| 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                 Trên con đường khuya vắng .....Gã vừa đi vừa nhẩm nhẩm "chẳng có lẽ Thu chưa sang ?" Chỉ nhớ rằng ngày này năm ấy mùa thu đến . Những khoảng lặng cứ liên tiếp kéo dài , tính nết ấy cũng lúc trầm , lúc bổng như tấu lên giai điệu mùa thu. Để rồi không ít lần gã đến thẫn thờ khi chạm vào lời thơ :
 
 Nếu một ngày kia tôi không còn thức giấcHà Nội - Mùa Thu có nhớ tôi ?
Có người nói với gã " Chị thích mùa thu Hà Nội , bởi vì mùa thu đẹp , thu quyến rũ ....Nhưng lại sợ bước đến Hà Nội vào Thu . Bởi vì chị sợ ...sợ sẽ ngoại tình với Hà Nội Mùa Thu " Gã im lặng và mỉm cười , đơn giản một điều chỉ riêng mình gã biết lỗi tại mình chứ đâu phải Mùa Thu
  
 Ôm trọn mùa thu      Bởi : Thiên Minh
 Em đến bên anh khi thu chưa vềAnh để em đi vào một ngày đông lạnh giá
 Con tim anh tê dại quá!
 Ta mất nhau khi tình đang độ nồng nàn…
 
 Con đường anh đi, sương trắng phủ màn
 Không còn nắng, không còn em sớm tối
 Không còn thu, không lá vàng trút vội
 Chỉ mình anh, lạnh lẽo giữa phố phường…
 
 Ngủ ngoan đi, hỡi hình bóng yêu thương
 Anh âu yếm, vỗ về mùa thu nhỏ
 Anh ôm ấp trọn một mùa thu đó
 Thu của anh – cả trời nhớ đong đầy…
 
 Ngủ ngoan đi, hỡi trái tim hao gầy
 Mây sẽ quang và trời sẽ nắng
 Đông sẽ tan và lòng sẽ phẳng lặng
 Thu sẽ về…
 
 Tim lỗi nhịp…
 Tim đau…
 | 
    | 
              6 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
    |  | 
    |  | 
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                " Anh giờ qua ngõ như không.....muốn gửi ai ấy một điều e chối bỏ thêm khổ đau nhiều "
Chẳng hiểu sao gã lại thích đến và đi về bằng lối đó . Chẳng phải bởi nhớ kỷ niệm đẹp , càng chẳng phải mong đợi .....mà đơn giản là gã thích cái cảm giác 1 mình - cảm giác bị đánh mất . Thích nếm trải sự ngậm ngùi hay những ân huệ mà vô tình cuộc sống đã "ban tặng". Đêm khuya sương lạnh gã dừng xe nơi đầu ngõ . Cố căng mắt ra nhìn   .....đâu có thấy gã đã đứng chỗ nào ? Hay thật ! Tự đi tìm mình   . Đúng là ngớ ngẩn - ngu ngơ    | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
 Bài viết: 171
 Đến từ: Nơi đã ra đi
 
 Cảm ơn: 33 lầnĐược cảm ơn: 101 lần trong 61 bài viết
 
 | 
            
	      
                Mùa gió thu về lạc mất em
 
 Vàng rơi lả tả rớt bên thềm,
 
 
 Hè đi tràn ngập lòng lưu luyến
 
 
 Thu đến bâng khuâng dạ nhớ thêm
 
 
 Có phải thuyền em không đậu bến
 
 
 Hay là trần thế vắng người quen
 
 
 Thu đừng quyến rủ em tôi nữa
 
 
 Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm
 
 | 
| Sống trên đời này...cách tốt để không bị cám dỗ đó là... Chúng ta nên chủ động sa ngã
 | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                " Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn " 
 Thu
 buồn - Thu sầu - Thu ảm đạm . Chẳng còn cái cảm giác hồi hộp chờ thu
 sang từng ngày , chỉ còn lại những tháng ngày buồn trên vai - tiếng thở
 dài nặng trĩu . Con đường chẳng còn dài như mọi khi , giờ đây ngắn đến
nỗi mưa chưa kịp ướt lối đi về . " Từ ngày em đi ...anh đưa môi tìm đến mùi son cũ " Thời khắc này ngồi nghe " Đoản khúc cuối cho em " sao cứ nghèn nghẹn trong ta mình ah.
 
 | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                  Giá mà được chết đi một lúcChắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
 Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
 Lên thiên đường sợ chả gặp ai
 Giá mà được chết đi một lúcTỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
 Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
 Làm ma có sướng hơn làm người?
 Giá mà được chết đi một lúcNằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
 Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
 Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
                            NTHL Sửa bởi người viết 25/03/2013 lúc 11:48:50(UTC)
 | Lý do: Chưa rõ | 
    | 
              3 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Hắn cười nhẹ ...tự thưởng cho mình chút gió mơn man ...Hồ Tây chiều tan cơn mưa......nơi đây vẫn đẹp .  Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiềuBước chân ai đem lang thang về cô liêu
 Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
 Em đã quên hay là vẫn mang theo?
 
 
 
 
 
 
 | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Gã phóng xe như điên dại trên đường.....cái lạnh ngấm vào da thịt sao thấy dễ chịu - cho vơi bớt cơn say . Cũng con đường này bao lần mong ước sẽ chẳng đi tới tận cùng ....Vậy mà hôm nay tiềm thức của một kẻ say gã lang thang tự hỏi "trời cuối Thu rồi em ở đâu ?". Ah . Có gì lạ đâu KVT  vốn là thế mà . Với họ thì người say đâu biết buồn   | 
    | 
              2 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Cảm giác cái lạnh của cơn mưa đêm qua đến giờ vẫn còn chưa dứt .....Ai đã từng dầm mình trong mưa mới hiểu được . Có lẽ ám ảnh của những cơn khát , sự khắc nghiệt của cuộc sống mà gã mặc nhiên chấp nhận những cơn mưa đời , cho dù nó đến không đúng lúc . Để rồi đôi khi lại giật mình khi nhớ về những kỷ niệm cũ , tự nắm chặt hai bàn tay tìm lại cảm giác . Ôi ! sao chỉ thấy lạnh lẽo . Ta cần trải qua bao cơn mưa nữa đây ? Này mưa ! trên lối về xin hãy nhè nhẹ....  
 | 
    | 
              4 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. | 
            Illuminati trên 13-11-2012(UTC) ngày, sợ sợ  trên 05-01-2013(UTC) ngày, T&L  trên 06-01-2013(UTC) ngày, emvaanh  trên 01-05-2014(UTC) ngày
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Hà Nội ngày mưa rét .....Chẳng biết nơi ấy mưa có rơi ? Thoáng nghe VOV đang phát bài "Thương nhau ngày mưa " tự nhiên lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc , có lẽ chỉ có mình - ta hiểu : Mưa ngại ngùng héo hắtThương người về buốt giá trên đường xa
 
 
 
 
 | 
    | 
              2 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Tháng 12 ơi ! nồng nàn Hà Nội phố...
 
 Bao lâu rồi chưa biết đến từ "ngọt ngào " Từ khi nào chỉ biết những khô khan và tẻ nhạt . Gió mùa đông bắt đầu thổi lạnh . Đi trong màn sương ....ngỡ đi trên con đường đời mình . Hơi lạnh thấy tê dại cả bờ vai . Ra thế mùa đông đã đến lâu rồi . Thu chợt tàn sao ta chẳng hay biết . Phải chăng ta quá hững hờ , giả vờ vùi đầu vào những chuyện vô nghĩa mà mắt
vẫn dõi theo , để rồi lại giật mỗi khi nghĩ đến ánh mắt ai đó .....Ta chạy trốn - lại chạy trốn . Chạy trốn cái cảm giác se lạnh , chạy trốn cảm giác ai đó nắm lấy tay ta , hà hơi thở ấm nống xua tan cái lạnh đầu Đông . Cứ thế ngần ấy ngày vất vưởng những mong ước vu vơ , moi chuyện tưởng dừng chân ai ngờ.....Giật mình chút nhớ phút giao mùa  | 
    | 
              3 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Có trải qua những ngày mưa ....ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng . Có đi giữa trời Đông giá lạnh mới thấy nhớ ..... Mùa đông trước hình như gió chẳng lạnh ? người hít hà quăng xa cái lạnh trong ta ? Còn mùa đông năm nay . Hahahaha ! Mình - ta chỉ là 2 người đã từng quen nhau   | 
    | 
              2 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-11-2012(UTC)
 Bài viết: 76
 Đến từ: q12
 
