  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Vietnam
|
Cach day chung hon mot nam toi co di maxa vai lan va oral sex, toi ko biet la co bi nhiem H ko, gan day toi thay trong nguoi rat yeu, tay chan toi bi tray xuoc thi thuong de lai vet seo va de bi nhiem trung. Chi 1 nam qua toi da 2 lan bi nhiem trung va sung hach. Ma hien nay tay toi lai xuat hien mot not ban do, ko dau nhung ma ko mat dc, toi lai hay bi tieu chay nua chu. Co le toi da bi nhiem H roi phai ko? Co phai not do la bao hieu toi chuyen sang AIDS roi ko? Toi nghi minh ko can di XN nua ? Toi rat hoang mang va chi con nam cho chet? Ma sap toi la thi hoc ky roi, toi sap ra truong, toi se lam gi cho XN va gia dinh day khi ma toi bi nhiem H? Ai co kinh nghiem gi thi hay chia se va giup do toi voi. Toi rat hoang mang.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2007(UTC) Bài viết: 19
|
Chào bạn thienthu Tất cả các triệu chứng bạn kể không thể kết luận được là ban đã bị lây nhiễm hay không. Trước hết mong bạn hãy bình tâm, hầu hết những người bị nhiễm H không có triệu chứng gì, nên bạn không nên lo lắng quá sức mà sinh ra những bệnh như bạn kể. Điều tốt nhất là bạn hay chờ đủ 3 tháng từ ngày cuối cùng có nguy cơ lây nhiễm làm XN thì mới biết KQ chính xác. Theo tôi bạn không bị nhiễm H đâu vì bạn không QHTD không an toàn mà mới chỉ ORALSEX thì khả năng lây nhiễm của bạn hầu như = 0. Chúc bạn luôn gặp may mắn và sẽ nhận H-
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Vietnam
|
Hon 1 nam qua toi da song trong tam trang rat hoang mang va lo lang, toi chi nghi toi cai chet. Nen viec hoc hanh cua toi ko tot cho lam. Toi ma bi dau thi rat kho khoi va dac biet la de lai nhung vet seo den, toi chua tung bi nhu the. Gan day toi con bi noi ban ma ko khoi dc. huhuhu, co phai la toi da bi nhiem H roi ko. Co can phai di XN nua ko... Moi nguoi giup toi voi, hay la toi bi roi nen ko ai them giup.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Vietnam
|
Sao mọi nguời im lặng với tôi thế hả? Có ai bị những triệu chứng giống tôi không? Tôi cần đuợc chia sẻ, tôi sợ quá đến mức lúc nào cũng bị ám ảnh là sẽ chết, tôi đã định đi XN, nhưng vào đến cửa BV tôi lại quay về, Ai đó giúp với.................Nguy cơ của tôi có cao ko? Tại sao tôi lại xuất hiện nhiều vết sẹo khi bị thương và vết sẹo không mất đi được. Gần đây tôi còn bị nổi nốt sần màu đỏ trên da, ko mất đi được. Hu hu. Mọi sai lầm đều có thể sửa chửa, từ sau lần đó đến giờ tôi đã sống rất lành mạnh và nghiêm túc, nhưng tâm lý luôn bị ám ảnh bởi H, nếu tôi đã nhiễm rồi thì coi như cuộc sống vứt đi. Còn mẹ cha, anh em tôi nữa tôi rất hoang mang, vì tôi đang là SV năm cuối, sắp tốt nghiệp nhưng tôi không nghĩ được gì cả. Sao tôi khổ thế này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC) Bài viết: 23
|
Oral sex thì không có nguy cơ cao nhiễm HIV đâu bạn, bạn đúng là .. hơi nhát gan thì phải. "chạy trốn điều mình sợ còn đáng sợ hơn đối mặt với nó " , nếu bạn đang sợ bị HIV đến vậy thì sao bạn ko dừng lại và dũng cảm tự nhủ cứ xét nghiệm , nếu bị hay ko sẽ rõ liền, thà rằng bạn chỉ sợ 1 phút nhận kết quả xét nghiệm còn hơn bạn lo sợ cả đời.
Nhưng quan trọng hơn, nguy cơ của bạn là không cao, vậy nên bạn cứ xét nghiệm đi. Còn những triệu chứng của bạn thì mình không rõ vì sao? nhưng biết đâu bạn lại mắc 1 bệnh khác không phải HIV mà bạn lại không biết, bạn ko đi xét nghiệm HIV, nên bạn quy cho rằng bệnh bạn đang mắc là do HIV, tốt nhất bạn nên đi xét nghiệm.
Chúc bạn dũng cảm và may mắn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2007(UTC) Bài viết: 165
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
ông thienthu_dihan giong hệt tôi ,có nick thi chat cho vui,tôi cũng sinh viên năm cuối ở HN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 120 Đến từ: Từ Liêm - Hà Nội
|
Nếu ko quan hệ tình dục ko an toàn và ko tiêm chích chung bơm kim tiêm thì bạn có thể yên tâm được rồi. Chúc may mắn! |
Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-09-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Theo tôi bác tốt nghiệp xong thì mạnh dạng đi xét nghiệm, cho đỡ lo, còn bây giờ tập chung vào học hành quên việc này đi. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Còn mẹ cha, anh em tôi nữa tôi rất hoang mang, vì tôi đang là SV năm cuối, sắp tốt nghiệp nhưng tôi không nghĩ được gì cả. Sao tôi khổ thế này. Trước hết xin chúc mừng Thienthu có được môt gia đình mà mọi người đều mong ước, điều này rất tuyệt. Ngay ngày mai ban hãy đi lam xét nghiệm đi đó là câu trả lời bạn có bị H hay không. Chúc bạn mang kết quả H- về. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Xin nói thêm khả năng dính H của bạn la 0. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Vietnam
|
Cảm ơn mọi người. mình đã đi test ở 50c Hàng Bài và kết quả Negative- am tính. Thật vui. Chúc mọi người luôn may mắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2007(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Vietnam
|
15 phút đợi kết quả XN của tôi thật là kinh khủng, tôi run đến nỗi không dám nhận Kết quả, đến khi bác sỹ thông báo tôi không việc gì tôi mới thấy vui. Bây giờ không sao rồi. Cuộc sống thật tươi đẹp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
|
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.