Chuyện của em là như vầy em ở hồ chí minh , em kể từng chi tiết : Khỏang 2 tháng rưỡi Trước em có đi massge BJ nhưng lúc vào em chỉ kêu nguời ta HJ cho em thôi và em có thọc tay vào âm đạo của cô gái ấy nữa . Nhưng điều mà em hoang mang ở đây là lúc HJ cô ta có nhổ nước miếng của cô ta xuống chỗ dương vật em khỏang cách nhổ là nửa tấc ( em không rõ cô ta nhổ vào tay cô ta hay dương vật em nữa ) .
Bạn em nói là vào đó người ta dùng cái lọai xà bông em bé để thoa vào dương vật cho nó trơn , nhưng trường hợp của em : thì cô ta có mang xà bông vào nhưng không thoa mà nhổ nước miếng . Em đóan cô ta làm vậy là muốn lây HIV cho em bằng cách tự cắn sứt môi rồi nhổ nước miến cho em vì lúc đầu vào phòng cô ta nói em là mới bây lớn mà dám vô đây à , học lớp mấy rồi .
Lúc về em lướt web và do tò mò em search google và biết đựơc nước miếng có thể lây HIV , lúc đó em rất hoang mang và lo sợ . Sau 2 ngày kể từ lần đi massge đó em cảm thấy người nhức mỏi và cơ thể rất yếu . Em liền lên FORUm HIV này gửi bài viết và được mọi người tư vấn là em không sao và nói em bị hoang tưởng , trong đó có 2 anh rất hay tư vấn cho mọi người có số bài viết trên 2 ngàn .
Kể từ lúc em nhận được những lời tư vấn ấy thì tâm trạng em bỗng vui trở lại , cơ thể hết đau nhức . …………….
Sau thời gian khủng hỏang ấy mọi việc trở lại bình thường . Nhưng đến khỏang 4 hôm nay em có triệu chứng là cơ thể nóng nóng lên suốt 4 ngày . Em mua thuốc sốt uống thì hết nhưng 2 ngày sau nó nóng lại . Trong khỏang thời gian mà em vui trở lại như trên em đã kể thì em có đi bệnh viện da liễu khám mụn ( em bị mụn lâu rồi ) bác sĩ có cho toa thuốc . Lần khám đầu tiên bác sĩ cho em toa thuốc lúc em uống vào thì cơ thể hơi hơi mệt .
Tới lần thứ 2 tái khám em nói với bác sĩ là em uống lọai thuốc đó bị mệt người và bác sĩ có hỏi em là uống thuốc thì mụn 10 phần thì đỡ bớt mấy phần : em nói là 3 . Nhưng cái toa thuốc này em uống vào thì 3 ngày đầu không sao nhưng tới ngày thứ 4 người em nóng nóng lên như sốt nhưng cơ thể không mệt mỏi gì cả , em vẫn vui chơi và sinh họat như bình thường .
Vậy anh TUẤN và mọi người cho em biết có phải em đã có triệu chứng cửa sổ của HIV không ( sốt kéo dài ) , và trước ngực với sau lưng em có nổi vài hột hồng hồng em không biết đó là mụn hay là nổi ban nữa ( trước đâ em vẫn hay nổi mụn ở 2 chỗ ấy nhưng trước ngực nó không có hồng như thế này ). Mới đầu em nghĩ chắc là do thuốc nhưng không thể nào nó trùng hợp như vậy được . Với lại lúc đi tiểu em không thấy rát hay xón dương vật gì cả mà nước tiểu của em có màu vàng ( lúc vàng lúc vàng đậm)
Và cho em hỏi nốt phát ban nó như thế nào ạ . Em nhìn hình trên web không thấy rõ , các anh chị nói cho em rõ hơn nha .
Em đang rất hoang mang.
Em thấy mọi ngừơi trong diễn đàn hay nói là “ TRường hợp của bạn không sao đâu” . Nhưng riêng em, xin các anh hãy nói thật với em vì em đã chuẩn bị tinh thần hết rồi , em chỉ tiếc là em phải ra đi quá sớm . Thà em 40 tuổi rồi hã dính HIV đằng này em mới lớp 9 , chưa kịp báo hiếu với cha mẹ gì cả và thấy có lỗi với người yêu . Em thề đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em bước vào những nơi như thế .
http://i1242.photobucket.com/albums/gg521/khanhchongu/10092012056.jpg
http://i1242.photobucket...nhchongu/10092012051.jpg