 Cảm ơn: 168 lầnĐược cảm ơn: 59 lần trong 41 bài viết
 
 | 
            
	      
                
Bác  qwerty quan tâm hàng xóm quá ta  thấy có mặt trên từng cây số lun hahaaha | 
    | 
              1 người cảm ơn toiditim_toi cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Chén này vì người đến cùng ta , chén kia cho những gì mình có được , chén  này nữa để đi trong im lặng....Còn chén cuối nào ta lại dành cho ta ? Tìm hết các lý do cũng chưa đủ nổi chục chén . Tình nhạt - rượu nồng sao ta vẫn cảm thấy say . Chẹp chẹp " A ru em ngủ không bằng những lời buồn em đã viết lên..." Cứ thế vừa hát uống vừa ug rượu lại càng vào  | 
    | 
              1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                 Hà Nội những ngày Đông giá lạnh ... Ôi ! Có những kí ức chỉ mãi là kí ức để rồi chết dần theo năm tháng…Có những kí ức lại cứ sống cùng ta, bám riết theo tháng ngày… Nhưng, có
 những kí ức tồn tại và sống mãi bởi vì lòng người muốn giữ và chẳng muốn
quên…Chẳng có lẽ
  
 | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Có nhiều người dành cả đời chỉ để tìm kiếm một tình yêu .....Để rồi khi tìm thấy. Họ lại xót xa nhận ra rằng đó chỉ là sự bắt đầu của một kết thúc !    
 | 
    | 
              1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2012(UTC)
 Bài viết: 86
 
 Cảm ơn: 251 lầnĐược cảm ơn: 113 lần trong 75 bài viết
 
 | 
            
	      
                  Có ai đó đả nói:"Vấn đề của phụ nữ, bắt đầu từ đàn ông.Vấn đề của đàn ông,kết thúc ở phụ nữ".Mọi chuyện cứ để tùy duyên đi anh ấy ơi.  | 
| Cho một ngày cảm xúc còn chông chênh trên đôi bờ nổi nhớ.Cứ lặng yên và thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của mình,bạn nhé.  | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Tại sao cứ đi qua lối cũ ta lại buồn đến vậy ? Lòng tự nhủ chẳng là gì - chẳng còn gì nữa kia mà . Này là chỗ ta thường đứng đợi , kia là nơi người bước đến .... phía cuối con đường có người mỏi mắt ngóng đợi ai ? Đợi để giữ gìn , để biết rằng trong cuộc đời này luôn có người dõi theo một người , luôn có người tìm kiếm một người . Để mãi cố chấp không tin rằng một lần buông tay sẽ rời xa mãi mãi   | 
    | 
              1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 |  | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
 Bài viết: 130
 Đến từ: Ngõ HP
 
 Cảm ơn: 24 lầnĐược cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
 
 | 
            
	      
                Đường về có bao xa mà cảm giác đi mãi chẳng tới ? Có mưa đâu sao mắt lại ướt - cay ? Nếu chẳng yêu thương ai đó hơn cả cuộc sống cần hơi thở thì hãy cố gắng càng lâu không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn . Và nếu sợ cái cảm giác trống rỗng hay cô đơn thì cũng đừng ngần ngại . Bởi vì chỉ cần nghĩ đến ai đó một lần thôi cũng đủ lấp đầy khoảng trống đó rồi biết chưa ?  | 
    | 
              3 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết. |  | 
    |  | 
            
        
            
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
 Bài viết: 307
 Đến từ: lâu đài của tôi
 
 Cảm ơn: 342 lầnĐược cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
 
 | 
            
	      
                Originally Posted by: HAN_MAC_KE Đọc bài viết bạn này seo buồn quá.... Đường về có bao xa mà cảm giác đi mãi chẳng tới ? Có mưa đâu sao mắt lại ướt - cay ? Nếu chẳng yêu thương ai đó hơn cả cuộc sống cần hơi thở thì hãy cố gắng càng lâu không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn . Và nếu sợ cái cảm giác trống rỗng hay cô đơn thì cũng đừng ngần ngại . Bởi vì chỉ cần nghĩ đến ai đó một lần thôi cũng đủ lấp đầy khoảng trống đó rồi biết chưa ?  | 
| NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG | 
    | 
             | 
            
         | 
    |  | 
            
        
    
                           
    
        Di chuyển
         
    
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.