Người “cứu” vườn thuốc cho bệnh nhân AIDS
08/09/2012 3:05
Từ mấy gốc cây xơ xác, đến nay vườn
thuốc nam dành cho bệnh nhân AIDS tại Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn,
huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã xanh tốt đến không ngờ.
Một trong những người tham gia “cứu” vườn thuốc này là y sĩ Lê Văn
Hạng (30 tuổi, quê Thanh Hóa). Sau khi tình nguyện lên công tác tại Bệnh
viện Nhân Ái, anh Hạng được lãnh đạo bệnh viện giao phụ trách vườn
thuốc nam vì anh có chuyên môn về y học cổ truyền. Trước đó, vườn thuốc
cũng có nhiều loại cây nhưng đã bị chết gần hết. Dưới bàn tay chăm sóc
tận tình của anh Hạng và một số đồng nghiệp, hiện mảnh vườn này đã có
gần 50 loại cây. Trong đó, tập trung vào những loại có công dụng chữa
bệnh ngoài da (như cây ké đầu ngựa, xuyên tâm liên, sài đất…) và tăng
cường sức khỏe cho những bệnh nhân AIDS suy nhược (đinh lăng, sâm đại
hành…).

Y sĩ Lê Văn Hạng chăm sóc vườn thuốc nam - Ảnh: Như Lịch
|
Một số cán bộ Bệnh viện Nhân Ái cho biết, năm 2007, y sĩ Hạng bị lây
lao trong khi làm việc ở Khoa Săn sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân AIDS
giai đoạn cuối. Sau đó, anh được chuyển lên công tác tại Phòng Kế hoạch -
Tổng hợp của bệnh viện. Đã 5 năm trôi qua, Hạng vẫn làm tròn vai một
nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, nỗi nhớ nghề và niềm ước ao được trực
tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân vẫn đau đáu trong anh. Ít ai hay
rằng, mỗi khi có việc xuống thăm các khoa và gặp gỡ bệnh nhân, người
thầy thuốc này thấy phơi phới trong lòng, chẳng khác chi “cá về với
nước”.
Theo anh Hạng, tình trạng kỳ thị đối với bệnh nhân AIDS lẫn những
người điều trị cho bệnh nhân AIDS trong xã hội vẫn còn nặng nề. Anh dẫn
chứng một câu chuyện có thực xảy ra với đồng nghiệp mình: “Lúc về TP.HCM
dự đám cưới, khi được người ngồi cạnh hỏi thăm công việc, bạn tôi thật
thà nói đang làm tại bệnh viện dành cho bệnh nhân AIDS. Thế là người kia
xách ghế đi chỗ khác ngồi vì sợ bị… lây nhiễm”. Bất chấp mọi khó khăn,
anh Hạng đã quyết tâm thi đậu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM trong kỳ tuyển
sinh 2012. Anh cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chuyên ngành y học cổ
truyền, với mong muốn: “Bệnh viện Nhân Ái sẽ thành lập Khoa Y học cổ
truyền, từ đó anh em chúng tôi có điều kiện nhiều hơn để điều trị cho
bệnh nhân AIDS bằng những bài thuốc nam”.
Được biết, vợ anh Hạng là điều dưỡng trong Bệnh viện Nhân Ái. Gần
đây, hai vợ chồng đành gửi đứa con trai về sống ở nhà bà ngoại (ngụ
huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) để cháu có điều kiện đi học. Bởi, bệnh
viện này nằm ở vùng sâu vùng xa, cách khá xa khu dân cư và trường học…