  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ben Tre
Cảm ơn: 6 lần
|
Đấy là bài lần trước em gửi "Mấy ngày nay em không thể nào ngủ được khi nghỉ tới cái chết sắp tới, em hối hận quá mấy anh ơi, mấy anh giúp em với!
Chuyện là vào ngày mùng 2 tết sau khi uống 2 lon bia với thằng, em được nó rủ đi uống cafe thổi kèn, em củng muốn thử cho biết, nhưng cái thử lúc đó giờ thì em thấy đó là cái ngu. Cô gái trong quán cafe dùng miệng ngậm DV của em để kích dục khoảng hơn 10 phút. Nhưng khi về nhà em bắt đầu lo lắng không biết làm vậy có bị nhiểm HIV không!. Em ngồi nghỉ lại chuyện cô gái đó kích dục bằng miệng cho em. Trong lúc đang làm thì cô gái đó có phung nước miếng liên tục, em có hỏi là bị sau vậy cô gái đó nói là mới nhổ răng lúc đó em củng không để ý, nhưng suy nghỉ thì mới hoảng sợ. Em sợ là máu của cô gái đó dính vào đầu dương vật của em rồi em bị lây nhiểm HIV từ cô gái đó. Mấy anh chị giúp em với em sắp
chịu không nổi rồi, giúp em với. Em ngu quá."
Đả 2 ngày tử ngày 19/2 em bắt đầu bị sốt không nổi hạch và bị tiểu chảy nhẹ. Gơi sụt cân, em lo quá anh chị ơi, có phải em bị nhiểm H rồi phải không, có phải em dương vật bị dính dịch âm đạo và máu răng của cô tiếp viên nên giờ em bị H rồi phải không anh chị. Giờ em không làm gì được chỉ nằm một chổ không ăn ngủ gì được. Chắc em chết mất.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.