  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
cách đây 1 tháng e có QH với GMD!
em xin kể chi tiết về ngày hôm đó như sau để mọi ng tư vấn giúp em! để em bớt lo lắng!
cô ta có dùng tay và chạm vào DV của em( hình như 2 ngón tay của cô ta ko xước)! sau đó thì đeo BCS cho em lun, đeo 2 cái (là BCS của nhà nghỉ cho, ).
em đòi sờ cô ta thì cô ta ko cho ( cô ta nói là sợ nôn) nhưng có chạm sơ qua vào AD của cô ta nhưng chỉ bằng 1 ngón tay và chạm vào bên ngoài, sau đó thì cô ta và em quan hệ. trong lúc QH (khoảng gần 2 phút) e có đòi sờ vú nhưng lúc đầu cô ta ko cho( cô ta còn mặc nguyên áo, chỉ cởi phần dưới ) nhưng lúc sau thì do em nài nỉ nên cô ta có cho em có dùng tay sờ vú và phần mông!(em thấy ng cô ấy hơi nhão) dc 2 phút thì em xuất ra và cô ta vào nhà vệ sinh, 2 phút sau em mới vào tháo BCS và ko để ý kĩ BCS có bị rách hay ko chỉ thấy cái bên ngoài hơi tụt về phía trước cái bên trong thì hình như vẫn còn nguyên, (em có vệ sinh DV bằng xà bông tại nhà nghỉ)! em lo sợ là cánh tay em hôm đó có 2 mụn ngứa mẩn đỏ ( vì em về nhà nghỉ tết và tắm nc máy ở nhà, tắm nc ở nhà thì em hay bị ngứa lần nào cũng vậy) ko biết có bị lây HIV qua 2 cái mụn đó ko! vầ phần nữa là em lo ko biết BCS có bị rách hay ko nữa vì em ko kiểm tra kĩ! em còn lo sợ BCS có bị châm kim hay ko, lo sợ cái này cái kia nữa. huhu em mệt mỏi quá!
GẦN ĐÂY EM THẤY CÓ 1 SỐ TRIỆU TRỨNG liệu đó có phải là của HIV)
-- em thấy thi thoảng ngứa râm ran ở người, gãi thì hết,
---em cũng bị nổi 2 cái hạch ở dưới mang tai( dc gần 5 ngày rùi)
---trong miệng em dưới lưỡi thì lợi em có sưng lên 1 cục nhỏ như hạt đậu nhưng ko đau gì hết!
chỉ thấy cộm lưỡi
---- trên đùi có nổi 5 cái mụn đỏ nhưng ko ngứa gì hết, gãi ra thì cũng ko có nước hay nhân gì cả chỉ đỏ lên thui!
Em đang hoang mang và mệt mỏi, ân hận, đã vào kì học mới mà ko có tâm trí làm gì, em thấy có lỗi với bố mẹ! em mà làm sao thì bố mẹ em cũng ko sống nổi! mong mọi ng tư vấn giúp em!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: MatHiVong  cách đây 1 tháng e có QH với GMD!
em xin kể chi tiết về ngày hôm đó như sau để mọi ng tư vấn giúp em! để em bớt lo lắng!
cô ta có dùng tay và chạm vào DV của em( hình như 2 ngón tay của cô ta ko xước)! sau đó thì đeo BCS cho em lun, đeo 2 cái (là BCS của nhà nghỉ cho, ).
em đòi sờ cô ta thì cô ta ko cho ( cô ta nói là sợ nôn) nhưng có chạm sơ qua vào AD của cô ta nhưng chỉ bằng 1 ngón tay và chạm vào bên ngoài, sau đó thì cô ta và em quan hệ. trong lúc QH (khoảng gần 2 phút) e có đòi sờ vú nhưng lúc đầu cô ta ko cho( cô ta còn mặc nguyên áo, chỉ cởi phần dưới ) nhưng lúc sau thì do em nài nỉ nên cô ta có cho em có dùng tay sờ vú và phần mông!(em thấy ng cô ấy hơi nhão) dc 2 phút thì em xuất ra và cô ta vào nhà vệ sinh, 2 phút sau em mới vào tháo BCS và ko để ý kĩ BCS có bị rách hay ko chỉ thấy cái bên ngoài hơi tụt về phía trước cái bên trong thì hình như vẫn còn nguyên, (em có vệ sinh DV bằng xà bông tại nhà nghỉ)! em lo sợ là cánh tay em hôm đó có 2 mụn ngứa mẩn đỏ ( vì em về nhà nghỉ tết và tắm nc máy ở nhà, tắm nc ở nhà thì em hay bị ngứa lần nào cũng vậy) ko biết có bị lây HIV qua 2 cái mụn đó ko! vầ phần nữa là em lo ko biết BCS có bị rách hay ko nữa vì em ko kiểm tra kĩ! em còn lo sợ BCS có bị châm kim hay ko, lo sợ cái này cái kia nữa. huhu em mệt mỏi quá!
