Một xã nghèo có 41 hộ có người nhiễm HIV
(LĐO) - Thứ tư 16/01/2013 15:57
Bên trong dáng vẻ yên bình của xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới (Bắc Cạn) là không khí ảm đạm và bất hạnh do căn bệnh thế kỷ gây ra. Những người vợ mất chồng, những đứa con không có cha và có những người phụ nữ từng nhiều lần chịu cú sốc do HIV/AIDS gây ra.

Dù đã 4 tuổi, nhưng con gái chị Lan vẫn không được đi học vì không có tiền.
Theo con số thống kê của Trạm y tế xã Thanh Bình, xã hiện có 622 hộ dân, trong đó có 41 hộ gia đình có người nhiễm HIV, 19 hộ có người bị nghiện và 25 người chết vì HIV từ năm 2003 đến nay. Đây là các con số được thống kê, ngoài ra những trường hợp đang ở diện nghi ngờ và chờ xét nghiệm còn nhiều hơn thế.
Tại một thôn của xã Thanh Bình có đến 10 trường hợp bị nhiễm HIV đang chữa trị và gần 10 trường hợp khác thuộc diện nghi ngờ đang được vận động đi xét nghiệm. Năm 2004, thôn này có đến 5 người chết vì HIV.
Chị Lục Thị Lanh- dân tộc Tày, đồng đẳ̀ng viên trong Câu lạc bộ (CLB) Hoa Sen huyện Chợ Mới, bị nhiễm HIV từ chồng- kể, chồng chị bị nhiễm HIV trong một lần say rượu và chích chung bơm kim tiêm với bạn bè.
 |
Chị Lục Thị Lanh ứa nước mắt khi kể về nỗi đau mất chồng. |
Còn bà Nhung - người dân tộc Kinh, quê gốc ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An- mới chỉ 65 tuổi, nhưng đã chai sạn khi nhắc về nỗi đau HIV/AIDS gây ra. Căn bệnh thế kỷ̉ không những cướp đi 3 mạng sống trong gia đình bà mà vẫn còn tiếp tục đày đọa những người ở lại.
Năm 1992, chồng bà bị sốc thuốc qua đời, để lại cho bà 6 người con- 4 trai và 2 gái. Năm 2010, con rể của bà chết vì HIV, con gái bế con về sống cùng mẹ. Một năm sau, người con trai cả cũng chết vì̀ căn bệnh thế kỷ̉, con dâu bỏ nhà đi làm ăn để lại cho bà hai đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn. Người con trai thứ ba cũng bị nhiễm HIV do trộm cắp bị đưa đi cải tạo, vợ bỏ, gánh nặng lại đặt lên vai bà. Cả gia đình 5 miệng ăn đều trông cậy vào số tiền công 100 nghìn/ngày đi bốc gỗ thuê của bà Nhung.
Hiện nay, CLB Hoa Sen của huyện Chợ Mới đã có chương trình xét nghiệm, phát bơm kim tiêm và phát thuốc miễn phí đến những người có HIV trong huyện. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa biết đến sự có mặt của các hoạt động trên. Số khác lại phủ nhận và lẩn tránh xét nghiệm hoặc điều trị vì nhiều nguyên nhân. Họ sợ khi phát hiện ra mình có HIV sẽ bị cộng đồng xa lánh hoặc tương lai của các con họ sẽ gặp khó khăn. Không ít trường hợp các đồng đẳng viên của CLB Hoa Sen tại xã Thanh Bình bị từ chối hợp tác và bị đuổi ra khỏi nhà.
Trong những căn nhà đất ở xã nghèo này, căn bệnh th́̉ế kỷ đã để lại trong lòng những đứa trẻ vết sẹo không bao giờ lành. Họ chẳng gây ra tội, nhưng phải chịu nỗi đau qua lớn.
http://laodong.com.vn/xa...guoi-nhiem-hiv/99545.bld