... Thôi .... thì đành thở dài và mở bài “Mưa” với mức volume nhỏ nhất mặc dù lúc này nó đang muốn nó phải át đi tiếng mưa ngoài kia.............................
“… Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay.”
Mưa thường gợi cho con người ta những nỗi nhớ….... Nhưng hiện tại nó lại thấy hoang mang và chẳng hiểu là mình đang nhớ về điều gì nữa.
Anh ư? Những hơn 4 năm rồi ko gặp .............. Ngay cả bản thân nó cũng chẳng biết có nhận ra anh không nếu cùng lúc ngồi trong quán cafe ....
Kỷ niệm ư? Lại càng không thể ngoài những lần ta trò chuyện qua những dòng tin nhắn và những lần tê tái tim đau vì những cuộc giận hờn ghen tuông vô cớ............ Vậy mà thấy lòng mình cứ nhớ, nhớ đến quay quắt. Thật điên rồ.
Chợt thấy ghen tỵ với đôi tình nhân trong bài hát kia quá. Họ thật hạnh phúc khi được ngồi bên nhau, được đón nhau trong vòng tay và được cảm nhận làn môi run run trong chiều mưa ấy.
Chợt thấy thèm được gặp anh quá. Thèm được nhìn ngắm khuôn mặt anh, được đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình trong bàn tay anh. Đựơc anh chở đi lòng vòng quanh thành phố để đón từng làn gió hiếm hoi của mỗi buổi chiều mùa Hè nóng nực. Thèm được ôm anh thật chặt để thấy mình được chở che và bao bọc. Thèm được nghe thấy anh nói, được nhìn thấy anh cười và cảm nhận thấy hơi ấm tình yêu toả ra từ anh một cách rõ ràng nhất. Và cũng thèm được nhìn thấy nỗi đau và sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh mỗi khi anh trở bệnh.
Đôi khi nó tự hỏi với lòng mình, hai người từng yêu thương nhau, cùng hoàn cảnh với nhau, và giờ có cùng một căn bệnh, tại sao không thể cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại, tại sao anh bỏ nó một mình trong cái không gian đầy tĩnh lặng thế này, tại sao anh lại như thế ........
Biết rằng nơi ấy anh đang đau, đau lắm ở một con tim và xác thân mỏi mệt. Chẳng thể làm được gì cho anh lúc này ngoài việc nó tự hành hạ bản thân mình bằng cách thức suốt đêm cùng với những lời cầu nguyện. Giá như có một điều ước. Hoặc giá như có một sự trao đổi. Nó sẽ nguyện đánh đổi cả hạnh phúc của mình để được thấy anh sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình. Nghe có vẻ hơi tiểu thuyết đấy, nhưng thực lòng nó muốn vậy. Anh có tin không?
Mưa cứ từng cơn xối xả. Những giọt nước tranh nhau rơi tí tách bên hiên nhà, bên cửa sổ, và bên nó. Qua một ô cửa kính, nó có thể cảm nhận rõ một màu trắng của màn mưa phủ kín hết không gian. Vô tình. Lạnh. Buồn. Và man mác...
Những ngày tháng nó đã trải qua là những ngày nó luôn chìm ngập trong những màn mưa vô tận. Và bây giờ nó có cảm nhận những ngày sắp tới cũng sẽ là những ngàn ngày mưa tiếp nối........... Nhưng không sao đâu anh, nó vốn đã quen với những điều như thế. Vì vậy đừng bận tâm cho nó.............
Người ta vẫn thường nói: "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có phút giây trong tình yêu là vĩnh cửu."
Nó đã đọc được một dòng entry của một người bạn mà nó mới quen: "Đừng buồn em nhé! Nếu một mai anh đi xa. Chỉ mong một điều niềm vui và những ký ức về anh còn lại trong em là đẹp đẽ. Em tưởng tượng cho mình những giây phút nhẹ nhàng thư thái nhé. Để khi em buồn, em có thể lật giở lại những dòng kỷ niệm, để em đủ sức đứng lên và bước tiếp không anh."
Và nó cũng sẽ như vậy. Nhất định sẽ giữ những kỉ niệm đẹp đẽ về anh và coi đó như là một động lực để nó vững vàng bước tiếp khi không có anh.
Vì vậy anh đi đi.................. Hạnh phúc của anh không phải là ở bên cạnh nó mà là ở bên người đó hoặc bất kì ai khác, anh à!
Mưa sẽ tạnh thôi...................... Ngày mai, ánh nắng sẽ lại xuyên qua kẽ lá, bầu trời sẽ lại trong xanh... và nó cũng sẽ cố sống tốt, sống vui vẻ. Nó sẽ thôi nhớ về anh, nó sẽ đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ở phương ấy cứ hạnh phúc và bình yên nhé! Hãy ở bên cạnh một người thật sự tốt hơn nó….............................
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
@boy: thê thảm vậy? bộ dạo này đú đởn với dzai nhìu quá hay sao mà "bơ phờ" thế? nói nhỏ em: ước gì em được như chị... hehehehehehe | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: funk  @boy: thê thảm vậy? bộ dạo này đú đởn với dzai nhìu quá hay sao mà "bơ phờ" thế? nói nhỏ em: ước gì em được như chị... hehehehehehe
ký ức ngày xưa đó mà ... lâu lâu lại ùa về ... đêm qua mưa ... mà mưa đêm thì hay làm cho người ta cảm thấy lạc lõng lắm ... hihihih ... kiếm việc gì rùi bay vào này đi ... trong Sài gòn dnay hoành tráng lắm nhá ... há há há ... chuẩn bị có áo group lun rùi đấy ... !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|