  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 451  Đến từ: cát bụi Thanks: 552 times Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
|
- Vì sao đi đâu em cũng mang ảnh của anh trong túi xách?
- Để mỗi khi gặp rắc rối, khó khăn cho dù lớn cỡ nào đi nữa, chỉ cần nhìn vào ảnh của anh thế là mọi lo âu biến mất.
- Sống với nhau lâu rồi mà anh không ngờ mình lại quan trọng như thế đối với em…
- Vâng, em nhìn ảnh anh và tự nhủ với mình: “Còn khó khăn, rắc rối nào có thể lớn hơn điều này nữa?”.
| Ai vẫn nhớ ai, ai có biết... Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài... Ai hay ai hiểu, tình ai đó... Ai cứ vô tình, ai có hay... |
 10 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 451  Đến từ: cát bụi Thanks: 552 times Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
|
Truyện cười tiếu lâm : Sao cha lại đòi “bú” vợ con!?
Người mẹ cứ “vạch vú” ra bắt con bú, thằng con không chịu cứ khóc. Ông Nội ngồi bên “dỗ” cháu: Bú ngoan đi cháu, không bú ông bú bây giờ! Người cha ngồi trên ghế nghe “nóng nóng” mặt: Ơ hay cha, sao cha lại nói thế!? em nói gì nào!?… Sao cha lại đòi “bú” vợ con!?.. Mồ tổ cha mày chứ, hồi xưa mày bú vợ em 2 năm em có nói mày tiếng nào không! Bây giờ em mới nói thôi là mày đã nhảy dựng lên rồi!
Đọc nhiều truyện cười hơn tại: http://www.truyencuoivova.net/truy%e1%bb%87n-c%c6%b0%e1%bb%9di-ti%e1%ba%bfu-lam-sao-cha-l%e1%ba%a1i-doi-bu-v%e1%bb%a3-con/#ixzz1AozT4ZBI | Ai vẫn nhớ ai, ai có biết... Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài... Ai hay ai hiểu, tình ai đó... Ai cứ vô tình, ai có hay... |
 8 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 451  Đến từ: cát bụi Thanks: 552 times Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
|
Truyện cười tiếu lâm : Bị đánh vợ vẫn sướng…
Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng…
Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: “Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa”.
Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng
Đọc nhiều truyện cười hơn tại: http://www.truyencuoivova.net/truy%e1%bb%87n-c%c6%b0%e1%bb%9di-ti%e1%ba%bfu-lam-b%e1%bb%8b-danh-v%e1%bb%a3-v%e1%ba%abn-s%c6%b0%e1%bb%9bng/#ixzz1Ap02BB1U | Ai vẫn nhớ ai, ai có biết... Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài... Ai hay ai hiểu, tình ai đó... Ai cứ vô tình, ai có hay... |
 4 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-07-2012(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: HD
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 23 bài viết
|
đang buồn mà đọc những mẩu truyện này cũng phải bật cười thank | |
 1 người cảm ơn thuphuong023 cho bài viết.
|
ha_vua trên 28-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2012(UTC) Bài viết: 51 Đến từ: thanh vien moi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 18 bài viết
|
| A_KHÔNG_YÊU_THIÊN_THẦN===>VÌ_A_LÀ_ÁC_QUỶ |
 2 người cảm ơn doithaydoi...78 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 451  Đến từ: cát bụi Thanks: 552 times Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
|
gọi vợ là mẹ
một ông nhậu xỉn nói với cả bàn:"ở nhà em là vua"
vừa đúng lúc vợ đi làm về,đẩy cửa vào,:thấy thế ông chồng la lên:
_còn đây là thái hậu | Ai vẫn nhớ ai, ai có biết... Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài... Ai hay ai hiểu, tình ai đó... Ai cứ vô tình, ai có hay... |
 2 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Lời tỏ tình đậm chất thời sự
...Và nguyên nhân chia tay cũng "thời sự" không kém.

Nhớ về quá khứ xăng huy hoàng...

