Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline happyboy  
#1 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 12:54:58(UTC)
happyboy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-10-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
xin chào các anh chị trong diễn đàn.
em có đọc các bài trong diễn đàn và 1 số kiến thức về hiv nhưng đối với 1 người mới lớn và chưa từng trải như em thì thực sự là 1 điều nghĩ về nó là rất  sợ hãi. em xin nói chi tiết  như sau.

cách đây 3 ngày e có uống bia, tuy ko say nhưng cũng không còn bình tĩnh nữa, e có tìm 1 cave để giải quyết, khi đó tay e có sờ vào âm đạo của gmd, cho vào 1 chút khoảng 1 cm, e có chơi đàn guita nên em có móng tay 1 chút khoảng 1-2 mm, không biết như thế nào nữa mà gmd ko có nói đau hay j hết.
rồi sau đó gmd đeo bcs vào cho em, em cũng biết quan hệ với gmd là không an toàn nên em không dám và kêu gmd làm bằng tay, lúc đó vẫn có bcs, làm hoài mà ko ra nên em tự làm lun, sau khi xuất tinh thì kết thúc em chẳng làm gì cả.

em thấy trường hợp của em là không nguy hiểm. nhưng đó là suy nghĩ của em thôi, nhưng mỗi khi nghĩ về nó  em lại có cảm giác sợ và em hay nghĩ về nó. 


xin anh chị tư vấn và cho em lời khuyên, em vẫn còn đi học mỗi khi nghĩ vế nó là em sợ lắm, không làm được gì hết.
Quảng cáo
Offline tuvan6969  
#2 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 08:48:48(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Originally Posted by: happyboy Go to Quoted Post
xin chào các anh chị trong diễn đàn.
em có đọc các bài trong diễn đàn và 1 số kiến thức về hiv nhưng đối với 1 người mới lớn và chưa từng trải như em thì thực sự là 1 điều nghĩ về nó là rất  sợ hãi. em xin nói chi tiết  như sau.

cách đây 3 ngày e có uống bia, tuy ko say nhưng cũng không còn bình tĩnh nữa, e có tìm 1 cave để giải quyết, khi đó tay e có sờ vào âm đạo của gmd, cho vào 1 chút khoảng 1 cm, e có chơi đàn guita nên em có móng tay 1 chút khoảng 1-2 mm, không biết như thế nào nữa mà gmd ko có nói đau hay j hết.
rồi sau đó gmd đeo bcs vào cho em, em cũng biết quan hệ với gmd là không an toàn nên em không dám và kêu gmd làm bằng tay, lúc đó vẫn có bcs, làm hoài mà ko ra nên em tự làm lun, sau khi xuất tinh thì kết thúc em chẳng làm gì cả.

em thấy trường hợp của em là không nguy hiểm. nhưng đó là suy nghĩ của em thôi, nhưng mỗi khi nghĩ về nó  em lại có cảm giác sợ và em hay nghĩ về nó. 

xin anh chị tư vấn và cho em lời khuyên, em vẫn còn đi học mỗi khi nghĩ vế nó là em sợ lắm, không làm được gì hết.



Trường hợp của bạn đi XN để xả street, cầm trên tay tờ giấy Âm tính thế là xong !
Chat online: [email protected]
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 10:16:54(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Originally Posted by: happyboy Go to Quoted Post
xin chào các anh chị trong diễn đàn.
em có đọc các bài trong diễn đàn và 1 số kiến thức về hiv nhưng đối với 1 người mới lớn và chưa từng trải như em thì thực sự là 1 điều nghĩ về nó là rất  sợ hãi. em xin nói chi tiết  như sau.

cách đây 3 ngày e có uống bia, tuy ko say nhưng cũng không còn bình tĩnh nữa, e có tìm 1 cave để giải quyết, khi đó tay e có sờ vào âm đạo của gmd, cho vào 1 chút khoảng 1 cm, e có chơi đàn guita nên em có móng tay 1 chút khoảng 1-2 mm, không biết như thế nào nữa mà gmd ko có nói đau hay j hết.
rồi sau đó gmd đeo bcs vào cho em, em cũng biết quan hệ với gmd là không an toàn nên em không dám và kêu gmd làm bằng tay, lúc đó vẫn có bcs, làm hoài mà ko ra nên em tự làm lun, sau khi xuất tinh thì kết thúc em chẳng làm gì cả.

em thấy trường hợp của em là không nguy hiểm. nhưng đó là suy nghĩ của em thôi, nhưng mỗi khi nghĩ về nó  em lại có cảm giác sợ và em hay nghĩ về nó. 

xin anh chị tư vấn và cho em lời khuyên, em vẫn còn đi học mỗi khi nghĩ vế nó là em sợ lắm, không làm được gì hết.


