Là như thế này :
LẦN THỨ 1 : Vào
tháng 9/1012 mình có đi cắt tóc gội đầu với 1 người bạn của mình . Vào tiệm
mình chỉ có cạo mặt thôi .
Mình không để ý
là con nhỏ nó cạo mặt cho mình có thay dao lam hay không ? Tại mình đang nói
chuyện điện thoại với gấu ở nhà .
Nó cạo cho mình ,
chút xong mình phát hiện là nó cạo trúng cái mụn của mình nên nó chảy máu vài
giọt .
LẦN THỨ 2 : Vào đầu
tháng 10/ 2012 Vào lúc 20g tối mình mặc
cái quần xà lỏn bằng jean hơi chật không mặc quần lót vì ở nhà . Mình có cảm
giác cái vải quần jean nó có cạ vào dương vật của mình , hình như nó có trầy
vài đường ở lớp trong dương vật của mình .Tại mình đi tiểu rửa dương vật , nghe
rát rát .
Rồi chừng 23g bạn
mình có chạy qua nhà rủ đi hớt tóc gội đầu thổi kèn . Mình tới quán , mình nằm
cho con nhỏ trong quán nó thổi kèn dương vật của mình , mình xuất tinh ra ngoài
.
P/S : QUA 2 LẦN DẠI
DỘT CỦA MÌNH , BÂY GIỜ MÌNH CẢM THẤY THÂN THỂ BỊ NHỨC MÌNH , MỆT VÀ TUẦN TRƯỚC
MÌNH BỊ CẢM 1 TUẦN . HO , SỔ MŨI , NÓNG TRONG NGƯỜI . ĂN UỐNG VẪN BÌNH THƯỜNG .
VẬY CHO HỎI MÌNH CÓ
NGUY CƠ BỊ NHIỄM HIV KHÔNG VẬY ???? MÌNH LO LẮNG QUÁ ...KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ LÂY
QUA VỢ MÌNH KHÔNG....????
TỪ MẤY BỮA ĐÓ VỀ CÓ
QUAN HỆ VỚI VỢ MÌNH VÀI LẦN ..NHƯNG KHÔNG XUẤT TINH VÀO ÂM ĐẠO CỦA VỢ MÌNH ..VÌ
MÌNH SỢ CÔ ẤY BỊ NHIỄM ....
HỎI NHƯ VẬY NẾU
MÌNH BỊ NHIỄM HIV VỢ MÌNH CÓ BỊ KHÔNG ?????
BẠN NÀO BIẾT TƯ VẤN DÙM MÌNH VỚI...HUHUHUHU...MÌNH XIN CHỪA
SUỐT ĐỜI..................................!!!!