Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline binnguyen  
#1 Đã gửi : 08/01/2013 lúc 09:25:13(UTC)
binnguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-01-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 4 lần
chào mọi người...mình tên Hải.ở hà nô%3ḅi.mong mọi người tư vấn hô%3ḅ xem mình có nhiễm hiv ko nha.cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó.mình có đi uống R cùng nhóm bạn,khi gần tan cuô%3ḅc thỳ mấy ae rủ nhau đi qh vs GMD,.ngại quá hĩ hĩ..trong lúc QH mình có cho GMD os khoảng 2p,sau đó quan hê%3ḅ bình thường,sau đó bị thủng bao,mình thấy GMD bảo thế..mình sợ quá ko chơi nữa..huhuhu.ít lâu sau mình thấy người mê%3ḅt mỏi,giống cúm.mãi mới khỏi.sau đó ít ngày mình thấy nổi hạch ở dưới cằm,sau gáy,hạch bé ko đau.lại còn có các nốt giống mụn nữa,,cái to,cái nhỏ,cái to nhìn giống ghẻ lan rô%3ḅng,từ đó mình vào DĐ chỉ dám đọc các triê%3ḅu trứng của người nhiễm H.mình thấy giống quá.chắc bị H mất rùi.hơn 3t nay mình lo lắng ko dám đi xét nghiê%3ḅm.cả nhà có 1 mình là con trai,2 chị lấy ck rùi,giờ mình học năm cuối ĐHCN.mình mà nhiễm H thỳ BM,ae,Xã hô%3ḅi xẽ nói gì đây..các a chị em tư vấn giúp em nên làm gì vs.em chuẩn bị thuốc ngủ 3 ngày nay rùi nhưng chưa dám uống.Huhu.....huhu..mình sợ quá.nếu bị ko biết bao giờ có thuốc chữa nhỷ
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 08/01/2013 lúc 09:29:42(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: binnguyen Go to Quoted Post
chào mọi người...mình tên Hải.ở hà nô%3ḅi.mong mọi người tư vấn hô%3ḅ xem mình có nhiễm hiv ko nha.cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó.mình có đi uống R cùng nhóm bạn,khi gần tan cuô%3ḅc thỳ mấy ae rủ nhau đi qh vs GMD,.ngại quá hĩ hĩ..trong lúc QH mình có cho GMD os khoảng 2p,sau đó quan hê%3ḅ bình thường,sau đó bị thủng bao,mình thấy GMD bảo thế..mình sợ quá ko chơi nữa..huhuhu.ít lâu sau mình thấy người mê%3ḅt mỏi,giống cúm.mãi mới khỏi.sau đó ít ngày mình thấy nổi hạch ở dưới cằm,sau gáy,hạch bé ko đau.lại còn có các nốt giống mụn nữa,,cái to,cái nhỏ,cái to nhìn giống ghẻ lan rô%3ḅng,từ đó mình vào DĐ chỉ dám đọc các triê%3ḅu trứng của người nhiễm H.mình thấy giống quá.chắc bị H mất rùi.hơn 3t nay mình lo lắng ko dám đi xét nghiê%3ḅm.cả nhà có 1 mình là con trai,2 chị lấy ck rùi,giờ mình học năm cuối ĐHCN.mình mà nhiễm H thỳ BM,ae,Xã hô%3ḅi xẽ nói gì đây..các a chị em tư vấn giúp em nên làm gì vs.em chuẩn bị thuốc ngủ 3 ngày nay rùi nhưng chưa dám uống.Huhu.....huhu..mình sợ quá.nếu bị ko biết bao giờ có thuốc chữa nhỷ


Post nhầm chỗ
YM: toi_va_hiv
Offline đại_tiểu_thư  
#3 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 09:23:55(UTC)
đại_tiểu_thư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
Bài viết: 307
Đến từ: lâu đài của tôi

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
Originally Posted by: binnguyen Go to Quoted Post
chào mọi người...mình tên Hải.ở hà nô%3ḅi.mong mọi người tư vấn hô%3ḅ xem mình có nhiễm hiv ko nha.cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó.mình có đi uống R cùng nhóm bạn,khi gần tan cuô%3ḅc thỳ mấy ae rủ nhau đi qh vs GMD,.ngại quá hĩ hĩ..trong lúc QH mình có cho GMD os khoảng 2p,sau đó quan hê%3ḅ bình thường,sau đó bị thủng bao,mình thấy GMD bảo thế..mình sợ quá ko chơi nữa..huhuhu.ít lâu sau mình thấy người mê%3ḅt mỏi,giống cúm.mãi mới khỏi.sau đó ít ngày mình thấy nổi hạch ở dưới cằm,sau gáy,hạch bé ko đau.lại còn có các nốt giống mụn nữa,,cái to,cái nhỏ,cái to nhìn giống ghẻ lan rô%3ḅng,từ đó mình vào DĐ chỉ dám đọc các triê%3ḅu trứng của người nhiễm H.mình thấy giống quá.chắc bị H mất rùi.hơn 3t nay mình lo lắng ko dám đi xét nghiê%3ḅm.cả nhà có 1 mình là con trai,2 chị lấy ck rùi,giờ mình học năm cuối ĐHCN.mình mà nhiễm H thỳ BM,ae,Xã hô%3ḅi xẽ nói gì đây..các a chị em tư vấn giúp em nên làm gì vs.em chuẩn bị thuốc ngủ 3 ngày nay rùi nhưng chưa dám uống.Huhu.....huhu..mình sợ quá.nếu bị ko biết bao giờ có thuốc chữa nhỷ