Tôi đồng ý với bạn!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
happyboy trên 14-10-2012(UTC) ngày
Offline tuvan6969  
#4 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 11:02:55(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Không có nguy cơ !
Chat online: [email protected]
Offline hivongmotanhsang  
#5 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 07:15:14(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
TH của bạn là không có nguy cơ vậy không phải lo lắng.Để đành thời gian cho học đi bạn.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline happyboy  
#6 Đã gửi : 14/10/2012 lúc 10:05:09(UTC)
happyboy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-10-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
cám ơn các anh chị đã tư vấn giúp e, nhưng sao mấy hôm nay mỗi khi rãnh rỗi là e lại nghĩ tới chuyện này làm cho đầu e lúc nào cũng không được thoải mái.
Offline B.C.S_BẤT_BẠI  
#7 Đã gửi : 15/10/2012 lúc 07:06:11(UTC)
B.C.S_BẤT_BẠI

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 124
Đến từ: MỘT NƠI YÊN BÌNH

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: happyboy Go to Quoted Post
xin chào các anh chị trong diễn đàn.
em có đọc các bài trong diễn đàn và 1 số kiến thức về hiv nhưng đối với 1 người mới lớn và chưa từng trải như em thì thực sự là 1 điều nghĩ về nó là rất  sợ hãi. em xin nói chi tiết  như sau.

cách đây 3 ngày e có uống bia, tuy ko say nhưng cũng không còn bình tĩnh nữa, e có tìm 1 cave để giải quyết, khi đó tay e có sờ vào âm đạo của gmd, cho vào 1 chút khoảng 1 cm, e có chơi đàn guita nên em có móng tay 1 chút khoảng 1-2 mm, không biết như thế nào nữa mà gmd ko có nói đau hay j hết.
rồi sau đó gmd đeo bcs vào cho em, em cũng biết quan hệ với gmd là không an toàn nên em không dám và kêu gmd làm bằng tay, lúc đó vẫn có bcs, làm hoài mà ko ra nên em tự làm lun, sau khi xuất tinh thì kết thúc em chẳng làm gì cả.

em thấy trường hợp của em là không nguy hiểm. nhưng đó là suy nghĩ của em thôi, nhưng mỗi khi nghĩ về nó  em lại có cảm giác sợ và em hay nghĩ về nó. 


xin anh chị tư vấn và cho em lời khuyên, em vẫn còn đi học mỗi khi nghĩ vế nó là em sợ lắm, không làm được gì hết.

Bạn ko có nguy cơ, tránh xa GMD nhé bạn 
Offline happyboy  
#8 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 08:55:59(UTC)
happyboy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-10-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
chào các anh chị trong diễn đàn
cũng đã hơn 2 tuần rồi mà e vẫn chưa quên chuyện này mà vẫn có cảm giác sợ hãi, tuy chưa stress nhưng khi nào e đều có cảm giác không yên tâm và sợ bị nhiễm h, e xin nói rõ lại trường hợp của e.

các đây 2 tuần e có tìm gmd sau khi nhậu xong
- e có cho tay vào âm đạo gmd 1 xíu khoảng 1 cm rồi rút ra
- vừa vào thì gmd đeo bcs cho e liền, e không quan hệ ( vì e không dám)
- gmd HJ cho e, lúc đó vẫn có bcs
- sau khi xuất tinh thì e tháo bcs ra và đi về.

dạo này người e mệt mỏi, đau cổ họng, e biết là triệu chứng không nói lên điều j nhưng cũng khiến cho e không an tâm.

trường hợp của e là như vậy. hiện tại e vẫn còn lo lắng nhiều. xin anh chị cho e vài lời khuyên.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.