  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
-Chào anh chị em trên DD..em có vài thắc mắc mong anh chị giúp
-Cách đây hơn 3 tuần em có uống bia và đã QHTD với GMD...em QH 2 lần đều sử dụng BCS..lần đầu khoảng chừng 4' thì em ra..lần thứ 2 khoảng tầm 2-3' do k còn hứng nên em lấy ra mà chưa xuất..rút ra em thấy đầu khấc vẫn còn năm trong bao nhưng k biết có lủng hay k và rút ra dễ dàng(vì lúc về nhà em đã lấy thử cái BCS test nếu rách lòi đầu DV ra thì khi tháo bao sẽ hơi khó)..em đã rửa bằng xà phòng 3 lần..Em thấy lo quá nên nhờ mọi người tư vấn giúp..cho em hỏi nguy cơ của em cao k,có cần phải đi XN k..hiện giờ em k dám QH với bạn gái vì sợ lây cho bạn em
-Mong anh Tuấn và mọi người tư vấn cho em
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: lolangquadi123  -Chào anh chị em trên DD..em có vài thắc mắc mong anh chị giúp
-Cách đây hơn 3 tuần em có uống bia và đã QHTD với GMD...em QH 2 lần đều sử dụng BCS..lần đầu khoảng chừng 4' thì em ra..lần thứ 2 khoảng tầm 2-3' do k còn hứng nên em lấy ra mà chưa xuất..rút ra em thấy đầu khấc vẫn còn năm trong bao nhưng k biết có lủng hay k và rút ra dễ dàng(vì lúc về nhà em đã lấy thử cái BCS test nếu rách lòi đầu DV ra thì khi tháo bao sẽ hơi khó)..em đã rửa bằng xà phòng 3 lần..Em thấy lo quá nên nhờ mọi người tư vấn giúp..cho em hỏi nguy cơ của em cao k,có cần phải đi XN k..hiện giờ em k dám QH với bạn gái vì sợ lây cho bạn em
-Mong anh Tuấn và mọi người tư vấn cho em Những gì bạn kể thì là không có nguy cơ. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 97  Đến từ: hanoi Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
Không có nguy cơ vì đã sử dụng bcs
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Bạn có biết BCS là để làm việc gì ko, trường hợp như bạn trên diễn đàn này rất nhiều. Khi đi chơi thì hăng hái, vui vẻ rồi khi ngồi nghĩ lại mới thấy sợ rồi suy nghĩ lung tung và bạn cũng không phải là ngoại lệ. Từ nay hãy tránh xa ịch vụ ko lành mạnh nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
|
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Lo lắng quá mọi người ơi...bình thường em rất kĩ nhưng k hĩu sao hôm đó bất cẩn quá k kiểm tra kĩ BCS..làm bây giờ cứ lo lắng mãi..tối ngủ k dc lại nằm suy nghĩ ra đủ thứ..nào là bao bị rách mà k nhìn thấy..gần tháng nay k dám QH với người yêu..làm sao để đuổi cái ám ảnh đó ra khỏi đầu bây giờ..muốn đi làm cái XN mà k đủ tự tin..Anh Tuấn ơi anh có thể cho em vài lời chia sẽ dc k ạ..em cứ mong anh online mà k thấy anh đâu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: lolangquadi123  Lo lắng quá mọi người ơi...bình thường em rất kĩ nhưng k hĩu sao hôm đó bất cẩn quá k kiểm tra kĩ BCS..làm bây giờ cứ lo lắng mãi..tối ngủ k dc lại nằm suy nghĩ ra đủ thứ..nào là bao bị rách mà k nhìn thấy..gần tháng nay k dám QH với người yêu..làm sao để đuổi cái ám ảnh đó ra khỏi đầu bây giờ..muốn đi làm cái XN mà k đủ tự tin..Anh Tuấn ơi anh có thể cho em vài lời chia sẽ dc k ạ..em cứ mong anh online mà k thấy anh đâu
Mọi người nói bạn không có nguy cơ rồi còn gì.Vì mọi người đã trả lời đầy đủ,Tôi không tham gia thôi,Bạn yên tâm mỗi bài viết trả lời,Tôi luôn kiểm duyệt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by: CrisM  Bạn yên tâm, bạn an toàn