Nỗi niềm tân sinh viên
Người người tìm giải pháp

Và giải pháp hữu hiệu nhất

Và sự lạc quan không giống ai của Nobita khi đại diện Bộ tài chính cho biết mới chỉ tăng 50% theo đề xuất của doanh nghiệp.
|
 2 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|

Theo dòng suy nghĩ

Mì Sinh Viên

Chơi Bóng Chày Kiểu Lính

Chiêu Cua Gái
![090415130038-430-752[2]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/11/090415130038-430-7522.jpg?w=500&h=441&h=441)
Thuận Vợ Thuận Chồng
Hết Biết
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
ha_vua trên 30-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Vợ xấu là bất tài
Vợ đẹp là bất hạnh
Vợ bỏ là bất lực
Bỏ vợ là bất lợi
Có vợ bé là bất nhân
Cướp vợ người khác là bất lương
Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
Cãi vợ là bất hòa
Giận vợ là bất hợp tác
Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
Vợ chồng đánh nhau là bất phân thắng bại
Bị vợ đánh mà không sợ là bất khuất
Ý vợ là bất di bất dịch
Đồ đạc của vợ là bất động sản
Em gái vợ là bất khả xâm phạm
Khen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện
Vợ được người ta khen nhiều là bất ổn
Không lại gần vợ là bất thường
Vợ không cho ngủ chung là bất mãn
Vì vợ mà thi rớt là bất đạt
Vì vợ bỏ bạn là bất tín
Vì bạn mà không thương vợ là bất công
Vì vợ mà bỏ cha mẹ là bất hiếu
Vì cha mẹ mà phụ vợ là bất nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ vợ là bất kính
Lương đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
Tiền đưa cho vợ so với tiền của vợ là bất đẳng thức
Chốt lại: Lấy vợ là bất đắc dĩ nhưng bất khả kháng | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 4 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Đọc bài của chị dongsongbinhyen xong hết muốn lấy vợ  ( | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Lấy Vợ là bất đắc dĩ nhưng bất khả kháng. 
Quá chuẩn  . | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Ảnh vui đêm tân hôn

Vào ngày lấy chồng con gái vẫn nhớ tới lời mẹ căn dặn

Mỗi người đều nghĩ cho mình một “mẹo” để có một buổi tối tuyệt vời

Quả nhiên hai người đã có một đêm tân hôn hoàn toàn như ý muốn. Và sáng hôm sau:

Nàng cho biết, trước khi về nhà chồng đã được mẹ đã dặn một câu rất quý!

Sau đêm tân hôn anh chàng phát hiện thấy vợ mình không còn trong trắng nữa, anh bèn… |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|

Trả tiền tùy tâm sao?

Món lẩu mới này đã ai ăn chưa?

Hò dzô ta nào.

Vì đâu nên nỗi.

Nhìn không xuể.

Có ai dám ra đây cạo gió không?

Vì công vì việc.

Cùng cảm nhận sắc đẹp của mình nào.

Đi quá giang chút.

Vào chỉ uống một chút xíu là phải ra rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 451  Đến từ: cát bụi Thanks: 552 times Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
|
Uống rượu thay ôxy già
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
- Ông có biết trong rượu có cồn không mà ngày nào cũng uống vậy? Trong khi lại còn bị viêm loét dạ dày nữa.
- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi bà, khi có vết thương, để tránh nhiễm trùng người ta phải rửa vết thương hằng ngày bằng cồn hay ôxy già đúng không?
- Đúng! Thì sao?
- Thì tôi không uống được ôxy già nên hằng ngày phải uống rượu có cồn để rửa vết loét dạ dày, tránh nhiễm trùng chứ sao!
- !!! | Ai vẫn nhớ ai, ai có biết... Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài... Ai hay ai hiểu, tình ai đó... Ai cứ vô tình, ai có hay... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|

Máy tính hàng hiệu a dua
Ai mà có muốn mời mua nhanh nào

Cúi xin người lại người qua
Thương tình cứu giúp cả ba với nào

Mẹ tớ đi vắng cả ngày
Tớ thèm ti quá đuôi này tớ xơi

Hình xăm ngựa đẹp thế mà
Cô ấy lại vẽ hỏi là con chi?

Giường này ai muốn ngủ không
Giữa rừng bát ngát mênh mông gió trời

Ước gì mình ở trong này
Vào sân vận động cả ngày ăn măm

Mình mang bản mặt đẹp trai
Nên lên iu – tút ai ai cũng nhìn

Hôm qua tai nạn gãy tay
Vào viện gặp được anh này đẹp trai

Lên rừng kiếm củi vui ghê
Trên vai ba gánh thật phê quá chừng

Đường nứt thì vá có sao
Vá bằng băng dính mới cao thủ này
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Chồng già vợ trẻ, "chuyện đó" thế nào?

Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư, cô vợ trẻ trông rất phờ phạc vì chồng không cho rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn
xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
- Sao? Cô thấy hạnh phúc chứ?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
Nhưng họ vẫn không có con, có lẽ do chàng đã "lão" quá. Họ quyết định đẻ con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch. Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại gặp bác sĩ với cái lọ sứt
sẹo nhưng vẫn trống rỗng, ông này cau mày thất vọng:
- Chẳng lẽ ông không làm nổi "việc đó" nữa ư?
- Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, sau đó dùng một số dụng cụ, nhưng không có kết quả. Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hục mãi nhưng cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cô hàng xóm,
cô này cũng đã thử hâm nóng, làm lạnh, rồi cắn...
- Cái gì, ông đã nhờ cả đến cô hàng xóm à?
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Chịu! Nếu ông không còn "khả năng đó" thì tôi đành bó tay!
- Tôi thì lại nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần đổi cái lọ khác thì sẽ mở được thôi.
-... À.
Bác sĩ đưa cho hai vợ chồng chiếc lọ khác, mọi việc giải quyết xong. Lại nói về cô vợ trẻ, cô rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội là cô “mới lớn” nên còn khá ngây thơ. Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong “chuyện vợ chồng” cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn
tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi gật gù như một nhà hiền triết:
- Em biết anh làm thế để làm gì rồi!
- Làm gì nào?
- Anh đang “nạp sữa” để bù lại…
Chồng cô cười… sặc sữa. Không biết cô nói để bù cho cái gì, nhưng đúng là ngây thơ đến đáng yêu.
Cứ như thế, ngày lại ngày, cuộc sống của họ thật hạnh phúc.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chàng đã cao tuổi nên sức có hạn, đêm hôm ấy chàng đã “hi sinh” trong
lúc “làm nhiệm vụ”.
Cô gái buồn bã khóc lóc cả ngày. Vừa khóc vừa nguyền rủa những người đã phát minh ra ô tô. Mẹ cô lo lắng, sợ
con phát điên nên bà dọn đến ở cùng cô.
Một hôm, thấy con gái có vẻ tỉnh táo, bà mẹ thủ thỉ hỏi chuyện:
- Sao con lại ghét ô tô làm vậy? Có phải chồng con bị tai nạn ô tô đâu?
- Nhưng cũng gần như vậy mẹ ạ.
- Nghĩa là thế nào?
- Anh ấy cao tuổi nên chúng con “sinh hoạt” rất ít, mỗi tuần chỉ hai lần. Và quy định vào đúng hai ngày có tiếng chuông nhà thờ.
- Thì sao?
- Anh ấy có thói quen “làm” theo nhịp chuông nhà thờ. Đối với anh ấy thì chuyện đó không khó lắm, nhưng… Hu, hu…
- Rồi sao con?
- Đêm hôm ấy, chúng con đang vui theo những tiếng chuông nhà thờ đầu tiên thì có chiếc xe cứu hoa chạy ngay rú còi dồn dập!
*
* *
|
 2 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Các anh ơi, em có thai! Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất
cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.
Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời:
- Sao nói là chồng không sinh được, lại quan hệ với thằng nào?
Anh rể trả lời:
- Cô tính xử lí thế nào?
Tiếp theo là bạn thân nhắn:
- em đã khuyên mày bao nhiêu lần rồi, bảo đừng đi chơi bậy nữa mà mày không nghe em, thế chồng mày biết chưa?
Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin:
- Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi.
Đồng nghiệp nhắn:
- Không phải chứ? Mới 2 ngày mà.
Cấp trên trả lời:
- Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi.
Khách hàng nhắn tin:
- Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng.
Một người lạ nhắn:
- Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé.
Một người lạ khác nhắn:
- Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô nói là của tôi chứ?
Và một người lạ khác nhắn:
- Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản.
Ông ơi, sao cười?
Hồi đó lâu lắm rồi! có hai vợ chồng già nọ sống ven biển.
Một đêm nọ bọn cướp độp nhập vào nhà, chúng vẽ một vòng tròn giửa nền nhà, rồi bắt hai ông bà vào đứng trong đó, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn
em canh chừng nếu hai người mà ló chân ra khỏi vòng là chém.
Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy tiền vàng, bà đang run sợ lắm nhưng khi nhìn sang thì thấy ông lão cười cười bà cũng yên tâm nghĩ bụng chắc
ông lão đã có cách gì đó.
Khi bọn cướp bỏ đi thì ông bò ra đất mà cười, bà lão bèn hỏi:
-Ông ơi! Bộ ông có cách lấy lại tiền vàng cho mình hả?
Ông lão trả lời:
- Đâu có! Tôi cười là vì khi nãy tôi ló chân ra khỏi vòng mà nó không thấy!?!
|
 2 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
| vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 253
Cảm ơn: 696 lần Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
|
| Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe  |
 1 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|