 Bạn à trước tiên bạn hãy bình tĩnh.không phải nhiễm hiv là hết đâu bạn,và chưa chắc bạn đã nhiễm nhé,hãy cứ bình tĩnh mà đi xét nghiệm đã,bạn đừng làm gì dại nhé,vì trên cuộc đời này rất nhiều người nhiễm và vẫn yêu đời vẫn sống đấy bạn à,cũng như trong dd này rất nhiều bạn vẫn sống chung với H mà vẫn vui đấy ,trước tiên bây giờ bạn cần xét nghiệm,rồi mình mới tiếp tuc suy nghĩ ,chứ bạn không nên bi quan và làm điều dại dột ấy nhé.mọi người trong dd này luôn bên cạnh đấy...
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG
Offline binnguyen  
#4 Đã gửi : 10/01/2013 lúc 12:30:32(UTC)
binnguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-01-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 4 lần
bạn ơi nhưng mình sợ lắm.những dấu hiệu của mình trùng khớp các biểu hiện của bệnh aids lắm.mình sợ dương tính lắm..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.cuộc đời
Offline Buonqua  
#5 Đã gửi : 10/01/2013 lúc 03:23:32(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: binnguyen Go to Quoted Post
bạn ơi nhưng mình sợ lắm.những dấu hiệu của mình trùng khớp các biểu hiện của bệnh aids lắm.mình sợ dương tính lắm..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.cuộc đời

Chào bạn binnguyen:
- Giai đoạn đầu không chuẩn đoán hiv qua triệu chứng mà phải thông qua xn. khi chưa có kết quả xn thì không ai dám khẳng định bạn nhiễm hiv cả ngay cả bác sĩ.
- Còn triệu chứng ư? trên dđ có đầy người có triệu chứng đủ cả nhưng xn vẫn - , một số người còn thất vọng với kq - nữa chứ. Trong khi có một số người khỏe mạnh không có triệu chứng gì cả sau khi đã xảy ra nguy cơ thì đi xn hiv lại +.

- Can đảm đi xn. Chúc bạn có kết quả mong muốn.
thanks 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
binnguyen trên 15-01-2013(UTC) ngày
Offline kisibongdem  
#6 Đã gửi : 10/01/2013 lúc 09:14:04(UTC)
kisibongdem

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-11-2012(UTC)
Bài viết: 39
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 17 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 12 bài viết
bản lĩnh đàn ông đâu . xét nghiệm có gì mà sợ. những dấu hiệu chẳng nói lên điều gì đâu.

 bạn đã lỡ rồi ,xét nghiệm để sống tốt hơn. đủ thời gian rồi đó.
THIÊN NHIÊN, THỜI GIAN VÀ KIÊN NHẪN LÀ BA ÔNG THÀY THUỐC VĨ ĐẠI NHẤT.
thanks 1 người cảm ơn kisibongdem cho bài viết.
binnguyen trên 15-01-2013(UTC) ngày
Offline xinbinhan  
#7 Đã gửi : 10/01/2013 lúc 10:54:44(UTC)
xinbinhan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-11-2012(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: sai gon

Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
cố gắng lên bạn.....chúc bạn nhận được kq AT...
thanks 1 người cảm ơn xinbinhan cho bài viết.
binnguyen trên 15-01-2013(UTC) ngày
Offline Song_phaibanlinh  
#8 Đã gửi : 11/01/2013 lúc 10:24:09(UTC)
Song_phaibanlinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: langthang

Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Những người có triệu chứng như - và hơn - bạn trên diễn đàn đếm ko xuể, và ko nói lên được điều ji cả, chỉ có Xn là CÁCH DUY NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
Bạn là đàn ông, ngại ji XN? và, ko phải HIV là hết, bạn hãy coi nó như là 1 bệnh mãn tính ( như ở Mỹ).
2 lời khuyên cho bạn:
1- Khả năng bạn bị H là cực kỳ thấp.
2- Đi XN Luôn và Ngay, lấy kq AT về mà ăn Tết.
Chúc vui!
Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh
thanks 1 người cảm ơn Song_phaibanlinh cho bài viết.
binnguyen trên 15-01-2013(UTC) ngày
Offline binnguyen  
#9 Đã gửi : 12/01/2013 lúc 11:33:56(UTC)
binnguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-01-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 4 lần
chán chẳng mún làm gì bây h cả suốt ngày vào diễn đàn đọc cho nhẹ lòng hic..hic.cám ơn các bạn nhiều lắm..đằng nào cũng phải thử đối mặt vs tử thần thôi..can đảm nên Hải
Offline binnguyen  
#10 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 11:19:40(UTC)
binnguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-01-2013(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 4 lần
.....mình tên Hải ở HN....>>>>vui quá.14-1-2013 là ngày vui nhất trên đời này đối vs riêng mình..cám ơn mọi người rất nhiều..sáng đặt chân xuống bê%3ḅnh viê%3ḅn E từ 8h..làm thủ tục..rùi vào lấy máu.rùi ra quán nét ngồi.đến 11h15 vào nhâ%3ḅn kp.quãng thời gian đó quá lâu.mình đợi từng giây từng phút.run nhong nhóc.cảm xúc chưa bao giờ sợ đến thế.và rùi mô%3ḅt điều mà mình mong ước từ 4t nay đẫ đến..âm..âm..tính..tính..ôi cuô%3ḅc đời vẫn mún cho mình sống..dđ là chỗ dựa tinh thần của mình..cảm ơn..nghìn lần cảm ơn mọi người.tất năm nay ăn vui lắm đây..hihi..từ bỏ vs rượu..GMD..chúc các bạn đi xét nghiê%3ḅm cũng có kp giống mình
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.