Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ratlolang12345  
#1 Đã gửi : 18/12/2013 lúc 01:17:51(UTC)
ratlolang12345

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-12-2013(UTC)
Bài viết: 1


Em năm nay 25 tuổi, nhưng kiến thức về HIV/AIDS còn rất hạn chế, em xin các anh tư vấn cho em chuyện này.

Cách đây nửa tháng, em có đi công tác xa cùng đồng nghiệp, ăn uống xong các anh đưa em đi tìm  gái mại dâm để vui vẻ, em thì em chưa quan hệ tình dục bao giờ (em chưa có vợ cũng chưa có người yêu) nên em nhát lắm, em xin ngồi dưới tầng 1 đợi các anh thì bị các anh mắng bảo là không chơi để về tố cáo các anh ý à? nên các anh ý bắt em lên và đưa cho hộp bao cao su Durex (3 chiếc) bảo đi theo cô gái lạ vào phòng, lúc đó e nghĩ thôi thì cứ vào ko làm gì làm sao các anh ý biết được, thế là em vào phòng cùng cô gái đó, tuy nhiên do em chưa quan hệ tình dục bao giờ, nhìn cô gái đó cởi bỏ hết đồ, lại trắng trẻo, lúc đó em lại yếu lòng không thể kiềm chế được, em cũng đã đọc được cách sử dụng bao cao su trên mạng (em xem vẫn còn hạn sử dụng, bóp đầu trước khi đeo...nói tóm lại em làm đúng theo hướng dẫn) sau khi đeo bao cao su xong, em quan hệ với cô gái đó, tuy nhiên em chưa đưa dương vật vào được, cô gái bèn cầm dương vật của em để chỉ chỗ giúp em, tuy nhiên của e mềm quá không quan hệ được, thế là em bỏ bao cao su ra và nằm ra giường, để cô ấy thư giãn bằng tay cho em, được 1 lúc thì lại cương lên được, thế là cô ý bảo em đeo bao khác (mới) vào để quan hệ, em quan hệ được mấy nhịp thì xuất tinh (nhanh lắm ạ), em vào phòng tắm bỏ bao cao su ra (em quan sát thấy bao cao su không thủng, vẫn còn tinh trùng trong bao) và sau khi bỏ bao ra em rửa nước sạch, lúc xuống dưới tầng 1 đợi các anh, em lại vào buồng tắm lấy xà phòng bánh rửa kỹ dương vật của em.

Từ hôm đó, có lẽ do em lần đầu quan hệ với gái mại dâm nên em hết sức lo lắng, em mất ăn, mất ngủ, em đang có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, cứ nhìn thấy cha mẹ em tuổi già mà em không kìm được nước mắt, em lo lắng không biết em có bị nhiễm HIV không? 

Từ hôm đó đến giờ, Dương vật của em bình thường, không có biểu hiện j lạ ạ !

Em xin được hỏi các anh như trường hợp của em có nguy cơ nhiễm HIV cao không ạ? em lo nhất là lúc cô gái thư giãn bằng tay 1 lúc cho em, không biết có sao không ak? em tìm hiểu phải ít nhất 3 tháng mới xét nghiệm được, cho em hỏi nếu xét nghiệm thì có loại xét nghiệm nào cho kết quả nhanh nhất và chính xác nhất được không ạ? chứ đợi 3 tháng chắc em hoảng loạn tâm lý mất (dạo này đêm nào e cũng ko ngủ được vì nghĩ linh tinh ạ)

Kính mong các anh giúp đỡ em ạ, em xin chừa từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa ạ !

Em xin chân thành cảm ơn các anh !
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 18/12/2013 lúc 10:08:02(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: ratlolang12345 Go to Quoted Post
Em năm nay 25 tuổi, nhưng kiến thức về HIV/AIDS còn rất hạn chế, em xin các anh tư vấn cho em chuyện này.

Cách đây nửa tháng, em có đi công tác xa cùng đồng nghiệp, ăn uống xong các anh đưa em đi tìm  gái mại dâm để vui vẻ, em thì em chưa quan hệ tình dục bao giờ (em chưa có vợ cũng chưa có người yêu) nên em nhát lắm, em xin ngồi dưới tầng 1 đợi các anh thì bị các anh mắng bảo là không chơi để về tố cáo các anh ý à? nên các anh ý bắt em lên và đưa cho hộp bao cao su Durex (3 chiếc) bảo đi theo cô gái lạ vào phòng, lúc đó e nghĩ thôi thì cứ vào ko làm gì làm sao các anh ý biết được, thế là em vào phòng cùng cô gái đó, tuy nhiên do em chưa quan hệ tình dục bao giờ, nhìn cô gái đó cởi bỏ hết đồ, lại trắng trẻo, lúc đó em lại yếu lòng không thể kiềm chế được, em cũng đã đọc được cách sử dụng bao cao su trên mạng (em xem vẫn còn hạn sử dụng, bóp đầu trước khi đeo...nói tóm lại em làm đúng theo hướng dẫn) sau khi đeo bao cao su xong, em quan hệ với cô gái đó, tuy nhiên em chưa đưa dương vật vào được, cô gái bèn cầm dương vật của em để chỉ chỗ giúp em, tuy nhiên của e mềm quá không quan hệ được, thế là em bỏ bao cao su ra và nằm ra giường, để cô ấy thư giãn bằng tay cho em, được 1 lúc thì lại cương lên được, thế là cô ý bảo em đeo bao khác (mới) vào để quan hệ, em quan hệ được mấy nhịp thì xuất tinh (nhanh lắm ạ), em vào phòng tắm bỏ bao cao su ra (em quan sát thấy bao cao su không thủng, vẫn còn tinh trùng trong bao) và sau khi bỏ bao ra em rửa nước sạch, lúc xuống dưới tầng 1 đợi các anh, em lại vào buồng tắm lấy xà phòng bánh rửa kỹ dương vật của em.

Từ hôm đó, có lẽ do em lần đầu quan hệ với gái mại dâm nên em hết sức lo lắng, em mất ăn, mất ngủ, em đang có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, cứ nhìn thấy cha mẹ em tuổi già mà em không kìm được nước mắt, em lo lắng không biết em có bị nhiễm HIV không? 

Từ hôm đó đến giờ, Dương vật của em bình thường, không có biểu hiện j lạ ạ !

Em xin được hỏi các anh như trường hợp của em có nguy cơ nhiễm HIV cao không ạ? em lo nhất là lúc cô gái thư giãn bằng tay 1 lúc cho em, không biết có sao không ak? em tìm hiểu phải ít nhất 3 tháng mới xét nghiệm được, cho em hỏi nếu xét nghiệm thì có loại xét nghiệm nào cho kết quả nhanh nhất và chính xác nhất được không ạ? chứ đợi 3 tháng chắc em hoảng loạn tâm lý mất (dạo này đêm nào e cũng ko ngủ được vì nghĩ linh tinh ạ)

Kính mong các anh giúp đỡ em ạ, em xin chừa từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa ạ !

Em xin chân thành cảm ơn các anh !



Không có nguy cơ. May là biết cách qh an toàn.
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.