  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
<span class="normalTextSmall"><font size="2">Cho em hỏi  o ko làm chủ được mình e đã có quan hệ với gái làng chơi.e có dùng bcs đàng hoàng nhưng đó là bcs của cô ta(theo lời bạn e đó là OK)vì vậy e không biết bcs có bị thủng hay châm kim ko nữa,khi quan hệ em dường như ko có cảm giác gì  lần đầu tiên em làm việc này)trừ khi lúc xuất tinh e đã vội rút ra và xuất tinh bên ngoài âm đạo,e nhìn bcs và ko thấy gì chảy ra nhưng em quên ko sờ kiểm tra xem có bị rách hay thủng không,và ở rãnh qui đầu e có 1 vết trầy xước nhỏ thì liệu có nguy hiểm ko?em có đi xét nghiệm ngay sau 2 ngày chokết quả là âm tính nhưng người ta hẹn 3 tháng sau đến kiểm tra.em sợ quá a ơi.bao h cho đến tháng 10 đây để em đi xn.mong nhận được câu trả lời của các anh chị</font></span>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
2 ngày mà xn gì, phải ít nhất 12 tuần, hành vi của em có nguy cơ đấy, tuy nhiên không cao đâu, nếu muốn xn sớm thì xn pcr ở PSteur, nhưng giá hình như là 350k 1 lần test | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
Bao nhiêu lâu thì xét nghiệm pcr được hả a?em lo quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
đi quan hệ hồi nào, thường test PCR sau 2 tuần, nhưng hay cho kết quả dương tính giả lắm | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
em quan hệ ngày 1-6.bây h muốn chống thì có thuốc gì ko a?em lo mất ăn mất ngủ chỉ vì 1 phút nông nổi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
hok, em đã quan hệ hơn 2 tuần rùi thì uống thuốc cũng chẳng giúp gì, giờ lo cũng rứa à, càng lo thì thấy triệu chứng nó càng giống hơn đó, nhìu người bị stress nặng nề luôn, lạc quan đi như sutulacloai, kiếm topic của ổng đi, ổng quan hệ với gái mại dâm bị HIV, đã vậy không dùng bao mà vẫn lạc quan kìa | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
a bảo em sao lạc quan được.bao nhiêu người hi vọng vào e.e sợ quá,ko hiểu nếu bị thì e sẽ sống sao,bố mẹ e nữa  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
bị HIV không có chít liền đâu,nếu sống khỏe mạnh, điều độ thì phải 10 năm, nếu dùng thuốc ARV thì có thể kéo dài lên, có người vị nhiễm năm 1990, giờ vẫn còn sống và chưa chuyển qua giai đoạn AIDS, có người trong dd này có rất nhìu triệu chứng liên quan đến HIV sau khi quan hệ với gái mại dâm cuối cùng xn không có gì, đợi đủ 12 tuần rùi đi xn nha, tuy nhiên không phải quan hệ với người có H là bị H, khả năng là 70-80 % | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
cai thang ku nguoilodai no xong viec nen thoai mai ghe, truong hop cua ban la có thể xet là deo bao khi quan he nên xac suat ko bi la 99%, còn vêt tray xuoc thì ko cần wan tâm vì lúc đó có bao bảo vệ mà ko con H nào dzô dc dau. Bạn giờ ko uống pep dc là vì đã wá 72g rồi, lo ăn mất ngủ thì dzô đây spam, nói chiện với mọi người, hoac vận động, học tập, chứ đừng để stress, 3 tháng cũng mau lắm. Đừng quá lo để ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình ! | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
Cảm ơn các anh.em chỉ lo bao bị rách hay thủng mà em ko biết.lúc xt xong (em xt ở ngoài âm đạo)lấy bao ra e thấy trên dv khô nguyên,ko biết có bị rách hay thủng nữa không.vì là lần đầu tiên nên e chỉ "ấy" được khoảng 3-5phút thôi,liệu có rách được ko hả anh?hay liệu cái bao đấy có bị thủng từ trước ko(khả năng này em sợ nhất)?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
hỏi vậy có thổ địa trả lời được thôi, cái bao mà bạn xài bạn hok biết nó rách hay hok thì ai mà biết nữa, nếu theo như bạn mô tả thì hok có rách đâu, an tâm | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
em cũng nghĩ thế nhưng vẫn thấy lo quá!!!chỉ mong sao thời gian trôi nhanh đi xn cái cho biết.sợ quá a ơi  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
ai cũng rứa, tui trước cũng sợ chít đi nè, lúc nào cũng bi quan hết, tự nhiên thấy hối hận ghia, hok dám làm gì, đánh bài là sở thik cũng hok dám đánh luôn, ngày nào cũng thắp nhang hết nè T__T, giờ tốt nhất đừng lên dd nữa, càng đọc càng lo đó rùi chờ 3 tháng đi xn | Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
kekeke đúng là cái ông NLD này hù thằng em nó té đái rùi kà ...xét nghiệm cái gì chứ cái này hình như tui có gập và trả lời rùi sao bi giờ lại thấy post lại ở đây vậy kà...nếu bao của bạn ko có rách thì ko còn truyện gì để nói nửa hết chấm dứt tại đây ...mà làm như bao dể rách lắm vậy....nếu có mang bao thì chuyện xt bên trong hay ben ngoài là có nghĩa lý gì | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
đúng.e cũng hối hận lắm.1 chuyến nghỉ mát khốn nạn,nhưng e vẫn lên dd để nghe các a tư vấn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
còn trường hợp bao bị châm kim hả a?e có nhìn 1 lúc ko thấy tt rỉ ra nhưng e quên ko sờ kiểm tra cho chắc ăn nên e sợ bao có những lỗ châm kim a ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
nếu có châm thì tui cũng ko bít nói sao luôn....nhưng ai mà đi hạy người kiểu đó...tại chú cứ suy diển lung tung rùi đâm ra sợ..thế ku thấy con nhỏ đó thế nào hình dạng và trên thân thể của nó có cái gì lạ ko ....ku cứ tối ngày cứ tự mình suy ra những chuyện đó thoi rùi tự mình hù mình ...lúc trước tui cũng có đi nè ở ngây cầu an sương..ở đó tàn là hàng dạt ko ..lúc đó tui đâu có bít và cũng dùng bao của nó chứ bộ...yên tâm đi ku ko có ai chơi kỳ kục vậy đâu..đừng có suy diển ra nhìu trưỵen nửa nhe | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
a nói làm em an tâm 1 tí,e đi nghệ an chơi với bạn thế là bọn nó rủ đi massage,thằng bạn e kinh nghiệm hơn là nó sờ bcs và ko thấy gì nên nó ko lo.còn con nhỏ của e ,e và nó nói chuyện suốt,nó khoe em vết sẹo bị ngã xe...Nhưng nó ko fải là người chủ động mời e,mãi sau e mới hỏi nó thế là........
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hìhì hì ..lúc đó sứơng thì ko có chịu rủ bạn bè đâu à nha bi giờ thì run hé ,....hìhì ko sao đâu ku ơi...nhưng may mốt đừng đi nửa...đi như vậy trước sau gì cũng xảy ra nguy cơ hà chúc ku vui..đừng lo nửa nhe ku | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2007(UTC) Bài viết: 61
|
cám ơn anh.nếu ko sao thì sẽ ko bao h có lần sau nữa.em sợ lắm rồi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|