Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xanhauthatsao  
#1 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 12:05:08(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<span class="normalTextSmall">&nbsp;&nbsp; <strong>Trích lời ( của bucquadi )</strong><br />Hic, em cũng có một vấn đề nhỏ xin các bác trả lời giúp. Cách đây khoảng 3 tuần em có đi Đồ Sơn với mấy anh bạn. Lúc quan hệ với gái mại dâm em có đeo bao(của GMD đưa cho)&nbsp; cẩn thận (chưa xuất tinh gì cả). Sau đó, em cho gái mại dâm orange sex. Ban đầu là orange sex qua bao (vẫn là bao khi quan hệ lúc trước) &nbsp; nhưng sau đó em bỏ bao ra. Em đang băn khoăn không biết như vậy có thể lây nhiễm H không bác ? Em thấy bảo trong âm đạo của gái mại dâm có nhiều con H lắm có đúng không các bác, liệu khi OS em có bị lây H không các bác ? Các bác trả lời giúp em với vì mấy hôm nay em thấy hơi lo, không tập trung làm gì được cả. Cảm ơn các bác. <br />____________________________________________________________<br />&nbsp;&nbsp; <strong>như trường hợp này vì trong miệng cô gái coi như dã có chất dịch trong âm dạo rồi mà .do dó khả năng nhiễm là hoàn toàn có thể .<br />____________________________<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hôm qua là quá khứ,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hôm nay là hiện tại&nbsp;,<br />&nbsp;&nbsp; Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,<br />Vậy tại sao&nbsp;chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?</strong></span>
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Quảng cáo
Offline bucquadi  
#2 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 04:00:42(UTC)
bucquadi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2007(UTC)
Bài viết: 3

Bac oi, the truong hop cua em kha nang nhiem co cao khong a ? Hom do em OS khong bao khoang 2,3 phut gi do. Sau do em co rua bang xa phong. O day co bac nao la bac si vao tra loi giup em voi.
Offline xanhauthatsao  
#3 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 06:59:28(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 nếu dã tiếp xúc thì dù lâu hay nhanh cũng có khả năng dấy bạn ạh .Cái này thì phải nhờ thêm mấy anh có trình dộ hơn tư vấn cho em .còn anh thì trình dộ chỉ có hạn thôi mà ,chỉ giúp em post bài lên dể mọi người góp ý giùm thôi
_______________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?

 
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline huy_skidrow  
#4 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 10:26:29(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
ĐỌc lại bài viết về ORAL SEX và các nguy cơ khác nhé!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline xanhauthatsao  
#5 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 12:02:34(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nghe anh dấy nói gì chưa (bucquadi) dọc lại di nhé ,tôi chỉ giúp dến dây thôi hihi
_____________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline chanquadi  
#6 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 05:02:18(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

ko có chuyện đó đâu em ạ...hiv rất kị với nước bọt của chúng ta..chỉ khi nào nó tiếp xúc trực tiếp với vết thương chưa lành mới có thể xảy ra nguy cơ
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline onlylove822003  
#7 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 05:48:09(UTC)
onlylove822003

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC)
Bài viết: 126
Đến từ: tp hcm

mấy bác cứ hù anh đó hòai
không có sao đâu bạn ơi
thế tại sao mấy ông nhà ta đi massage hòai đó
có sao đâu
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!!
Offline xanhauthatsao  
#8 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 09:54:06(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
   Thì bảo là dọc kĩ lại các bài viết di rồi hãy hỏi,dằng này cứ hỏi vớ hỏi vẩn người ta chẳng hù cho sợ vãi dái ra chưa ?
____________________
      Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline bucquadi  
#9 Đã gửi : 08/07/2007 lúc 05:50:57(UTC)
bucquadi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2007(UTC)
Bài viết: 3

Em doc topic ve OS roi, cam on cac bac nhe.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.