Anh nói rất đúng tâm lý của em..do suy nghĩ nông cạn và 1 chút sĩ diện nên đã k làm chủ dc bản thân nên đã mắc sai lầm..Nếu a dc tai nạn này em hứa với lòng sẽ không bao giờ tái diễn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: lolangquadi123  Lo lắng quá mọi người ơi...bình thường em rất kĩ nhưng k hĩu sao hôm đó bất cẩn quá k kiểm tra kĩ BCS..làm bây giờ cứ lo lắng mãi..tối ngủ k dc lại nằm suy nghĩ ra đủ thứ..nào là bao bị rách mà k nhìn thấy..gần tháng nay k dám QH với người yêu..làm sao để đuổi cái ám ảnh đó ra khỏi đầu bây giờ..muốn đi làm cái XN mà k đủ tự tin..Anh Tuấn ơi anh có thể cho em vài lời chia sẽ dc k ạ..em cứ mong anh online mà k thấy anh đâu
Mọi người nói bạn không có nguy cơ rồi còn gì.Vì mọi người đã trả lời đầy đủ,Tôi không tham gia thôi,Bạn yên tâm mỗi bài viết trả lời,Tôi luôn kiểm duyệt.
-Không hiểu sao em cứ trông anh online..mỗi lần thấy anh online thì em thấy an tâm rất nhiều..nhưng sao em k thể nào gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình..cái cảm giác đứng giữa dc và mất nó mong manh quá..k biết do lo lắng quá mà suy nghĩ ra đủ thứ phải k anh Tuấn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: lolangquadi123  Originally Posted by:  Originally Posted by: lolangquadi123  Lo lắng quá mọi người ơi...bình thường em rất kĩ nhưng k hĩu sao hôm đó bất cẩn quá k kiểm tra kĩ BCS..làm bây giờ cứ lo lắng mãi..tối ngủ k dc lại nằm suy nghĩ ra đủ thứ..nào là bao bị rách mà k nhìn thấy..gần tháng nay k dám QH với người yêu..làm sao để đuổi cái ám ảnh đó ra khỏi đầu bây giờ..muốn đi làm cái XN mà k đủ tự tin..Anh Tuấn ơi anh có thể cho em vài lời chia sẽ dc k ạ..em cứ mong anh online mà k thấy anh đâu
Mọi người nói bạn không có nguy cơ rồi còn gì.Vì mọi người đã trả lời đầy đủ,Tôi không tham gia thôi,Bạn yên tâm mỗi bài viết trả lời,Tôi luôn kiểm duyệt.
-Không hiểu sao em cứ trông anh online..mỗi lần thấy anh online thì em thấy an tâm rất nhiều..nhưng sao em k thể nào gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình..cái cảm giác đứng giữa dc và mất nó mong manh quá..k biết do lo lắng quá mà suy nghĩ ra đủ thứ phải k anh Tuấn Bạn cần loại bỏ những lo lắng ra khỏi đầu, để trở về cs bình thường thôi bạn. |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
bạn đã ko tin vào lời tư vấn của ae trên diễn đàn này (ngoại trừ A. Tuấn).
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn nên tin tưởng vào chia sẻ của mọi người. Bạn không có nguy cơ lây nhiễm.
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Theo các anh thì em có nên đi XN k ạ..mấy hôm nay bạn gái em đòi mà em k dám..lỡ có gì thì tội cô ấy
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: lolangquadi123  Theo các anh thì em có nên đi XN k ạ..mấy hôm nay bạn gái em đòi mà em k dám..lỡ có gì thì tội cô ấy
Nghe bạn nói vậy.Tôi thấy bạn người có trách nhiệm.Vì thế từ nay tránh các dịch vụ trá hình như thế.Còn trường hợp bạn mọi người nói không sao rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 06-03-2013(UTC) Bài viết: 15
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: lolangquadi123  Theo các anh thì em có nên đi XN k ạ..mấy hôm nay bạn gái em đòi mà em k dám..lỡ có gì thì tội cô ấy
Nghe bạn nói vậy.Tôi thấy bạn người có trách nhiệm.Vì thế từ nay tránh các dịch vụ trá hình như thế.Còn trường hợp bạn mọi người nói không sao rồi.
Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẽ..mấy hôm
nay em tìm hiểu nhiều trên dd và cũng nắm dc một ít..em k dám làm phiền anh nhiều..Anh có thể cho em hỏi câu cuối dc k ạ..Em vẫn còn thắc mắc về viêc BCS bị rách..em chưa bị bao giờ nên k rõ lắm..khi rách mình nó ntn,mình có biết dc k..về nhà e đã thử lấy cái bao test thử..em xé 1 lỗ nhỏ thưcf hiện động tác Như QH, đầu khấc lòi ra..khi dùng tay lấy bao ra thì hơi khó..vì đầu khấc đã chui ra trước..không biết đúng k anh..anh giải đáp cho em lần cuối nhé..T5 này em sẽ đi XN
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: motlanthoi888 
Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẽ..mấy hôm
nay em tìm hiểu nhiều trên dd và cũng nắm dc một ít..em k dám làm phiền anh nhiều..Anh có thể cho em hỏi câu cuối dc k ạ..Em vẫn còn thắc mắc về viêc BCS bị rách..em chưa bị bao giờ nên k rõ lắm..khi rách mình nó ntn,mình có biết dc k..về nhà e
đã thử lấy cái bao test thử..em xé 1 lỗ nhỏ thưcf hiện động tác Như QH, đầu khấc lòi ra..khi dùng tay lấy bao ra thì hơi khó..vì đầu khấc đã chui ra trước..không biết đúng k anh..anh giải đáp cho em lần cuối nhé..T5 này em sẽ đi XN
Cảm nhận và mắt sẽ nhìn thấy bao cao su nếu bị rách.Trừ khi vô tri, vô giác mới không cảm nhận và nhìn thấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: motlanthoi888 
Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẽ..mấy hôm
nay em tìm hiểu nhiều trên dd và cũng nắm dc một ít..em k dám làm phiền anh nhiều..Anh có thể cho em hỏi câu cuối dc k ạ..Em vẫn còn thắc mắc về viêc BCS bị rách..em chưa bị bao giờ nên k rõ lắm..khi rách mình nó ntn,mình có biết dc k..về nhà e
đã thử lấy cái bao test thử..em xé 1 lỗ nhỏ thưcf hiện động tác Như QH, đầu khấc lòi ra..khi dùng tay lấy bao ra thì hơi khó..vì đầu khấc đã chui ra trước..không biết đúng k anh..anh giải đáp cho em lần cuối nhé..T5 này em sẽ đi XN
Cảm nhận và mắt sẽ nhìn thấy bao cao su nếu bị rách.Trừ khi vô tri, vô giác mới không cảm nhận và nhìn thấy.
-Cảm ơn anh rất nhiều..có lẽ em phải suy nghĩ về hành vi của mình và em sẽ đi XN cho rõ để tránh sai lầm 1 lần nữa..cảm ơn ANH
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Xét nghiệm hay không là tùy thuộc vào bạn. Bạn nên tin tưởng mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Mọi người cho mình hỏi 1 tháng thì mình có thể XN bằng PP nào ạ..lo lắng quá đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần
|
Chào mọi người..như đã nói ở trên thì sáng nay mình tron 4 tuần và mình có đi làm cái XN Combo..không hiểu sao ở nhà lo lắng mà tới lúc vào phòng XN mình thấy tự tin và tỉnh(như ruồi)..chắc có lẽ dc ACE trên DD chia sẽ nên cũng bớt lo..Kết quả là NEG=0.08.Sau khi có kết quả gọi điện cho anh Tuấn ngay vì vui quá.Như trút được sự lo âu trong 1 tháng vừa qua.Nhân đây em xin gửi lời cả ơn chân thành cảm ơn ACE và nhất là anh Tuấn đã chia sẽ và tư vấn cho em.Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và đừng bỏ DD anh nhé..Anh có 1 câu em nghĩ em sẽ nhớ mãi: "NHỮNG LO LẮNG HÔM NAY LÀ SỰ RĂNG ĐE CHO BẠN THAY ĐỔI HÀNH VI SAU NÀY"
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.