Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline undo  
#1 Đã gửi : 28/06/2007 lúc 06:50:08(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Chúng ta đã nhầm về HIV



Ảnh: 3Dscience.com

Hoá ra lâu nay, các nhà khoa học đã suy luận sai cách mà HIV tấn công hệ miễn dịch. Chúng không diệt hàng rào bảo vệ của cơ thể quá nhanh như ta tưởng.

Các nhà khoa học từ lâu tin rằng virus HIV làm suy yếu từ từ các tế bào bạch cầu khoẻ mạnh, bằng cách buộc tế bào phải "đẻ con" hộ chúng (tức là nhân bản các phần của chính virus HIV), cho đến khi chết.

Các tế bào bạch cầu mà HIV tấn công là những tế bào T, thường có vai trò nhận diện những "kẻ lạ mặt", nhờ thế cơ thể sẽ tiêu diệt chúng.

Giả thuyết về chu trình "nhiễm - virus sinh sôi - tái nhiễm và tế bào kiệt sức" này được gọi là giả thuyết "dòng thác".

Nhưng nếu đúng như thế, thì các tế bào T sẽ phải chết nhanh hơn nhiều, các nhà nghiên cứu Anh và Mỹ cho biết. Một bài toán đơn giản đã cho thấy mô hình dòng thác buộc các tế bào T bị tuyệt diệt chỉ trong vài tháng, chứ không phải là vài năm như thực tế.

Kết quả này chứng tỏ "virus đã tấn công theo một quá trình chậm".

Việc xác định được quá trình này sẽ "mang lại chìa khoá quan trọng mở ra bản chất của bệnh HIV và có thể giúp tìm ra những cách chữa trị mới", các tác giả viết.

Nhóm nghiên cứu cho rằng quá trình chậm lại có thể là do virus phải thích nghi từ từ khi nhiễm vào cơ thể.

"Virus này đột biến không ngừng, và có thể có chọn lọc tự nhiên ở đây, theo như thuyết Darwin, qua thời gian chúng giữ lại những đột biến 'tốt hơn' cho việc nhiễm vào người", trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Andrew Yates từ Đại học Emory ở Atlanta, Mỹ, cho biết.

T. An (theo AFP)


Sửa bởi quản trị viên 09/04/2010 lúc 10:47:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Quảng cáo
Offline undo  
#2 Đã gửi : 28/06/2007 lúc 06:53:55(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Virus này đột biến không ngừng, và có thể có chọn lọc tự nhiên ở đây, theo như thuyết Darwin, qua thời gian chúng giữ lại những đột biến 'tốt hơn' cho việc nhiễm vào người", <== càng chậm thì nó sẽ có nhiều biến thể khác nhau, rất khó tiêu diệt loại virus này.

Bởi vậy chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe cho chính mình nha các bạn.
Đừng nghĩ rằng đã miễn nhiễm H rồi thì không sợ nó nữa. Điều này hoàn toàn sai lầm đó.
Chúc sức khỏe đến mọi người và một mai tươi sáng.

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline earth  
#3 Đã gửi : 28/06/2007 lúc 08:26:08(UTC)
earth

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC)
Bài viết: 136

cam on undo, minh cung vua doc bai nay tu vnexpress-co them thong tin ve can benh nay.  
no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk.
Offline hoathachthao_hoa  
#4 Đã gửi : 28/06/2007 lúc 09:04:10(UTC)
hoathachthao_hoa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

Mot nen khoa hoc va mot thoi dai tri thuc ma mat 25 nam mloi nhan ra la nham ????????????????????????
Dung la that su vo van het cho noi

Offline vhungcak2  
#5 Đã gửi : 29/06/2007 lúc 04:51:40(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

Trích dẫn bài viết của hoathachthao_hoa đã viết:
Mot nen khoa hoc va mot thoi dai tri thuc ma mat 25 nam mloi nhan ra la nham ????????????????????????
Dung la that su vo van het cho noi


 trong lịch sử phát triển của khoa học có cái ji đúng mà ko trải qua sai lầm cả.Việc nhận ra sự sai lầm này là 1 bước ngoặt đó.ngày tiêu diệt HIV sẽ ko xa nữa đâu
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 03:29:11(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Ko xa nhưng ko biết mình có còn kip ko nữa!nhưng cũng mong rằng khoa học sẻ tìm ra được thuốc 1 ngày gần nhất!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline toidangratsobihiv  
#7 Đã gửi : 02/07/2007 lúc 09:15:10(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Hì . Thuôc ư . chắc là đến năm 2050 sẽ có . Nhưng đến khi ấy những người đã nhiễm còn đâu mà dùng thuốc.
Với kiểu lây lan như hiện nay em sợ là đến khi có thuốc trị thì cũng không đủ để dùng
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline ngaymaitroilaisang  
#8 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 06:16:09(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của toidangratsobihiv đã viết:
Hì . Thuôc ư . chắc là đến năm 2050 sẽ có . Nhưng đến khi ấy những người đã nhiễm còn đâu mà dùng thuốc.
Với kiểu lây lan như hiện nay em sợ là đến khi có thuốc trị thì cũng không đủ để dùng


làm gì ma toi 2050 ghe thía bác....
Đọc tin từ trên hiv.com.vn,có ong tiến sĩ nào đấy nói trong vòng 10 năm nữa có thể dứt điểm căn bênh thế kỷ.....
Rồi thêm có ong bác sy nào nói ổng coi HIV bây giờ chỉ là 1 căn bênh hơn căn bệnh kinh niên 1 chút.....
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline xanhauthatsao  
#9 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 10:51:49(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Hãy chờ dời mọi người ai cũng mong muốn dược chữa khỏi bệnh và các nhà khoa học cũng vậy họ cũng dang cố gắng hết mình vì các bạn mà .hãy giữ gìn sức khoẻ dến khi có thuốc bạn nghe .
_____________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline earth  
#10 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 09:02:22(UTC)
earth

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC)
Bài viết: 136

Nen cho doi nhung chac se khong xa nua dau. Quy Bill and Melinda chi nhieu tien lam cho viec nghien cuu va tim ra thuoc dieu tri HIV hang nam.   
no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk.
Offline undo  
#11 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 05:54:54(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline undo  
#12 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 06:01:38(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

nếu vậy thì khi virus vào cơ thể con người nó sẽ biến đổi thành nhiều dạng khác nhau để tồn tại.
Hỏi: vậy dùng thuốc mà không trị được bệnh thì chắc sẽ kháng thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn sao?
Trả lời: nếu vậy không cần uống thuốc thì sống lâu hơn uống thuốc àh !!!!???????????!!!!!?????

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.