GẦN ĐÂY EM THẤY CÓ 1 SỐ TRIỆU TRỨNG liệu đó có phải là của HIV)
-- em thấy thi thoảng ngứa râm ran ở người, gãi thì hết,
---em cũng bị nổi 2 cái hạch ở dưới mang tai( dc gần 5 ngày rùi)
---trong miệng em dưới lưỡi thì lợi em có sưng lên 1 cục nhỏ như hạt đậu nhưng ko đau gì hết!
chỉ thấy cộm lưỡi
---- trên đùi có nổi 5 cái mụn đỏ nhưng ko ngứa gì hết, gãi ra thì cũng ko có nước hay nhân gì cả chỉ đỏ lên thui!
Em đang hoang mang và mệt mỏi, ân hận, đã vào kì học mới mà ko có tâm trí làm gì, em thấy có lỗi với bố mẹ! em mà làm sao thì bố mẹ em cũng ko sống nổi! mong mọi ng tư vấn giúp em!
Chỉ vì vài phút ham vui mà chỉ đem lại sự lo lắng + với chữ KHÔNG CHO.Tôi thấy các bạn chỉ phí sức và phí tiền.Đặc biệt hơn không may đem những cái lo lắng về bệnh.
Trường hợp bạn,tuy viết HƠI DÀI dòng .Nhưng tôi đọc thấy không sao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ. Hãy sống lành mạnh bạn sẽ không phải lo lắng về HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
anh ơi thế còn những triệu chứng đó, từ trước tới giờ em chưa bao giờ bị thế, sao bây giờ lại xuất hiện triệu chứng đúng cái đợt này, em lo quá! ko hiểu vì sao nữa! e cứ phải tự trấn an mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến e
lại rất sợ hãi,e sợ cái cảm giác này lắm rồi
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: MatHiVong 
anh ơi thế còn những triệu chứng đó, từ trước tới giờ em chưa bao giờ bị thế, sao bây giờ lại xuất hiện triệu chứng đúng cái đợt này, em lo quá! ko hiểu vì sao nữa! e cứ phải tự trấn an mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến e
lại rất sợ hãi,e sợ cái cảm giác này lắm rồi
Những cái mà bạn nói là TRIỆU CHỨNG do bạn suy nghĩ lo lắng nên mới có những hiện tượng đó.Trường hợp của bạn Tôi nói không có nguy cơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Từ ngày hôm nay bạn biết thêm 1 bệnh nữa, đó là bạn bị stress đấy. bạn quan hệ có BCS là quá yên tâm rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
huhu STress cũng có thể gây bệnh như thế hả các anh! xin mọi người hãy nói rõ với em Về nổi hạch và sưng lợi! HI vọng những gì mà các anh đã tư vấn ko phải là để an ủi em vì em đã hết TG dùng pep
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Không ai an ủi bạn kiểu đấy cả. Bạn không có nguy cơ |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2013(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
cám ơn các anh! nhưng mà em vẫn bị nổi hạch! cứ sờ thấy hạch là em lại thấy sợ! ai đó có thể nói rõ hơn giúp em dc ko
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: MatHiVong  cám ơn các anh! nhưng mà em vẫn bị nổi hạch! cứ sờ thấy hạch là em lại thấy sợ! ai đó có thể nói rõ hơn giúp em dc ko
Mọi người đã trả lời trường hợp của bạn không sao.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác,cũng như tạo điều kiện cho bạn có thời gian tự tìm đọc kiến thức có sẵn trên diễn đàn.Tôi khóa topic này lại.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.