Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bautroixanh  
#1 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 12:49:48(UTC)
bautroixanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-08-2015(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Cuộc đời có đôi khi hạnh phúc đó rồi bất chợt buồn vô vọng. Ngày cầm trên tay giấy xét nghiệm H dương tính là cũng là ngày buồn nhất, mọi thứ như gục ngã ngay trước mắt vì không nghĩ là mình có H+. Bao nhiêu dự định trước đó bỗng chốc tan biến. Chẳng có ai để tâm sự, nói với ng bạn thân mà cũng chẳng nên lời. Đến hôm nay cũng được mấy ngày rồi nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhưng vẫn buồn.
Đến bây giờ vẫn chưa có nơi điều trị, chưa biết mình đang ở giai đoạn nào nữa. Thật sự rất hoang mang...
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 07:02:17(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Hãy chọn nơi đăng ký khám điều trị cho phù hợp, bước tiếp theo là chiến đấu với HIV.
Hãy hy vọng không ngừng, chiến đấu bền bỉ thì tương lai tươi sáng lại sẽ mìn cười với em.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline nhuly  
#3 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 06:12:40(UTC)
nhuly

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2015(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: bautroixanh Go to Quoted Post
Cuộc đời có đôi khi hạnh phúc đó rồi bất chợt buồn vô vọng. Ngày cầm trên tay giấy xét nghiệm H dương tính là cũng là ngày buồn nhất, mọi thứ như gục ngã ngay trước mắt vì không nghĩ là mình có H+. Bao nhiêu dự định trước đó bỗng chốc tan biến. Chẳng có ai để tâm sự, nói với ng bạn thân mà cũng chẳng nên lời. Đến hôm nay cũng được mấy ngày rồi nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhưng vẫn buồn.

Đến bây giờ vẫn chưa có nơi điều trị, chưa biết mình đang ở giai đoạn nào nữa. Thật sự rất hoang mang...


Bạn à, tâm trạng của bạn hiện nay tôi nghĩ cũng có rất nhiều người trong diễn đàn này đã trải qua. Nhưng rồi tất cả mọi người đều luôn nghĩ đến cái lạc quan có chiều hướng tốt nhất cho dù hoàn cảnh hiện tại của mình có ra sao đi chăng nữa, như vậy thì mình mới có thể đánh lừa được tâm trạng hiện nay. Mà "đánh lừa" thì cũng không phải là đúng, nhưng hiện tại tôi cũng chả biết lấy cái từ gì để diễn đạt nữa  . Tôi hay nghe thấy cái câu“Người sống chung HIV khó hòa nhập cộng đồng. Cộng đồng thấy khó hay người sống chung HIV thấy khó”. Thời đại bây giờ khác xưa rất nhiều, mọi người chỉ coi đây là 1 căn bệnh nan y bình thường. Bạn cứ hãy bình thường thực hiện bao nhiêu dự định của bạn chưa kịp làm, ai mà trong mỗi chúng ta không có những hoài bão, ước mơ đúng không bạn . Thực ra, bạn đang tâm sự với rất nhiều người đó, và có rất nhiều người đang lắng nghe và san sẻ với bạn. Bạn hãy thử đến những trung tâm y tế dự phòng gần nơi bạn để xin xét nghiệm lại từ đầu, và bạn sẽ được tư vấn và điều trị theo từng bước bình thường thôi. 
Offline bautroixanh  
#4 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 07:51:18(UTC)
bautroixanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-08-2015(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Mình đã xét nghiệm cả 2 nơi
Viện Pasteur và cả bệnh viện Nhiệt đới TP HCM
Mình rất buồn vì điều này
Offline nhuly  
#5 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 09:34:47(UTC)
nhuly

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2015(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Đó là xét nghiệm bạn + hay - . Giờ bạn đã biết kết quả rồi, thì cũng phải nên tìm nơi để điều trị coi sức khỏe của bạn hiện tại như thế nào để mà theo dõi và kịp thời điều trị. Ai mà không buồn, nhưng buồn nó cũng sẽ từ từ hết thôi khi sức khỏe bạn tốt. Chứ sức khỏe mà xuống không chịu quan tâm thì càng buồn hơn
Offline DJNHAT  
#6 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 10:04:50(UTC)
DJNHAT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 15-04-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 264 lần trong 107 bài viết
Originally Posted by: bautroixanh Go to Quoted Post
Cuộc đời có đôi khi hạnh phúc đó rồi bất chợt buồn vô vọng. Ngày cầm trên tay giấy xét nghiệm H dương tính là cũng là ngày buồn nhất, mọi thứ như gục ngã ngay trước mắt vì không nghĩ là mình có H+. Bao nhiêu dự định trước đó bỗng chốc tan biến. Chẳng có ai để tâm sự, nói với ng bạn thân mà cũng chẳng nên lời. Đến hôm nay cũng được mấy ngày rồi nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhưng vẫn buồn.
Đến bây giờ vẫn chưa có nơi điều trị, chưa biết mình đang ở giai đoạn nào nữa. Thật sự rất hoang mang...

Trong
cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi, sẽ có lúc bạn sẽ
phạm phải sai lầm, thất bại lẫn những vấp ngã dù có nặng nề như thế nào
thì cũng là chuyện đã rồi, đã xảy ra trong qua khứ hãy luôn hướng tới
tương lai. Nếu bạn bi quan bạn sẽ không có niềm tin và có thể sẽ bỏ lỡ
mọi cơ hội đến với bạn. Còn nếu bạn lạc quan bạn sẽ tìm thấy cơ hội ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

     
Thái độ sống lạc quan, yêu đời sẽ giúp bạn có thêm nghị lực sống, ý chí
quyết tâm cũng như cách vượt qua stress và hơn thế nữa là tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. 

  

Vậy
nếu bạn là người bình thường lành lặn, có cơm ăn áo mặc, có một công
việc để làm, có một mái nhà để ra vào, có người thân xung quanh, thì bạn
đã may mắn vì có cuộc sống tốt đẹp hơn 1 tỷ người trên thế giới này. Do
đó bạn không nên chọn thái độ bị quan, hãy sống lạc quan với thái độ
sống tích cực, yêu đời, như vậy bạn mới có nhiều hơn những gì bạn đang có hiện tại và càng tiến đến gần với ước mơ của bạn hơn...

   

Offline bautroixanh  
#7 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 11:09:31(UTC)
bautroixanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-08-2015(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Cám ơn mọi người đã quan tâm
Offline life_means_choice  
#8 Đã gửi : 20/08/2015 lúc 11:36:30(UTC)
life_means_choice

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-05-2015(UTC)
Bài viết: 23
Man

Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
cho em xin gửi đôi lời, anh buồn là chuyện đương nhiên, nhưng mà nếu dành chút thời gian đọc thêm thì anh sẽ thấy đa số những người suy nghĩ buồn phiền sẽ hại sức khỏe, chưa nói có bệnh hay ko, cứ suy sụp tinh thần mất ăn mất ngủ thì khỏe mấy cũng mấy vài năm thọ rồi
quan trọng là mình tận hưởng cuộc sống sau này thế nào thôi, buồn mấy thì buồn, bệnh chưa có thuốc chữa thì cũng có ARV giúp cải thiện cuộc sống, buồn mãi xong thấy sức khỏe vẫn chưa có bị ảnh hưởng ji thì lại dần bình thường thôi, anh cứ cố gắng vượt qua giai đoạn này đi, cứ tin tưởng năm 2017 có thuốc chữa hoàn toàn thì sống sẽ có động lực hơn ạ

nếu anh cần bạn tâm sự thì cứ add zalo em ở avatar nhé ;)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.